Dung – người con gái dân tộc Nùng xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo, hiền lành đã quyết định gắn bó với Minh sau 1 thời gian trò chuyện, tiếp xúc.

Chàng trai 1m28 vượt 700km để cưới được vợ hiền

Cách đây một thời gian, những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” cô dâu cao 1m62 và chú rể cao 1m28 lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sự tò mò của dư luận. Được biết, chú rể trong câu chuyện là Đức Minh (29 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và cô dâu là Sin Thị Dung (29 tuổi, quê ở Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang mới).

Cặp đôi kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm và có một bé gái kháu khỉnh hơn 2 tuổi. Minh kể, vào năm 2021, trong lúc đang dịch bệnh Covid-19, anh vô tình lướt Facebook và thấy bài đăng tìm việc làm của Dung. Minh lập tức kết bạn, nhắn tin làm quen.

Những tin nhắn đầu tiên của Minh không được Dung đáp lại. Nhưng không bỏ cuộc, anh vẫn nhắn cho Dung những tin nhắn khác. Sau đó, cô gái người Nùng đã trả lời, cả hai trò chuyện từ đó.

Chàng trai 1m28 cưới vợ 1m62 xinh như hoa: Vượt 700km tìm tình yêu, tiết lộ số tiền sính lễ bất ngờ- Ảnh 1.

Minh và Dung quen nhau qua mạng xã hội. Sau đó, Minh vượt 700km lên Hà Giang tìm gặp người con gái mình yêu.

Sau một khoảng thời gian, những câu chuyện của họ dần đi sâu hơn. Minh cũng chia sẻ thẳng thắn với Dung về việc bản thân có ngoại hình thấp bé. Cảm mến cô gái xinh xắn, thật thà, chất phác, Minh đã bày tỏ tình cảm với nàng.

Về phía mình, ấn tượng của Dung về Minh là một người đàn ông rất vui tính. 5 tháng sau ngày quen nhau, Minh đã lặn lội vượt khoảng 700km từ Thanh Hóa ra quê bạn gái để gặp mặt.

Chàng trai ở chơi nhà bạn gái 10 ngày liền, xin phép phụ huynh được đi lại, tìm hiểu, đưa Dung về Thanh Hóa ra mắt gia đình, tiến tới hôn nhân. Dung đồng ý theo Minh về Thanh Hóa, ở chơi khoảng 1 tuần rồi trở về quê. 10 ngày sau thì Minh cùng gia đình mang trầu cau sang nhà Dung xin cưới. Đến năm 2022, họ chính thức về chung một nhà.

Trước khi đến với Minh, Dung cũng có một vài chàng trai thầm thương, bố mẹ cũng mai mốt cho người này, người khác nhưng cô thấy không hợp.

Đến khi gặp Minh, sự chân thành, hiểu chuyện, trưởng thành, biết quan tâm người khác của anh đã khiến Dung rung động. Dung kể thời điểm yêu nhau, dù xa xôi nhưng mỗi dịp lễ, Minh đều chuẩn bị quà tặng Dung. Đó không phải những món quà đắt đỏ, chỉ là một bó hoa, một thanh kẹo hay thỏi son nhưng đã khiến Dung rất xúc động.

Chàng trai 1m28 cưới vợ 1m62 xinh như hoa: Vượt 700km tìm tình yêu, tiết lộ số tiền sính lễ bất ngờ- Ảnh 2.

Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của 2 bên gia đình.

Chàng trai 1m28 cưới vợ 1m62 xinh như hoa: Vượt 700km tìm tình yêu, tiết lộ số tiền sính lễ bất ngờ- Ảnh 3.

Cả 2 nên duyên vợ chồng vào năm 2022.

Cô gái người Nùng nghĩ rằng, chuyện tình cảm là do duyên số. Dung thấy Minh cùng hoàn cảnh, cả hai dễ đồng cảm, thấu hiểu nhau nên nếu lấy nhau sẽ có cuộc sống hòa hợp. Do đó, Dung quyết định chọn Minh để gửi gắm cuộc đời.

Lần đầu ra nhà Minh chơi, Dung vừa vui, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, trong đầu có nhiều câu hỏi, không biết làm dâu ở đây sẽ như thế nào, có hòa hợp được với gia đình của chồng không? May mắn, mẹ Minh thấy Dung thì rất mừng rỡ, ưng thuận. Anh em họ hàng nhà Minh cũng quý mến Dung nên cô không gặp khó khăn gì, cuộc sống rất thoải mái.

Ban đầu, bố mẹ Dung cũng có chút e ngại khi thấy ngoại hình của Minh, sợ tương lai con gái sẽ vất vả. Thế nhưng sau đó, ông bà nghĩ rằng ngoại hình không quá quan trọng, miễn sao 2 đứa chân thành, yêu thương nhau, chịu khó làm ăn xây dựng cuộc sống là được.

Đám cưới thu hút sự chú ý và những tin đồn thất thiệt

Thời điểm Minh và Dung tổ chức đám cưới đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, chung vui. Sau đám cưới, những hình ảnh đã lan truyền trên mạng xã hội, bên cạnh lời chúc phúc, cũng không ít người cho rằng có lẽ Dung chấp nhận lấy một người như Minh là vì tiền.

Chàng trai 1m28 cưới vợ 1m62 xinh như hoa: Vượt 700km tìm tình yêu, tiết lộ số tiền sính lễ bất ngờ- Ảnh 4.

Đến hiện tại, cặp đôi đã gắn bó được hơn 3 năm, có một bé gái dễ thương.

Chàng trai 1m28 cưới vợ 1m62 xinh như hoa: Vượt 700km tìm tình yêu, tiết lộ số tiền sính lễ bất ngờ- Ảnh 5.

Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng cả hai sống yên bình, hạnh phúc bên nhau.

Nói thật là mình không có tiền. Cuộc sống của mình tuy không nghèo nhưng cũng chẳng giàu, chỉ đủ ăn, đủ mặc thôi. Mọi người cứ nói như vậy làm cho câu chuyện nó xấu đi và làm cho những mảnh đời có hoàn cảnh giống mình người ta mất đi động lực phấn đấu”, Minh tâm sự và kể thêm rằng, đáng lẽ theo phong tục ở quê vợ thì nhà trai phải chuẩn bị sính lễ khoảng 50 – 100 triệu đồng. Nhưng với Minh, ông bà không đòi hỏi gì, có bao nhiêu gửi bấy nhiê