“Tôi nghĩ đó là một phước đức, một điều gì đó rất kỳ lạ” – Cao Thái Sơn nói.
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chia sẻ về quan điểm sống của mình ở thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ cũng kể lại vụ anh bị tàu hỏa đâm vào năm 2023 ở Đà Lạt.
Cao Thái Sơn
Anh nói: “Mẹ tôi đã đi theo tôi suốt hơn 10 năm, tôi đi hát ở đâu mẹ theo đó. Bây giờ mẹ cũng hết sức rồi. Tôi luôn động viên mẹ đi chơi với tôi, còn sức là cứ đi, biết đâu sau này không còn sức nữa, muốn đi cũng không được.
Cuộc sống bây giờ không biết còn bao nhiêu năm nữa, phải để cho tâm mình khỏe, sống hạnh phúc để cảm thấy mọi thứ trở nên tuyệt vời, sống một ngày phải hạnh phúc ngày đó.
Tôi đi hát, có những điều đã gây dựng nên trong sự nghiệp của mình và học được điều lớn nhất là lòng biết ơn chứ không phải sự giàu có, nổi tiếng. Tôi biết ơn tất cả mọi người, mọi thứ. Tôi biết ơn khán giả. Thậm chí, tôi phải biết ơn cả những vụ tai nạn đến với mình.
Trước đây tôi từng bị tai nạn. Tôi đang lái xe thì bị tàu hỏa tông. Nhưng may mắn thay cả nhà tôi không ai bị gì hết. Tôi nghĩ đó là một phước đức, một điều gì đó rất kỳ lạ. Tôi không hiểu sao bị tàu hỏa đâm mà tôi lại không hề hấn gì, thật kỳ diệu.
Mới ngày hôm qua, tôi xảy ra chuyện. Tôi đang lái xe trên cao tốc thì thấy hệ thống báo hiệu của xe báo cho tôi rằng xe có vấn đề. Tôi lập tức tấp xe vào lề và phát hiện xe bị lỗi nặng. Tôi gọi xe cẩu đến cẩu xe của tôi đi sửa và lại tiếp tục chuyến du lịch với gia đình, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau những chuyện xảy đến với tôi, tôi nghĩ ngày hôm nay còn khỏe mạnh, còn được ngồi với nhau, còn được chia sẻ những điều thiện lành là tuyệt vời rồi”.
Tiếp đó, Cao Thái Sơn chia sẻ về việc mở nhà hàng chay: “Mẹ tôi thì luôn cản tôi vì muốn tôi làm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhưng tôi bảo mẹ rằng, năm nay là một năm vô cùng đặc biệt, tôi muốn làm gì đó cho khán giả thấy được. Ví dụ như ăn chay, bớt sát sinh, lan tỏa cho mọi người.
Rất khó để một nhà hàng chay có thể sống sót, tồn tại được trong thời buổi hiện tại. Khi mở một nhà hàng ra vất vả hơn việc đi hát rất nhiều. Tôi phải thừa nhận đi hát sướng hơn, nhàn hơn. Kinh doanh phải đối diện với nhiều thứ hơn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm mở để lan tỏa những điều thiện lành. Bây giờ tôi ăn chay khá nhiều. Những ngày ở Việt Nam tôi đều ăn chay, còn đi xa thì phải ăn mặn để có sức khỏe”.
News
Cả nước tạm biệt VĐV Bích Tuyền: Liệu có uẩn khúc đằng sau…
Ít ngày trước khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường dự Giải vô địch thế giới tại Thái…
Đích thân mẹ n-ạn nhân qua đời trong rừng Cúc Phương tiết Iộ: Đáng ra con trai đã không đi 1 mình…
Chiều 19/8, sau 6 ngày mất tích, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh…
Chia buồn với gia đình n-ạn nhân qua đời ở rừng Cúc Phương: Mẹ ruột hé Iộ sự thật gây s-ố:.c trước chuyến đi…
Chiều 19/8, sau 6 ngày mất tích, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh…
Nơi kinhkhung nhất lúc này: Máy bay Boeing bốc c:h-áy ngùn ngụt giữa bầu trời, 281 người ở trong…
Một chiếc máy bay Boeing 757 chở 281 người từ Hy Lạp đi Đức đã hạ cánh khẩn cấp tại…
Cả nước xót xa cho n-ạn nhân trút hơi thở cuối cùng trong rừng Cúc Phương: Là 1 SV giỏi ở đại học số 1 vậy mà…
Thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh, du khách mất tích những ngày qua trong rừng Cúc Phương, đã được tìm…
N-ạn nhân qua đời ở VQG Cúc Phương từng giúp bao nhiêu người, vậy mà…
Thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh, du khách mất tích những ngày qua trong rừng Cúc Phương, đã được tìm…
End of content
No more pages to load