Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh liên quan đến việc nữ bệnh nhân ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tử vong tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
“Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến, đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá xác minh thông tin phản ánh việc nữ bệnh nhân đến khám bệnh và tử vong tại Phòng khám chuyên khoa ngoại (địa chỉ: Số 69 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và kiểm tra, xác minh các quy trình khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân tại phòng khám”.
Nội dung công văn cũng nêu rõ, trường hợp Phòng khám thực hiện chưa đúng các quy trình khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá xử lý nghiêm sai phạm (nếu có), đồng thời triển khai các phương án kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá khẩn trương thực hiện và báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 06/6/2025 để tổng hợp.
Người dân chia sẻ hình ảnh công an vào cuộc vụ việc
Trước đó, sáng cùng ngày, Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cho biết, khoảng 16h ngày 28/5, anh Ngô Đức T. (SN 1983), ngụ thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến Công an phường trình báo sự việc.
Cụ thể, khoảng 10h sáng cùng ngày, gia đình anh đưa bà L.T.L. (SN 1959) đến phòng khám chuyên khoa ngoại tại số nhà 69, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để mổ nẹp đóng đinh xương vai đòn bị gãy.
Đến 11h cùng ngày, bác sĩ Dương Văn Thọ, chủ phòng khám, về kiểm tra sơ bộ, sau đó nói với người nhà đưa bà L. lên tầng để mổ và nẹp xương gãy. Gia đình đồng ý.
Cũng theo anh T., đến 15h cùng ngày, gia đình anh T. thấy có một chiếc xe cứu thương đi đến phòng khám. Sau đó có khoảng 3-4 người khiêng cáng đi xuống, trên cáng là bà L.
Lúc này, gia đình anh T. có hỏi sao lại khiêng đi đâu thì 1 người nói bà L. bị dị ứng nên đưa vào viện cấp cứu.
Nhìn thấy bà L. mặt đã sưng nề, da xanh, không thấy còn hơi thở nên gia đình anh T. yêu cầu không đưa bà L. đi cấp cứu, để lại phòng khám mời cơ quan chức năng đến làm việc.
News
Giá vàng tối nay 1/7: Quay trở lại thời hoàng kim, đỉnh của chóp trong ngày lịch sử toàn dân tộc
Giá vàng trong nước mở đầu tháng 7 bằng cú bật mạnh mẽ. Vàng miếng vọt lên đỉnh mới, còn…
Kỷ nguyên mới mở ra: Thành phố nhiều tên gọi nhất Việt Nam chính thức DỪNG HOẠT ĐỘNG từ hôm nay 1/7
Toàn cảnh Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao. Ảnh: TH Đây là TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Từ…
Xót xa nhìn xe tải chở thép bị lật giữa đường gần cao tốc, số người tuvong đã bắt đầu lên đến…
Khi vào đường dẫn từ cao tốc Nha Trang – Cam Lâm ra quốc lộ 1, qua tỉnh Khánh Hòa,…
Nơi duy nhất ở Việt Nam có đường bay ‘nội thành’ sau sáp nhập
Sau sáp nhập, TP.HCM mới trở thành địa phương duy nhất có tuyến bay thương mại kết nối giữa hai…
S-ố/c: Bảo hiểm y tế của các họ:c si-nh cũng không tha, thế này thì quá lắm rồi
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ…
Tạm biệt mì Miliket, huyền thoại mì 2 tôm chấm dứt từ đây…
Colusa – Miliket đang có kế hoạch ngừng sản xuất dòng mì ký. Công ty đánh giá đây là sản…
End of content
No more pages to load