Dịu Dàng Màu Nắng là bộ phim Việt giờ vàng gây tranh cãi nhất hiện tại. Các tuyến nhân vật từ chính đến phụ, từ phản diện đến chính diện, gần như đều không được yêu thích khi ai cũng có những nét tính cách, cách hành xử gây lấn cấn. Xuyên suốt bộ phim, cậu bé Khoai (con trai của cặp chính) có lẽ là nhân vật hiếm hoi mà khán giả không thể ghét nổi.

Chưa từng thấy phim Việt giờ vàng nào lố đến cỡ này, xem nữ chính diễn nét thơ thẩn mà ngại thay- Ảnh 1.

Gần như hầu hết các nhân vật trong Dịu Dàng Màu Nắng đều bị khán giả ghét

Nhân vật gây khó chịu thôi chưa đủ, ở những diễn biến gần nhất, ngay cả cách quay phim của ekip cũng khiến khán giả tức anh ách. Trong một phân cảnh nhỏ, khi Xuân (Ngọc Huyền) làm món bánh mì bơ tỏi cho cháu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà phân cảnh này được dàn dựng như một đoạn quảng cáo bánh mì, từ góc máy, lồng nhạc đến biểu cảm tận hưởng của nhân vật đều mang tới cảm giác gượng ép vô cùng. Đoạn phim chỉ dài 35 giây nhưng bị khán giả phản ứng cực gay gắt, vô số lời chê bai, những lời tuyên bố bỏ xem phim và hơn hết là không ai hiểu nổi dụng ý của đạo diễn là gì khi phải quay 1 cảnh sinh hoạt bình thường lố, phô và sến như vậy.

Chưa từng thấy phim Việt giờ vàng nào lố đến cỡ này, xem nữ chính diễn nét thơ thẩn mà ngại thay- Ảnh 2.

Góc quay như quảng cáo bánh mì

Chưa từng thấy phim Việt giờ vàng nào lố đến cỡ này, xem nữ chính diễn nét thơ thẩn mà ngại thay- Ảnh 3.

Biểu cảm tận hưởng của nữ chính bị chê quá lố, gượng ép khiến người xem phải ngại giùm diễn viên

Chưa từng thấy phim Việt giờ vàng nào lố đến cỡ này, xem nữ chính diễn nét thơ thẩn mà ngại thay- Ảnh 4.

Bình luận chê bai của khán giả