Đạt 28,25 điểm khối C trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, em Trần Thị Hồng Nhung (ở Hà Tĩnh) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực vượt khó. Nhưng cô gái ấy đang đứng trước nguy cơ phải gác lại giấc mơ vào giảng đường Đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nghị lực của cô học trò nghèo

Căn nhà tình nghĩa rộng chưa đầy 30m² nằm lọt thỏm dưới chân đồi ở thôn Long Thuỷ, xã Kim Hoa là nơi em Trần Thị Hồng Nhung – cựu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) sống cùng bố mẹ và em trai. Bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen học sinh giỏi được dán cẩn thận ở góc tường. Bố em là ông Trần Hữu Lâm (SN 1971) không biết chữ, sức khỏe yếu, không có công việc ổn định. Còn mẹ em là bà Ngô Thị Tâm (SN 1979) mắc chứng rối loạn thần kinh, hầu như không có khả năng lao động. Cả gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng và khoản trợ cấp ít ỏi để xoay xở qua ngày.

Từ hôm biết con gái đạt 28,25 điểm (trong đó Ngữ Văn đạt 9,5, Lịch Sử 8,75, Địa Lý 10), vợ chồng ông lâm, bà Tâm vừa mừng vừa lo. “Con học giỏi, đạt điểm cao, bố mẹ rất vui mừng. Nhưng cũng lo vì sợ không có tiền cho con đi học. Có lúc túng quẫn, cũng bàn con nghỉ học, nhưng mỗi lần nói đến việc này, Nhung lại khóc”, bà Tâm rớm nước mắt.

Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học- Ảnh 1.

Cuộc sống gia đình Nhung rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Mâm cơm buổi trưa trong căn bếp lụp xụp như có thể đổ bất cứ lúc nào của gia đình 4 người chỉ có món măng hái sau vườn, muối lạc vừng và nhút mít xào. Thịt, cá là những món hiếm hoi, chỉ xuất hiện trong mâm cơm đôi ba lần mỗi tháng. “Nhà bếp thì lụp xụp không có tiền sửa, nắng còn nấu được, mưa phải chạy sang ông nội để nấu ăn. Còn gian nhà chính được Nhà nước hỗ trợ và dân làng góp sức xây dựng từ năm 2015. Gia đình cả hai vợ chồng đều sức khoẻ yếu, không làm được gì”, bà Tâm chia sẻ.

Ước mong trở thành giáo viên

Nhung, cô gái nhỏ bé có gương mặt gầy gò, rám nắng, nhưng ánh mắt luôn tràn đầy quyết tâm. Nhung kể, bố không biết chữ, nhưng là người dùng chiếc xe đạp cũ chở ước mơ cho em đến trường. Mẹ dù không nhanh nhẹn, khéo léo như người khác nhưng dùng tình yêu thương đặc biệt để giúp em cố gắng hơn từng ngày.

Cũng vì vậy, suốt chặng đường 12 năm học, Nhung chưa từng bỏ cuộc. Với Nhung, ước mơ tìm con chữ không chỉ riêng cho mình mà còn là nơi cả gia đình cùng gửi gắm hy vọng. Hình ảnh cô gái nhỏ trên chiếc xe hàng ngày vượt hơn 10km, bất kể nắng hay mưa vẫn không bao giờ vắng học đã khiến nhiều bạn học sinh cùng trang lứa nể phục.

Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học- Ảnh 2.

Nhung mong muốn sẽ trở thành giáo viên tiểu học.

“Trước đây, bố em đạp xe đạp chở em đi học. Sau này thì em tự đi, nhưng đường đến trường xa lắm. Nhiều người bảo em nên nghỉ học đi, nhưng em nghĩ nếu bỏ cuộc thì ước mơ của bố mẹ cũng dang dở theo. Bố mẹ không muốn sau này em cũng vất vả theo, vì thế em phải luôn phấn đấu”, Nhung bật khóc.

Dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng em Trần Thị Hồng Nhung chưa bao giờ cho phép mình buông xuôi việc học. Thành tích 12 năm học đạt học sinh Giỏi và đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT là “quả ngọt” cho những cố gắng đầy nghị lực của cô học trò nghèo.

Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học- Ảnh 3.

Bà Ngô Thị Tâm (mẹ Nhung).

Nhung cho biết, bản thân em nỗ lực để thực hiện ước mơ trở thành một cô giáo tiểu học. Với số điểm 28,25, em đã đăng ký nguyện vọng vào các trường Sư Phạm Ngành giáo dục tiểu học.

Cô học trò nhỏ cũng chia sẻ, em đã tính nếu đậu đại học sẽ tìm việc làm thêm ngay từ năm nhất. Miễn là có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống lúc xa nhà, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. “Nếu được đi học Đại học, em sẽ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, chi phí ăn uống, phòng trọ. Em chỉ cần được đi học, được thực hiện ước mơ của mình sẽ luôn không ngừng cố gắng dù biết sẽ rất khó khăn”, Nhung nói.

Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học- Ảnh 4.

Nhung cùng bố và mẹ.

Cô Nguyễn Thị Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) cho biết, Hồng Nhung là học trò ngoan hiền, lễ phép, luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Em là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, vượt khó vươn lên trong học tập. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đường đến trường xa xôi, đi lại vất vả nhưng em chưa bao giờ vắng học hay than phiền.

“Nhất là trong giai đoạn ôn thi lớp 12, Nhung luôn nỗ lực hết mình, tận dụng tối đa thời gian học trên lớp cũng như ở nhà để ôn luyện. Em có ý thức học tập rất cao, luôn cầu thị, khiêm tốn, là niềm tự hào của lớp và của các thầy cô giáo”, cô Hà chia sẻ.

Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học- Ảnh 5.

Gian bếp đã xuống cấp, gia đình chỉ sử dụng vào ngày nắng, mưa xuống sang nấu nhờ ông bà nội bên cạnh.

Ông Trần Văn Mại – Bí thư Chi bộ thôn Long Thuỷ, xã Kim Hoa cho hay, sau khi biết tin hoàn em Trần Thị Hồng Nhung đạt điểm cao trong kỳ thi, nhiều người dân trong thôn đã đến chúc mừng, động viên gia đình. Dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Nhung luôn cố gắng trong học tập.

“Gia đình thuộc diện hộ nghèo của thôn. Kinh tế rất khó khăn, không có thu nhập ổn định. Tài sản lớn nhất là một con bò. Cả nhà sống trong căn nhà cấp bốn xuống cấp, được Nhà nước hỗ trợ xây dựng và bà con cùng tham gia đóng góp ngày công. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng các con rất ngoan, chăm học và có ý chí vươn lên”, ông Mại chia sẻ thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình: ông Trần Hữu Lâm, trú thôn Long Thuỷ, xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn cũ).

Hoặc em: Trần Thị Hồng Nhung (SĐT: 0362809542)

Số tài khoản: 0362809542

Ngân hàng: MB bank (Ngân hàng Quân Đội)