Ngay sau khi nghe tin về vụ lật tàu ở Quảng Ninh, linh tính chồng gặp chuyện không may, chị Nhàn liên tục gọi cho anh. Nhưng điện thoại chỉ có những tiếng tút tút kéo dài. Chị hoảng loạn, lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Báo Dân Trí vừa qua đưa tin về một trường hợp may mắn trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Đã 3 ngày trôi qua từ khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, đến giờ phút này chị Nguyễn Thanh Nhàn (quê Bắc Ninh) vẫn không khỏi bàng hoàng.

Chị kể lại, 16h ngày 19/7, chị thấy thời tiết Bắc Ninh bắt đầu nổi giông gió, mưa to, sấm, chớp nên nhắn tin cho chồng. Chồng chị là anh Mai Xuân Hải (42 tuổi) đang có chuyến du lịch với bạn bè ở Hạ Long vào thời điểm đó. Nhưng nhắn mãi chị vẫn không nhận được hồi đáp.
lat-tau-o-vinh-ha-long-4Chiếc tàu du lịch định mệnh và những khách du lịch xấu số được đưa về bờ. Ảnh: N.H
Lòng như lửa đốt, người vợ liên tục gọi vào 2 số điện thoại của chồng nhưng chỉ có thông báo thuê bao không liên lạc được. Sau hàng chục cuộc gọi bất thành, chị Nhàn càng thêm bất an. Đến khi nhận tin Hạ Long xảy ra vụ lật tàu, người phụ nữ chết lặng, linh tính mách bảo chị đã có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng lúc bấy giờ, người vợ lực bất tòng tâm, không biết thông tin người đi cùng anh Hải, cũng không có cách nào tìm kiếm tin tức. Chị run sợ, khẩn cầu chồng không xảy ra chuyện, nhưng trong đầu vẫn không thể loại bỏ những suy nghĩ về tình huống xấu.

“Chồng tôi đi du lịch cùng các bạn đại học, anh đang học văn bằng 2 để nâng cao kiến thức, bổ trợ cho công việc hiện tại. Chuyến du lịch này anh và các bạn không đưa gia đình đi theo. Tôi cũng không quen ai trong đoàn để hỏi”, chị Nhàn chia sẻ.

Gia đình có một người em ở Quảng Ninh nên chị Nhàn nhờ nghe ngóng tin tức. Đến 18h42 tối 19/7, người em cho chị Nhàn xem một đoạn clip, bên trong quay cảnh 3 người đàn ông được cứu lên bờ. Giây phút nhìn thấy anh Mai Xuân Hải, nước mắt của chị Nhàn không tài nào ngăn lại được. Quá may mắn, chồng chị là một trong số ít người còn sống sót từ vụ lật tàu.

“Tôi cứ đơ ra một hồi lâu, cảm giác như vừa được hồi sinh”, chị cho hay.
lat-tau-o-vinh-ha-long-23Chị Nhàn vỡ òa khi biết tin chồng qua video chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình
Dù biết chồng bình an nhưng chị Nhàn không thể liên lạc được với anh ngay. Chị nghe ngóng tin tức, gửi con cho ông bà ngoại rồi bắt xe đến Quảng Ninh lúc 21h30. Đến gần 0h đêm, người vợ đến nơi, lần tìm khắp nơi. Đúng lúc đang mất phương hướng không biết đi đâu thì chị nhận được điện thoại của chồng.

Anh Mai Xuân Hải được cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau khi bình tĩnh lại, anh mượn điện thoại y bác sĩ bệnh viện gọi ngay về cho vợ. Đến lúc gặp lại nhau tại bệnh viện, hai vợ chồng vỡ òa cảm xúc.

Chị Nhàn cho biết, anh Hải bị đứt gân 2 chân, đã được phẫu thuật nối gân. 2 tay của anh bị cửa kính tàu cứa sâu nên phải khâu nhiều mũi. Hiện tại anh Hải đã dần hồi phục sức khỏe.
lat-tau-o-vinh-ha-long-24Anh Hải may mắn mặc kịp áo phao và bị sóng đánh ra xa khỏi tàu. Ảnh: NS
Nói về cơn ác mộng vừa qua, chị Nhàn xúc động: “Tôi thấy mình thực sự may mắn. Có quá nhiều người phải chia lìa người thân. Vụ việc quá thương tâm, đau lòng quá”.

Được biết, sau khi tàu lật, anh Hải khi đó ở trong khoang tàu đã mặc áo phao và nín thở sâu, lặn xuống, bơi ra ngoài. Vì sóng và gió quá mạnh, anh bị văng ra xa. Được một lúc thì anh gặp 2 người đàn ông đang ôm một cái ghế. 3 người quyết định cùng bám ghế tìm cách vào bờ. Sau gần 3 tiếng trôi dạt lênh đênh, anh Hải cùng mọi người được ngư dân phát hiện và đưa lên bờ.