Ngày 3/8, hai ngày sau trận mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất, bản Háng Pu Xi hiện tại vẫn ngổn ngang bùn đất. Toàn bản có 3 người chết và mất tích, 24/70 ngôi nhà bị đất, đá vùi lấp, cuốn trôi mất trắng nhà ở và tài sản.
Từ chiều qua (2/8) đến nay, trưởng bản Háng Pu Xi – anh Mùa A Thi vẫn tất bật cùng bà con dựng bếp, nấu cơm cho những gia đình mất trắng tài sản; động viên, phân công người khỏe tìm kiếm tài sản còn sót lại, hỗ trợ gia đình có người tử vong.
Nhớ lại rạng sáng xảy ra lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng, trưởng bản Mùa A Thi cho biết, khoảng 3h, tiếng mưa rơi tầm tã, lo nước vào nhà, anh thức giấc ra ngoài đào rãnh thoát nước. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên anh Thi gọi điện sang phía bên kia suối – nơi có nhiều hộ dân sinh sống.
Theo anh Thi, khi đầu dây bắt máy là tiếng khóc nức nở, tiếng nói trong hoảng loạn của một người phụ nữ: “Bắt đầu sạt lở rồi”. Hiểu rõ hiểm họa cận kề, nên anh chạy sang phía bên kia suối để thông báo mọi người di chuyển, tuy nhiên, đường đi đã sạt, không thể tiếp cận.
“Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho từng hộ dân, dặn rõ: Cứu người là trên hết, của mất còn làm lại được, đưa vợ con chạy ngay đến điểm cao”, trưởng bản Mùa A Thi kể lại cuộc gọi vào rạng sáng 1/8.
Anh Thi cho biết thêm, khoảng 3h30, anh cùng vài thanh niên chạy đến bờ suối, lúc này phần lớn người dân đã kịp sang vị trí an toàn. Còn 10 hộ đứng trú ở khu vực cực kỳ nguy hiểm, trong đó có 3 cụ già không chịu rời đi, anh lập tức huy động người cõng, dắt từng cụ qua suối. Đến 4h20, toàn bộ 21 hộ với 90 người đã tập trung ở điểm cao, đảm bảo an toàn.
“Chưa đầy một tiếng sau, tiếng ‘đùng đùng’ dữ dội vang lên từ đầu nguồn. Dòng lũ quét cuồn cuộn lao xuống, san phẳng nhà cửa, vườn tược”, anh Thi nói.
Anh Mùa Chứ Pó (người dân bản Háng Pu Xi) vẫn rùng mình khi nghĩ lại rạng cảnh tượng rạng sáng 1/8. Anh Pó cho biết, nếu không có cảnh báo kịp thời của trưởng bản thì không biết tình hình giờ sẽ tồi tệ đến mức nào.
Anh Pó kể lại: “Trưởng bản gọi thúc giục lúc gần 3h sáng. Chúng tôi bỏ hết tài sản, chỉ mang con cái sang trường tránh lũ. Tài sản mất hết, nhưng người còn sống là may rồi…”.
Tuy nhiên, nỗi đau của bản làng vẫn còn đó. Hai cháu bé M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi) vì không có người lớn ở nhà, ngủ say nên không kịp thoát thân, bị vùi lấp trong đất đá. Thi thể hai cháu được tìm thấy vào sáng hôm sau.
Theo thống kê của UBND tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 10 người chết, 7 người bị thương. Toàn tỉnh có 325 ngôi nhà bị thiệt hại cùng nhiều tài sản có giá trị bị cuốn trôi, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại do thiên tai từ ngày 31/7 đến nay khoảng 500 tỷ đồng.
News
Giá vàng tối nay 9/9: Trời ơi đến nước này mà nhiều người vẫn mua được SJC…
Giá vàng hôm nay (chiều 9-9) ghi nhận mức tăng trở lại của giá vàng SJC, với mức tăng từ…
Giá vàng tối nay 9/9: Trời ơi không thể khungkhiep hơn, sao vậy vàng SJC ơi…
Giá vàng hôm nay (chiều 9-9) ghi nhận mức tăng trở lại của giá vàng SJC, với mức tăng từ…
Bóc t:.rần t:.hủ đ:.oạn của c:.ựu Tổng giám đốc SJC để qua mặt thanh tra, bảo sao giá vàng lên đỉnh…
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chỉ đạo mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài…
Hoan hô: Chúc mừng những người lương thấp kể từ năm 2026…
Bộ Tài chính trình nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng Bộ Tài chính đề xuất trình phương…
Hé Iộ danh tính ‘Chủ tịch giả nghèo…’ tiếng tăm khắp cõi mạng
Đức SVM gây bất ngờ khi khóa tài khoản TikTok có 1 triệu lượt theo dõi. Người này sở hữu…
Quyết định mới nhất của Bộ CA với Thiếu tá vừa hy sinh giữa thời bình
Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông…
End of content
No more pages to load