Là mẹ đơn thân lại làm nghề lái xe, chị Hạnh tranh thủ đưa con theo trong những chuyến đi.

Đoạn clip chở con đi làm thu hút triệu lượt xem

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (SN 1998) – nữ tài xế ở Thái Nguyên – lái xe tải chở theo con gái nhỏ, cùng dòng chia sẻ “8 năm theo mẹ đi làm”, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hơn 24 triệu lượt xem và gần 10.000 lượt bình luận.

Trong đoạn clip, bé gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ trong buồng lái được trang trí tông màu hồng. Chốc lát, cô bé lại lấy nước đưa mẹ uống. Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Có người để lại bình luận, khen ngợi em bé ngoan, đồng thời cho rằng mẹ làm nghề lái xe, có con bên cạnh cũng cảm thấy bớt trống vắng. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc, rằng nếu “8 năm theo mẹ đi làm” thì bé gái có đến trường và đi học hay không?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hạnh cho biết bản thân làm nghề lái xe tải chở các mặt hàng gỗ của gia đình. Con gái của chị tên Hà An, sinh năm 2017. Từ khi mới 1 tháng tuổi, bé đã được trải nghiệm cảm giác ở trên xe cùng mẹ.

“Trước kia công việc của tôi bận lắm, nên khi không có ai trông bé, tôi lại đưa con theo đi làm. Từ khi 3 tuổi, bé đã được gửi đi học. Chỉ những ngày cuối tuần, nghỉ lễ hay không phải đến trường, bé mới cùng mẹ đi xe thôi”, chị Hạnh cho hay.

Chị cũng cho biết cách nói “8 năm theo mẹ đi làm” của chị khiến nhiều người hiểu lầm. Thực chất, chị chỉ muốn nhấn mạnh rằng từ khi mới lọt lòng, bé Hà An đã có thời gian cùng mẹ ngồi hàng giờ trên xe, rong ruổi qua những cung đường.

Chị Hạnh kể, con gái từ nhỏ đã quen đi xe với mẹ nên không bị say xe. Khi cùng mẹ đi làm, bé rất ngoan, lại rất tình cảm. Bé thường xuyên hỏi mẹ có mệt không, có khát không, có đói không. Điều đó khiến chị cũng cảm thấy hạnh phúc.

“Thậm chí, con còn bảo sau này lớn lên sẽ lái xe để nuôi mẹ nữa”, chị Hạnh xúc động cho hay.

Nữ tài xế cho biết việc mang theo con khi đi làm không ảnh hưởng nhiều đến công việc của chị. Trên xe chị cũng đã trang bị những vật dụng cần thiết, bé có thể nằm, ngồi thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài bé Hà An, chị Hạnh còn một con 4 tuổi được gửi nhà trẻ. Để con được chăm sóc chu toàn trong thời gian mẹ đi làm, chị Hạnh đã thuê vú nuôi chăm bé cả ngày.

“Vú nuôi chăm bé, đưa bé đi học, đón bé về tắm rửa, cho ăn ngủ. Tôi về nhà chỉ việc chơi với con thôi”, chị Hạnh cho hay.

Là mẹ đơn thân, chị Hạnh phải chi khoảng 15-20 triệu đồng/tháng cho chi phí sinh hoạt, học hành, bỉm sữa của các con. May mắn, bên chị còn có mẹ ruột hết lòng hỗ trợ, chăm sóc cháu.

“Mẹ giúp tôi đưa đón con đi học. Khi không lái xe, tôi sẽ ưu tiên đón con, bên cạnh con để bé cảm nhận được tình thương của mẹ”, chị Hạnh cho hay.

Nữ tài xế hiếm hoi lái xe 30 tấn

Chị Hạnh đã gắn bó với những chiếc xe chở hàng từ khi còn rất nhỏ do đi theo bố cũng làm nghề lái xe. Ngày trước, ngồi bên bố, chị cảm thấy thích thú khi một con người nhỏ bé có thể điều khiển những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn chạy bon bon trên đường.

Yêu thích công việc này, chị Hạnh chú ý quan sát cách bố điều khiển xe, xử lý các tình huống. Tốt nghiệp cấp 3, thay vì tiếp tục đi học đại học hay lựa chọn thi vào các trường nghề, cô gái Thái Nguyên ở nhà theo nghiệp kinh doanh của gia đình.

“Khi đủ tuổi, đủ điều kiện, tôi học lấy bằng lái xe và bắt đầu hành trình làm nghề của chính mình. Mẹ kể, khi tôi mới 2 tháng tuổi, mẹ đã bế tôi đi theo những chuyến xe trong ngày của bố. Chắc cũng vì thế mà tôi sớm thấy thân thuộc với chiếc xe, không cảm thấy mệt nhọc khi ở trên xe nhiều tiếng”, nữ tài xế nói.

Lúc mới lái xe, chị Hạnh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đối mặt với những đoạn đường gồ ghề, khó khăn. Những lúc ấy, chị cố gắng giữ bình tĩnh, lái xe cẩn thận, quan sát kỹ lưỡng mọi hướng, không tự ép mình phải tăng tốc mà luôn ưu tiên sự an toàn.

“Có những con đường tôi từng nghĩ mình không thể vượt qua, nhưng rồi tôi vẫn làm được. Gặp những khúc cua hóc búa, chỉ nhìn gương thôi chưa đủ, tôi dừng xe hẳn, bước xuống xem xét kỹ càng rồi mới quay lại cầm lái.

Đôi khi, tôi phải lên xuống xe vài lần, lùi rồi tiến, tiến rồi lại lùi, mới vượt qua được. Dần dà, tôi cũng có kinh nghiệm, kỹ năng, những lần sau đi qua cung đường đó, tôi đã biết cách điều chỉnh tay lái sao cho chuẩn xác”, chị Hạnh chia sẻ.

Hiện tại, chị Hạnh lái xe có trọng tải 30 tấn. Thông thường, chuyến đi dài của chị sẽ kéo dài khoảng 3-5 ngày, còn chuyến đi ngắn có thể là sáng đi trưa về, sáng đi tối về hoặc chiều đi tối về.

Là nữ tài xế trẻ hiếm hoi theo nghề này, chị Hạnh thừa nhận công việc có phần khó khăn, nặng nhọc. Những lúc mở thùng xe, chất hàng, chị cũng phải nhờ người hỗ trợ.
Nữ tài xế lái xe 30 tấn, 8 năm đưa con gái theo và câu chuyện phía sau - 3Chiếc xe tải của chị Hạnh được trang trí bằng màu hồng nữ tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Luôn cố gắng tranh thủ để ở bên con nhưng vì tính chất công việc, chị Hạnh vẫn bị hạn chế về thời gian. Có lúc, chị phải chạy xe cả tuần, khi chị rảnh thì các con đã ngủ nên chị không thể gần gũi với các con nhiều. Cũng chính vì thế, chị Hạnh có ý định tầm 30 tuổi sẽ chuyển hướng nghề nghiệp, gác lại công việc lái xe để có nhiều thời gian bên con hơn.

“Dù vậy, đó cũng là kế hoạch tôi dự tính cho tương lai, chứ hiện tại, tôi vẫn hài lòng và muốn gắn bó với công việc này. Với tôi, công việc này không chỉ là đam mê mà còn là nguồn kinh tế chính để tôi chăm lo cho hai con. Vì vậy, mỗi khi ngồi vào ghế lái, tôi lại làm việc một cách nghiêm túc và kỷ luật”, nữ tài xế nói.