Chiều 19/8, sau 6 ngày mất tích, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh ở lưng chừng núi, phía sau động Sơn Cung.
Thi thể anh Mạnh có một số thương tích, nằm cách cửa động Sơn Cung – nơi anh bỏ lại balô và vật dụng cá nhân, khoảng 500 m, đại diện đội tìm kiếm cho biết. Vị trí này nằm ở lưng chừng núi phía sau động, địa hình hiểm trở, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương.
Công an tỉnh Ninh Bình và cơ quan liên quan đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra sự việc. Do địa hình phức tạp nên dự kiến phải mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể ra khỏi hiện trường.
Bà Nguyễn Thị Tú, mẹ anh Mạnh, cho biết anh là con thứ hai trong gia đình, chưa có vợ con, đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, anh hiện làm kỹ sư cho một tập đoàn ôtô lớn của nước ngoài. Dịp này công ty cho nghỉ một tuần nên anh đến Cúc Phương tham quan.
Trước khi đi Cúc Phương, anh không thông báo cho người thân song nhắn cho bạn bè biết kế hoạch. Anh dự kiến có hai người đồng hành nhưng họ bận việc nên anh một mình khám phá khu rừng và gặp nạn.

Động Người Xưa ở Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Lê Hoàng
Theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, chiều 13/8, anh Mạnh, 33 tuổi, quê xã Nam Sách, Hải Phòng đến khu Bống – cách cổng vườn gần 20 km, thuê phòng nghỉ qua đêm. Sáng 14/8, anh tham quan cây chò chỉ nghìn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Trên đường, anh ghé động Sơn Cung, để lại balô tại cửa động.
Chiều cùng ngày, nhóm du khách đi ngang qua phát hiện balô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh nên đã chụp ảnh và báo cho cơ quan chức năng.
6 ngày qua, kiểm lâm, công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương hiện không có sóng điện thoại, những ngày qua mưa lớn, địa hình rừng rậm, trơn trượt gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định khả năng sau khi tham quan động, lúc quay trở ra anh Mạnh đã nhầm lối. Cửa hang động Sơn Cung hình chữ V, thấp và tối, trong khi phía “cổng trời” có ánh sáng nên anh có thể đi theo hướng này ra ngoài và lạc sâu trong rừng.

Tại Cúc Phương có hệ thống hang động rất lớn, thu hút du khách tham quan, khám phá. Ảnh: Lê Hoàng
Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.200 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.
News
Lời khai từ đầu đến cuối của bà chủ nha khoa chuyện ‘nựng’ khách hàng: Ai muốn bênh cũng không được…
Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn xuất phát từ năm 2021, khi chị T. thực hiện niềng răng tại…
Chấp nhập tịch cả đội hình, ĐT Việt Nam vẫn cho cả Indonesia và Malaysia hít khói…
Đội tuyển Việt Nam chỉ rớt 1 bậc so với bảng xếp hạng FIFA tháng 7, sau khi đội Li…
Nepal hỗn Ioạn, nhường lại đặc quyền cho ĐT Việt Nam, lợi thế cho thầy trò HLV Kim Sang Sik…
Đội tuyển Nepal bất ngờ nhường quyền đá sân nhà tại vòng loại Asian Cup 2027 cho Việt Nam, mở…
Dân tình há hốc mồm khi mẫu xe chở khách mới của Vinfast chạy bon bon ngoài đường
Mạng xã hội và các diễn đàn ô tô gần đây lan truyền hình ảnh mẫu xe mới của VinFast…
Giá vàng ngay lúc này: Ai đang vay vàng thì mua ngay đi còn kịp, giảm sâu lắm rồi…
Giá vàng hôm nay 11.9: Vàng thế giới giằng co. Trong nước, vàng miếng SJC đi ngang thì vàng nhẫn trơn…
BV P:.hụ s:.ản Hà Nội lên tiếng vụ s:.ản p:.hụ bị bác sĩ nói m:.ất con do ‘đen’, trời ơi cả nước đã hiểu rõ ngọn ngành…
Trong hai ngày qua, trong các hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện đau lòng của một…
End of content
No more pages to load