Thương bố mẹ lắm!

Đến thời điểm hiện tại, không ít người đang dõi theo từng tin tức về bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào miền Trung, để lại hậu quả nặng nề.

Giữa những dòng tin tức cập nhật liên tục, lướt mạng xã hội, có những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn, chia sẻ về cuộc gọi từ gia đình, người thân báo tin an toàn, cập nhật thiệt hại,.. xuất hiện những dòng chia sẻ khiến nhiều người phải dừng lại.

Khựng lại vì mình đã từng ở hoàn cảnh này, hoặc là người ở nhà – hoặc là người đi xa mong ngóng tin tức của người thân. Cũng có những bạn thấy giống tâm trạng của mình lúc này quá: Đi làm ăn xa, học xa nhà, lo lắng cho bố mẹ ở quê, trong vùng bão nhưng không biết làm cách nào, chỉ trông chờ vào những cuộc gọi, tin nhắn qua điện thoại. Chỉ cần nhắc đến thôi là sống mũi của tự động cay cay…

"Bão xong tự nhiên có cái giếng trời": Đi xa nhà, bật cười rồi lại muốn khóc khi nhận tin nhắn của bố- Ảnh 1.

Xem mà thắt lòng. Nguồn: mzhg.24

Từ tối qua đến giờ, cứ mở điện thoại là thấp thỏm chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ bố mẹ, ông bà ngoài quê. Chỉ cần nghe giọng người thân vang lên ở đầu dây bên kia, báo rằng “cả nhà vẫn ổn”, “nước ngập nhưng không sao”, cũng đủ để thấy nhẹ lòng.

“Ở xa, chẳng thể chạy về phụ giúp, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc dặn ngược lại bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe, lo cho an toàn của bản thân. Nhà cửa, hoa màu,… có thể không còn được nguyên vẹn nhưng giữ được nhưng cả nhà đều bình an đã là điều may mắn và quan trọng nhất”, Minh Ánh (23 tuổi, quê Nghệ An) nói.

“Từ tối hôm qua mình đã gọi điện về nhà, mẹ nói nhà trước bay mái tôn, đằng sau chuồng gà sập rồi. Thương mẹ ở một mình chẳng biết làm thế nào cũng chẳng thể chạy về phụ giúp được. Những lúc như thế này mình thấy bản thân có lỗi lắm, dù mình cũng chỉ đang đi làm xa nhà kiếm tiền nuôi thân, phụ giúp gia đình. Cảm giác nhà đang gặp bão, Hà Nội mưa không dứt… lo lắng lắm mọi người ạ”, Quốc Huy chia sẻ.

"Bão xong tự nhiên có cái giếng trời": Đi xa nhà, bật cười rồi lại muốn khóc khi nhận tin nhắn của bố- Ảnh 2.