Bằng thủ đoạn ngâm mực với hóa chất công nghiệp để tấy trắng, mỗi ngày, cả tấn mực bẩn đã được tuồn ra thị trường.
Liên quan đến vụ mực tại 1 cơ sở phía sau chợ Long Biên – Hà Nội mà phóng viên VTV Digital đã phản ánh trong những bản tin trước. Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm, đó là những con mực bẩn đã được mang đi đâu?
Trong vai người đi mua mực với số lượng lớn về chế biến cho bếp ăn tập thể, phóng viên đã tiếp cận được với những người làm thuê cho cơ sở kinh doanh hải sản Minh Phát. Mọi chiêu trò nhằm phù phép mực thối thành mực tươi ngon, trắng sạch, cứng giòn… đã được người phụ nữ này tiết lộ. Kể cả những bí quyết nhà nghề như ngâm mực với hóa chất công nghiệp để tấy trắng cũng đều được ghi lại dưới ống kính của máy quay dấu kín. Bằng thủ đoạn này, mỗi ngày cả tấn mực bẩn đã được tuồn ra thị trường.
“Chị bán phục vụ nhà hàng chứ bán lẻ thì ăn mấy em. Những ngày có đám cưới đám xin thì nhà chị phải bán được hơn 1 tấn” – nhân viên cho hay.
Một camera bí mật đã được gắn 24/24 phía trước cơ sở này để theo dõi hành trình của mực bẩn. Đều đặn vào 6h hàng ngày, người phụ nữ này đến mua khoảng 10kg mực. Dù đã được ngâm tẩm, tẩy rửa kỹ từ đêm nhưng chủ hàng vẫn không quên khuyến mại thêm vào mỗi túi mực 1 ít oxy già công nghiệp.
Rời chợ hải sản Long Biên, người phụ nữ này đi thẳng đến khu vực chợ Khâm Thiên. Chỉ sau vài phút chuẩn bị, những con mực được ngâm tẩm đầy hóa chất đã được bày ra, sẵn sàng bán cho người dân tại khu vực này với mức giá tăng lên gấp đôi.
Người bán: Này, bán 220.000 đồng con nhé, ngon như thế này, cháu đi xem làm gì có ai bán hơn
PV: Dạo này đang sợ nó nhúng, nó quấy ấy.
Người bán: Không không, không nhúng gì hết.
PV: Tức là cái này chưa tẩy gì??
Người bán: Chưa tẩy, chỉ có đá thôi, ở đây bác không bán hàng vớ vẩn, cháu ăn 1 lần lần sau sẽ nhớ.
Có lẽ những khán giả đã từng mua mực ở đây sẽ nhớ suốt đời sau khi xem phóng sự này. Tuy nhiên, đây chưa phải là điểm đến duy nhất của những con mực ngâm hóa chất.
Cũng lấy khoảng 10kg mực tại cơ sở kinh doanh hải sản Minh Phát, đều đặn vào 10h thứ Năm hàng tuần, người đàn ông chở mực đi vòng vèo qua nhiều con phố, điểm đến cuối cùng là một nhà hàng tại địa chỉ 198 phố Xã Đàn – Hà Nội. Sau khi chế biến, những món buffet hải sản, lẩu nướng đã sẵn sàng phục vụ thực khách mà chẳng ai biết nguồn gốc xuất xứ của những con mực được bày biện đẹp đẽ trên bàn tiệc.
News
K:inh:hoang phát hiện hàng trăm tấn cà phê gi;;ả được ‘ch;ế biến’, bao năm nay hàng triệu người uống phải thứ này rồi
Chủ tịch HĐQT Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải đã sử dụng 10% cà phê hạt…
Không còn t.ình ng.ười: Phát hiện hàng trăm tấn cà phê gi;;ả được ‘ch;ế biến’, hóa ra bao năm nay uống phải thứ này mà không biết
Chủ tịch HĐQT Cty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải đã dùng 10% cà phê hạt và các…
Tin vui cuối ngày: GIÁ VÀNG tăng nhẹ sau đợt giảm sâu chạm đáy, hàng triệu người thở phào
Giá vàng miếng đảo chiều tăng nửa triệu đồng Mỗi lượng vàng miếng tăng nửa triệu đồng lên 118 triệu,…
Hết 1 ngày buồn: Cuối ngày GIÁ VÀNG tăng nhẹ, hàng triệu người thở phào vì “bớt l:ỗ”
Giá vàng miếng đảo chiều tăng nửa triệu đồng Mỗi lượng vàng miếng tăng nửa triệu đồng lên 118 triệu,…
K:inh:hoang phát hiện loại rau phổ biến cả nước ưa chuộng nhưng chứa nhiều thuốc trừ sâu bậc nhất, từ nay đi chợ không dám mua
Ăn rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng nên lựa chọn rau có nguồn gốc an toàn, tránh tiêu thụ…
Là con g;ái trong nhà, tôi chăm mẹ bao năm không th:an th:ở một lời, để 3 anh trai và các dâu ra ở riêng cho thoải mái, ngày tôi lên xe hoa ai cũng muốn mẹ về nhà anh cả sống, chị dâu cả bỗng rút ra 1 tờ giấy, từng câu từng chữ chị đọc lên khiến mẹ và tất cả chúng tôi s:ố:c nặng…
Tôi là con gái út trong một gia đình có bốn anh em. Trên tôi là ba người anh trai,…
End of content
No more pages to load