Sau khi Bệnh viện Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đóng cửa, hàng chục y, bác sĩ bị cho nghỉ việc trong im lặng, bị nợ lương kéo dài suốt 3 năm.
Y bác sĩ “bị đẩy ra đường” sau nợ lương dai dẳng
Hơn 2 năm sau khi Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam tạm dừng hoạt động, hàng chục cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế từng công tác tại đây vẫn chưa được nhận số tiền lương bị nợ trong nhiều tháng làm việc. Trong khi đó, họ đã bị chấm dứt hợp đồng trong âm thầm, không chế độ, không hướng giải quyết.
Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam đóng cửa, nợ lương y, bác sĩ dai dẳng suốt 3 năm qua. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Theo đơn phản ánh gửi Báo Lao Động, có ít nhất 22 người lao động (NLĐ) từng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam bị nợ lương và phụ cấp, từ tháng 4.2022 đến giữa tháng 1.2023. Tổng số tiền lương bị nợ lên tới hơn 830 triệu đồng. Bệnh viện ngừng hoạt động từ đầu năm 2023, để lại cả khoản nợ lương và tương lai mịt mờ cho NLĐ.
Chị Nhàn (tên nhân vật được thay đổi), một nhân viên y tế công tác tại bệnh viện, kể: “Tôi trông cậy hoàn toàn vào đồng lương gần 4 triệu đồng mỗi tháng. Khi bệnh viện nợ lương, tôi không còn nguồn thu nào khác, phải vay mượn người thân, bạn bè để sinh hoạt và chăm con nhỏ”.
Thậm chí, chị tiếp tục làm việc trong điều kiện không được trả lương suốt 9 tháng, chỉ với hy vọng đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Tuy nhiên, đến sát ngày sinh con, chị mới phát hiện bệnh viện không đóng BHYT cho mình. “Tôi đã đề nghị họ đóng bổ sung, nhưng chờ mãi không có hồi âm. Cuối cùng, tôi phải vay hơn 8 triệu đồng để sinh con, không được BHYT hỗ trợ” – chị Nhàn chia sẻ.
NLĐ phản ánh tình trạng bị bỏ rơi, nợ lương không lối thoát với PV Lao Động. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Ông Phan Tấn Tiến, nguyên giảng viên kiêm cán bộ khoa Y dược của bệnh viện cho biết, ngày 15.1.2023, Bệnh viện bất ngờ ra quyết định chấm dứt hợp đồng với 21 NLĐ. Tất cả đều bị mất việc khi khoản lương 9 tháng chưa được thanh toán.
”Nhiều người đã lập gia đình, vừa sinh con mới 2 tháng cũng bị cho nghỉ. Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn” – ông Tiến nói.
Đáng chú ý, đến nay vẫn chưa có một văn bản chính thức nào từ phía nhà trường hay cơ quan chức năng về việc chi trả khoản nợ lương này.
Kêu cứu nhiều lần, vẫn chưa có lối ra
Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Long Ẩn – Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam, cơ quan chủ quản của Bệnh viện Đa khoa nhà trường – xác nhận, tổng nợ của Bệnh viện Đa khoa tại thời điểm tạm dừng hoạt động lên tới hơn 10 tỉ đồng. Trong đó có khoản nợ tiền lương hơn 830 triệu đồng đối với NLĐ đã nghỉ việc và hơn 9,2 tỉ đồng nợ tiền thuốc, vật tư y tế của 104 công ty cung ứng.
Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam Bùi Long Ẩn – cho biết, đơn vị lúng túng trong giải quyết nợ lương cho NLĐ vì đang nợ nần chồng chất. Ảnh: Trường An
Theo ông Ẩn, mặc dù khoản nợ này xảy ra từ nhiệm kỳ hiệu trưởng trước, nhưng nhà trường vẫn đang tìm hướng tháo gỡ. Tuy nhiên, dù có tiền, trường cũng không thể chi trả nếu không có cơ chế đặc thù.
Trước tình cảnh bế tắc, người lao động đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Dù đơn đã được chuyển đến hiệu trưởng nhà trường để xử lý theo thẩm quyền, nhưng đến nay không có kết quả cụ thể. Không những vậy, NLĐ còn bị vướng mắc khi làm thủ tục khởi kiện ra tòa.
Một số NLĐ đã gửi đơn khởi kiện ông Huỳnh Tấn Tuấn – nguyên Giám đốc bệnh viện – ra TAND TP Tam Kỳ. Tuy nhiên, hồ sơ không thể hoàn thiện vì nhà trường từ chối xác nhận công nợ, khiến vụ kiện bị đình trệ.
Trong bối cảnh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đang chuẩn bị phương án sáp nhập hành chính, người lao động càng lo lắng quyền lợi sẽ bị bỏ rơi giữa những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức.
“Chúng tôi không xin xỏ gì, chỉ mong được trả lại số tiền xứng đáng với công sức bỏ ra” – một cựu nhân viên chia sẻ. Sau gần 3 năm chờ đợi, không một ai trong số 22 NLĐ được chi trả khoản lương còn nợ.
Y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam bị nợ lương rồi bất ngờ bị thôi việc, khiến cuộc sống khốn đốn. Clip: Nguyễn Hoàng
Với một bệnh viện từng hoạt động tấp nập, có hàng trăm bệnh nhân mỗi tháng, việc để hàng chục cán bộ y tế bị nợ lương và bị đẩy ra đường không lời giải thích là điều không thể chấp nhận.
News
Giá vàng tối nay 27/6: Không còn quay xe mà cắm thẳng xuống đất, kháng cự yếu ớt không ăn thua
Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/6, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ…
Cosplay cụ rùa trên cao tốc, tài xế xe tải bị phạt, không bênh nổi luôn
Tài xế lái xe tải trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang bị CSGT xử phạt vì nghĩ chạy…
Thí si;nh đang đi thi thì hỏng xe, quẹo vào trường lạ ‘xin thi nhờ’ và nhận k-ết c-ục như là mơ
Xe máy hỏng giữa đường, Lê Quốc tạt vào một điểm trường gần đó xin thi nốt hai môn tốt…
Doanh nhân Hoàng Hường thực sự giàu cỡ nào?
Bỏ ra 100 tỷ đồng mua công thức xương khớp, 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên? Vào…
N/Ó-NG: Từ 18h ngày 27/6, người dân toàn quốc đón chờ một thay đổi quan trọng chưa từng có trong lịch sử
Chính phủ yêu cầu triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm “một cửa số” tập trung,…
Đừng dại không nhận chuyển khoản, coi chừng bị truy thu thuế gấp 3 lần thì lại khóc
Ngày 26/6, tại Trung tâm Báo chí TP HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa…
End of content
No more pages to load