“Nhà gái bảo không đặt nặng sính lễ, vậy mà đến lúc hỏi cưới lại ra giá 300 triệu. Tôi chết lặng, nhưng chính vợ tôi là người duy nhất dám đứng lên phản hồi.”

Tôi là Minh Hưng, 29 tuổi, làm trưởng phòng marketing ở Hà Nội. Tôi và Huyền yêu nhau gần 3 năm, cô ấy quê Nam Định, hiền lành, sống biết điều và rất chín chắn. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ về chuyện cưới xin, nên khi về nhà cô ấy lần đầu, nghe mẹ Huyền bảo:
“Nhà bác không đặt nặng sính lễ đâu, miễn là hai đứa sống với nhau hạnh phúc là được”, tôi thấy nhẹ cả lòng.

Gia đình tôi không khá giả, bố mẹ đều là công chức đã về hưu. Thế nhưng nghe vậy, ai cũng yên tâm. Tôi cố gắng gom góp từng đồng trong gần nửa năm, để dành được khoảng 150 triệu – tính cả tiền mặt, vàng cưới và lễ vật mang sang nhà gái.

Ấy vậy mà đến buổi họp gia đình trước ngày ăn hỏi – tức là gần như xong hết rồi – bố Huyền lại thẳng thắn đưa ra mức sính lễ: 300 triệu.
Ông bảo:
“Vì con bé là đứa đầu tiên trong họ đi lấy chồng, nếu lễ mọn quá thì mất mặt, chẳng khác gì gả đi tay trắng.”

Tôi chết lặng. Mẹ tôi thì sững người, còn bố tôi chỉ biết mím môi không nói một lời. Tôi hiểu ông bà nghĩ gì – cũng là lo như tôi – vì tôi đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào đám cưới này rồi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Huyền đứng lên.
Cô ấy nhìn thẳng bố mẹ mình, nói rõ ràng và dứt khoát:

“Con xin lỗi nhưng con không đồng ý mức sính lễ 300 triệu. Con biết anh Hưng đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm cho đám cưới. Nếu nhà mình cần đến số tiền đó vì thể diện, con xin hoãn cưới để hai đứa đi làm thêm vài năm nữa.

Còn nếu vì con, thì con không cần thể diện đó. Con cần một gia đình biết tôn trọng nhau và biết đủ.”

Câu nói của cô ấy khiến cả bàn họp im bặt. Tôi nhìn Huyền, thực sự nể phục và biết ơn. Cô ấy không bênh tôi một cách mù quáng, mà chọn đứng về phía điều đúng đắn – chọn tình cảm và sự tử tế thay vì hình thức.

Không khí lúc đó căng như dây đàn. May mắn là mẹ Huyền là người đầu tiên phá tan sự im lặng:
“Thôi, bố con nói thế cho có lệ. Bao nhiêu là tùy hai đứa, miễn sống với nhau hạnh phúc.”

Và thế là, sính lễ được chốt lại: 50 triệu tiền mặt, 2 chỉ vàng và 5 lễ vật theo phong tục.

Từ hôm đó, tôi càng tin chắc mình đã chọn đúng người để gắn bó cả đời. Một người vợ không chỉ yêu tôi, mà còn dám đứng lên bảo vệ những giá trị đúng đắn, dù phải đối mặt với chính bố mẹ ruột mình.