Mới đây, một thực khách chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán ngan Nhàn (ngõ Trung Yên, Hà Nội). Theo đó, khách tố chủ quán chửi khách bằng từ ngữ thậm tệ, đòi đốt vía, không bán một suất. Bài viết nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.
Khách tố bị chủ quán ngan Nhàn chửi thậm tệ
Ngày 13/3, trên nhiều hội nhóm về ẩm thực Hà Nội xuất hiện bài viết tố chủ quán ngan Nhàn chửi khách thậm tệ. Quán ngan này nằm ở ngõ Trung Yên, phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nổi tiếng đông khách.
Tuy nhiên, quán từng nhiều lần bị tố chửi khách, có thái độ phục vụ kém lịch sự và từng bị chính quyền đến nhắc nhở về văn hóa bán hàng. Nhiều người còn gọi đây là “quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội”.
Vị khách (đề nghị giấu tên) này cho biết, chị đến quán vào sáng 13/3. Dù từng biết ngan Nhàn là quán “bún chửi” nhưng được đánh giá là ngon hàng đầu Hà Nội nên chị vẫn tới thử. Thực khách này đến lúc 9h40 phút sáng, khi cửa hàng chưa mở bán. Lúc này, một số khách khác cũng ngồi chờ đợi. Tuy nhiên, sau một lúc, các khách khác rời đi.
“Trong lúc chờ thì hình như mấy cô nhân viên bảo mình “cứ đi đâu đi, tí quay lại” vì có một suất cô cũng không làm. Mình cố đấm ăn xôi, sợ mất chỗ, nên bảo thôi, cháu ngồi đợi đông đông tí cũng được”, chị kể.
Nữ thực khách cho hay, đến 10h10 phút, bà Nhàn xuất hiện. Vừa thấy chị này, bà Nhàn bảo: “Thôi về đi, ở đây một suất không làm đâu”. Dù vị khách nói có thể đợi được nhưng chủ quán vẫn gắt lên: “Đã bảo không bán đâu về đi, nhìn mặt đã thấy h* rồi, đấy là sáng còn đốt vía rồi đấy”.
Theo bài chia sẻ của nữ thực khách, những lời này khiến chị sững lại nhưng chủ quán vẫn tiếp tục gắt gỏng. Quá sức chịu đựng nên chị rời đi. “Mình ra dắt xe mà cô vẫn tiếp tục bảo đốt vía này nọ”, chị viết.
Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nữ thực khách khẳng định mình đăng thông tin đúng sự thật và cho biết bản thân sẽ không bao giờ quay lại đây vì cảm thấy tổn thương.
Chỉ sau khoảng 2 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về 1,5 ngàn lượt bình luận. Rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc vì thái độ của chủ quán và cho rằng, hành vi này làm xấu hình ảnh của ẩm thực, du lịch Hà Nội. Một số người cũng chia sẻ những trải nghiệm không tốt từng gặp phải tại quán ăn này.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, việc biết quán ăn có thái độ phục vụ kém mà thực khách vẫn tìm tới thưởng thức chính là “tiếp tay cho quán”.
Chủ quán ngan Nhàn nói gì?
Chủ quán này là bà Nhàn. Chiều 13/3, khi phóng viên VietNamNet liên hệ, bà Nhàn cho biết đang đi chùa tại Thanh Hóa nên chưa được ai cho biết về bài phản ánh của thực khách.
“Quán nhà tôi hơn 10h mới mở cửa. Hôm nay do có lịch đi chùa nên tôi bán khá ít hàng. Sáng nay, khi chuẩn bị mở hàng thì tôi phải đi lên Hàng Thiếc mua đồ nên ra bán muộn. Mấy nhân viên nói có 4 khách vào nhưng đợi lâu nên họ đi rồi. Có một bạn vẫn ngồi ghế đợi thì tôi bảo: “Nhà chị chưa bán hàng đâu”. Tôi chỉ nói mỗi thế thôi chứ không nói ra nói vào gì hết. Nói xong thì tôi dắt xe đi”, bà Nhàn cho biết.
Khi phóng viên hỏi bà Nhàn có dùng những từ ngữ mất lịch sự như thực khách phản ánh không, bà khẳng định là “không có”. Cũng theo bà Nhàn, quán đợt này có vài nhân viên mới nên chưa nhiều kinh nghiệm phục vụ. “Miệng thiên hạ thì mình không thể cấm người ta được”, bà Nhàn nói thêm.
Khách gắn mác “bún chửi” nhiều năm mà quán vẫn đông
Quán bún ngan Nhàn mở bán ở tầng 1 trong một ngôi nhà ống. Chủ quán đặt quầy làm hàng ở ngay thềm nhà với hai nồi nước dùng, một chiếc bàn nhựa, bên trên đặt một tủ kính nhỏ và xung quanh là các rổ đựng thịt, bún, bàn bát đĩa… Khi bán hàng, bà Nhàn thường đội nón, đeo khẩu trang kín mít.
Quán nổi tiếng đông khách, nhất là vào giờ trưa từ 11h30-13h. Khách đến ăn thường phải xếp hàng chờ gọi món, thanh toán tại quầy trước khi vào trong nhà tìm chỗ ngồi.
Theo nhiều khách phản ánh, nếu đến ăn lần đầu thường bối rối không biết gọi món gì, mức giá ra sao vì quán không có thực đơn. Tuy nhiên, chủ quán và nhân viên thường không niềm nở, thậm chí cáu gắt khi trả lời khách.
Mỗi bát bún ngan tại quán có giá từ 50.000-70.000 đồng, tùy theo khách gọi thêm đùi, cổ, cánh hay canh măng, tiết… Ngoài ra, quán kinh doanh trên cùng mặt bằng với một quán nước nên để có chỗ ngồi rộng rãi trong nhà, khách phải gọi thêm đồ uống giá khoảng 30.000 đồng/cốc. Quán cũng không có không gian để xe. Thực khách phải gửi tại các nhà khác trong ngõ với giá 10.000 đồng/xe.
Từ không gian bán hàng tới trình bày bát bún đều không phải “điểm cộng” của quán ăn này. Tuy nhiên, theo những thực khách quen, quán có nước dùng ninh bằng xương ngan ngọt béo, dậy mùi nấm hương, phần thịt ngan ngọt, mềm, hợp khẩu vị nhiều người.
Khoảng 2 năm gần đây, theo đánh giá của thực khách, bà Nhàn cũng đã hạn chế chửi mắng nhân viên, bớt quát nạt, gắt gỏng với khách hàng.
News
K:;inh:hoang phát hiện th;;ịt b:ò gi::ả bán đầy ngoài chợ, ai tinh ý lắm mới nhận ra, sao lại l:;ừ:a nhau thế này cơ chứ
Giữa thời buổi mà thực phẩm giả ngày càng tinh vi, việc học cách nhận biết thịt thật/giả chính là…
TIN VUI từ Bộ Nội vụ: Chính thức sắp xếp lại 4 vùng tính lương tối thiểu sau khi sáp nhập, bà con ăn mừng 3 ngày 3 đêm
Nội dung xây dựng danh mục bảng địa chỉ ứng dụng tối thiểu mới về lương. Danh sách các vùng…
Chúc mừng các cụ không có lương hưu: Từ 1.7 lên phường nhận tiền trợ cấp, từ nay khỏi phiền con cháu rồi
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đề xuất hỗ trợ thêm 2 nhóm người…
Chính thức từ 1/7 TĂNG LƯƠNG HƯU lần thứ 3: Cả nước chuẩn bị sẵn tinh thần, lương cao hẳn lên thế này thì vui quá còn gì
Từ ngày 1/7/2025, khi Luật Y tế mới có hiệu lực sẽ tăng lương hưu lần thứ 3 cho những…
Chính thức tìm ra loại rau “ngon, bổ, rẻ” được ví như nhân sâm của người Việt, thế mà ngoài chợ bán chỉ 10k/1 bó, dân tình ít biết để ăn
Loại rau “ngon – plugin – rẻ” được ví như nhân sâm của người Việt Cải thiện, hay còn được…
Giáo viên cả nước không ăn mừng “hơi phí”: Ngoài BẢNG LƯƠNG được xếp cao nhất, còn được hưởng thêm hàng loạt chính sách ưu tiên “lịch sử ngành chưa từng có”
Dự thảo Luật Nhà giáo dục định lương của nhà giáo sẽ được xếp ở mức cao nhất trong hệ…
End of content
No more pages to load