Nam diễn viên này được ví như “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt. Anh biến hóa qua từng vai diễn, chinh phục khán giả với lối diễn tài tình, lăn xả cho nhân vật.

Doãn Quốc Đam (tên thật là Đào Trọng Hùng) sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Ít ai biết rằng, anh từng là cậu học trò quậy phá có khả năng không tốt nghiệp nổi THPT, thế nhưng sau đó anh đã đỗ hai trường: Đại học Công nghiệp và Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Doãn Quốc Đam

 

Doãn Quốc Đam

Trước khi trở thành diễn viên, Doãn Quốc Đam từng làm nhiều công việc như trợ lý trường quay cho đoàn phim để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp, Doãn Quốc Đam đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ, tạo tên tuổi qua vở Nghêu Sò Ốc Hến.

Mới đây, nam diễn viên Doãn Quốc Đam đã khiến mạng xã hội được phen thích thú khi chia sẻ lại bức ảnh chụp từ năm 2013, thời điểm đang thực hiện dự án Mùa Hạ Cuối Cùng. Đáng nói hơn khi anh đã kím kèm dòng trạng thái hài hước: “2013 mà già như 2025” để nói về diện mạo của mình.

Hình ảnh "già cùng năm tháng" của Doãn Quốc Đam.

Hình ảnh “già cùng năm tháng” của Doãn Quốc Đam.

Trong khi đó cư dân mạng lại cho rằng Doãn Quốc Đam hiện tại trẻ đẹp hơn.

Trong khi đó cư dân mạng lại cho rằng Doãn Quốc Đam hiện tại trẻ đẹp hơn.

Nhìn hình ảnh 2013 - 2025 đặt cạnh nhau là biết lý do cư dân mạng đều cho rằng Doãn Quốc Đam lão hóa ngược.

Nhìn hình ảnh 2013 – 2025 đặt cạnh nhau là biết lý do cư dân mạng đều cho rằng Doãn Quốc Đam lão hóa ngược.

Tuy nhiên, nếu chính chủ tự thấy mình “già cùng năm tháng” thì khán giả và các đồng nghiệp lại để lại hàng trăm bình luận cho rằng Doãn Quốc Đam lão hóa ngược, hiện tại quá trẻ đẹp so với thời mới vào nghề.

Dù có phần “tự chê” nhan sắc của mình nhưng thực tế đã chứng minh, Doãn Quốc Đam thực sự đã lão hóa ngược. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh không những giữ được diện mạo phong độ, điển trai mà còn ngày càng thu hút nhờ thần thái cuốn hút trong các vai diễn.

Doãn Quốc Đam bén duyên với nghiệp diễn từ khá sớm, nhưng phải đến khoảng 5–6 năm gần đây, cái tên Doãn Quốc Đam mới thật sự trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước.

Doãn Quốc Đam từng bước chinh phục nghề diễn viên. Ảnh: FBNV.

Doãn Quốc Đam từng bước chinh phục nghề diễn viên. Ảnh: FBNV.

Không sở hữu vẻ đẹp chuẩn soái ca, thậm chí không ít lần Doãn Quốc Đam còn tự chê diện mạo của chính mình, cũng chẳng theo đuổi hình ảnh ngôi sao bóng bẩy, Doãn Quốc Đam lại gây ấn tượng bởi một phong cách rất riêng, lập dị nhưng giàu chiều sâu.

Anh từng được mệnh danh là tắc kè hoa của truyền hình Việt khi có thể hóa thân đủ loại vai diễn. Từ những vai phản diện đầy mưu mô trong “Người phán xử” đến những chàng trai thôn quê chất phác trong “Phố trong làng”, Doãn Quốc Đam luôn khiến khán giả bất ngờ với khả năng hóa thân đa dạng. Anh như một “phù thủy” biến hóa, thổi hồn vào từng nhân vật, khiến họ trở nên sống động và gần gũi đến lạ thường.

Doãn Quốc Đam từng chia sẻ, anh chọn con đường đóng vai phụ. Các diễn viên khác có thể muốn xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trên màn ảnh nhưng anh thì ngược lại.

Với hơn 10 vai diễn đa dạng, từ phản diện đến chính diện, anh đã chứng minh được tài năng diễn xuất xuất chúng và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Một số bộ phim nổi bật của Doãn Quốc Đam phải kể đến như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Sinh Tử, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Làng Trong Phố – Phố Trong Làng, Độc Đạo,… Mỗi phim lại là một màu sắc khác nhau, cho thấy sự linh hoạt và khả năng biến hóa không giới hạn của anh.