Thông tin Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vấn đề liên quan đơn tố cáo Chu Thanh Huyền bán hàng lậu gây xôn xao dư luận hôm nay. Thái độ vợ Quang Hải trước chuyện này như thế nào?
Chiều 19/6, trong khuôn khổ buổi họp báo thường kỳ quý II, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan đến bà Chu Thanh Huyền – vợ của cầu thủ Quang Hải, bị tố bán mỹ phẩm không có hóa đơn, nghi hàng nhập lậu.
Trả lời câu hỏi từ phóng viên Dân trí, ông Hoàng Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: “Cục đã phối hợp cơ quan chức năng, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý. Sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin về kết quả xử lý vấn đề này”.
Thông tin trên nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức, Chu Thanh Huyền trở thành cái tên bị réo gọi nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội. Thế nhưng, nàng WAG này có vẻ không mấy quan tâm đến vụ việc này. Bằng chứng là cô nàng vẫn thản nhiên livestream bán hàng, đăng bán các sản phẩm làm đẹp như thường lệ.
Đặc biệt, tối 19/6, Chu Thanh Huyền còn livestream xả sạch kho hàng giá rẻ. Trước những bình luận nhắc đến chuyện đơn tố cáo đang được Bộ Công Thương xử lý, vợ Quang Hải phớt lờ và không hề đáp trả.
Chỉ mới cách đây 2 ngày, Chu Thanh Huyền đăng status thông báo đã nộp đơn tố cáo đến cơ quan chức năng việc bị vu khống, bịa đặt khiến uy tín, danh dự bị ảnh hưởng. Cô nàng tuyên bố: “Thời gian qua Huyền chọn cách im lặng không đồng nghĩa là Huyền để sự việc chìm xuống”.
Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, đơn tố cáo Chu Thanh Huyền là do bà V.N.H nộp. Bà H cho biết, ngày 21/4 có đặt mua một bộ mỹ phẩm OHUI PRIME (nước hoa hồng, thương hiệu Hàn Quốc) với giá 1,99 triệu đồng từ fanpage “Chu Thanh Huyền”.
Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, bà H phát hiện sản phẩm chỉ có tem nhãn toàn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không kèm hướng dẫn sử dụng, cũng như không có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).
Khi liên hệ với fanpage để yêu cầu xuất hóa đơn, bà H được phía bán hàng phản hồi rằng: “Đây là hàng xách tay nên không có hóa đơn VAT”.
Không đồng tình với lời giải thích trên, bà H đã nộp đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, cho rằng hành vi này có dấu hiệu bán hàng nhập lậu, trốn thuế. Trong đơn tố cáo, bà cũng cung cấp bằng chứng giao dịch mua bán để làm cơ sở điều tra.
Bà H tiết lộ đã hai lần gửi đơn tố cáo đã được tiếp nhận bởi Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, và bà đã có hai buổi làm việc trực tiếp với cơ quan này để trình bày rõ nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu liên quan.
Bà cũng cho biết đã nhiều lần kiến nghị được công khai kết quả xử lý, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh online mỹ phẩm.
News
Chia buồn với Giao hàng nhanh, bài học nhớ đời…
Giao Hàng Nhanh bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh Ảnh: Đức Huy Ngoài khoản tiền phạt, Giao Hàng…
Trời ơi xe rác ở Vĩnh Long: Chủ nhân là tiktoker nổi tiếng, đã tìm thấy 2 thithe…
Tài xế L.T.H. được biết đến là một TikToker, chuyên “review” ẩm thực. Vụ tai nạn khiến 2 người đi…
Giá xăng điều chỉnh mới nhất: Chia buồn cho ai chưa kịp đổ đầy bình trước 3h chiều…
Giá xăng đồng loạt tăng từ 15h hôm nay (7.8), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính….
Tin vui cho người dân cả nước đi xem diễu binh dịp 2/9
Khán đài và sân khấu phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám…
Chia buồn với hiệu trưởng ở Thanh Hoá biến thí s:.i-nh từ trượt cấp 3 thành thủ khoa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt…
Hải Phòng – Nơi lạnh nhất cả nước ngay lúc này, sao mà d:.ã m-a:.n quá trời ơi…
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa cấp cứu bệnh nhân bị chém đứt lìa cánh tay. Hiện trường vụ…
End of content
No more pages to load