Nổi tiếng với những vai diễn hài hước, dí dỏm trên màn ảnh nhỏ, Trung Ruồi ngoài đời còn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên bà xã là diễn viên múa. Hiện tại, anh và vợ đã có một cô con gái đầu lòng có tên thân mật là bé Dứa.

Sinh ra trong gia đình có cả bố lẫn mẹ đều làm nghệ thuật, bé Dứa cũng sớm nổi tiếng với một vai diễn nhỏ trong Thương ngày nắng về khi chưa đầy 1 tuổi. Mới đây nhất, Trung Ruồi và bé Dứa nhận về nhiều phản hồi tích cực khi xuất hiện trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế.

Chia sẻ với Dân Việt, Trung Ruồi cho biết anh đã đắn đo không ít khi nhận lời tham gia chương trình, vì thường ngày việc chăm sóc bé Dứa vốn phụ thuộc vào vợ anh.
Diễn viên Trung Ruồi và con gái – bé Dứa trong chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”. (Ảnh: NSX)

Điều gì đưa anh và bé Dứa đến với chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”?

– Trước đây tôi đã theo dõi chương trình Bố ơi mình đi đâu thế và rất thích chương trình này. Tôi nghĩ đây là chương trình vừa có sự giải trí lại có ý nghĩa nhân văn. Thế nên khi nhận được lời mời từ chương trình, tôi vô cùng hứng thú.

Với đặc thù công việc của tôi, tôi ít có thời gian gần gũi bên con gái, việc chăm sóc con chủ yếu do mẹ bé phụ trách nên tôi mong muốn khi tham gia chương trình, hai bố con sẽ có khoảng thời gian hoàn toàn dành cho nhau, hiểu và gần gũi nhau hơn.

Vậy nghĩa là anh không cần đắn đo mà lập tức nhận lời để mình và con gái tham gia chương trình?

– Tôi cũng có chút đắn đo đấy, vì khi tham gia chương trình thì phải đi xa nhiều ngày, lại hoàn toàn không có sự chăm sóc từ mẹ. Từ trước tới giờ việc chăm sóc con đều phụ thuộc vào mẹ, hơn nữa bố chăm sóc con gái đương nhiên cũng sẽ không được chu đáo bằng mẹ rồi nên tôi không khỏi lo lắng.

Tôi đã đi tham khảo ý kiến của một số anh chị nghệ sĩ từng góp mặt trong chương trình trước đó như Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc. Anh Bắc và mọi người đều nói rằng tôi nên tham gia. Còn việc chăm sóc con, các anh chị đi trước cũng bảo ê-kíp sản xuất của chương trình đã có sự tính toán kỹ, lại rất chu đáo và ân cần nên nếu có vấn đề gì ngoài khả năng của bố, mọi người sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Được sự động viên của các anh chị nghệ sĩ và mọi người, tôi quyết định cùng con gái tham gia chương trình.
Diễn viên Trung Ruồi cùng con gái trải qua nhiều thử thách của chương trình. (Ảnh: NSX)
Vậy còn việc thông báo và thuyết phục con gái tham gia một chuyến đi dài ngày cùng bố mà không có mẹ thì sao, anh có gặp nhiều khó khăn và có cần “chuẩn bị tâm lý” cho con không?

– Mọi người xung quanh đều nhận định rằng bé Dứa có năng khiếu và rất thích được diễn. Con không ngại hay bị “khớp” khi ở chỗ đông người, trước ống kính máy quay đâu. Trước đó con cũng từng tham gia với bố và mẹ trong một vài bộ phim hoặc clip giải trí rồi nên không có gì bỡ ngỡ khi tham gia chương trình.

Sau khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, có ai hỏi những gì xảy ra trong chương trình, con đều hồn nhiên kể lại.

Đồng hành cùng con trong chương trình, anh có phải “đạo diễn” cho con khi đối diện với ống kính và các thử thách của Bố ơi mình đi đâu thế không?

– Bố ơi mình đi đâu thế là chương trình truyền hình thực tế nên tôi tin rằng khán giả muốn được xem những phản ứng, trải nghiệm thực tế nhất. Tôi cũng muốn con được trải nghiệm một cách trọn vẹn. Thực tế thì khi người lớn tham gia bất cứ chương trình nào, dù ít hay nhiều cũng sẽ không tránh khỏi sự chuẩn bị, “tính toán” trong lời ăn tiếng nói và hành động, nhưng trẻ con thì tôi nghĩ không thể và không nên để các con phải “tính toán” như vậy.

Trước khi tham gia chương trình, tôi chỉ dặn con rằng: “Con muốn gì, con nghĩ gì thì con cứ nói ra. Nếu con không nói ra thì khán giả sẽ không hiểu được con và chương trình cũng không có nhiều tư liệu để ghi hình”. Và sau đó, bố con tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc đó để đem lại sự khách quan nhất cho chương trình.
Diễn viên Trung Ruồi và Duy Hưng vui vẻ đủa nghịch với các con. (Ảnh: NSX)

Để mọi thứ “diễn ra tự nhiên”, vậy chắc hẳn anh sẽ gặp nhiều tình huống khó khi lần đầu có chuyến đi nhiều thử thách như vậy cùng con gái?

– Chỉ riêng việc một mình cùng con trải qua khoảng thời gian khá dài khi quay chương trình đã là một thử thách lớn đối với tôi rồi. Trước đó, do đặc thù công việc, cộng thêm sự hỗ trợ của bà xã nên quả thực tôi không có nhiều thời gian để ở bên con.

Ngoài ra, chương trình muốn tăng tính trải nghiệm để tạo ra các tình huống cho các cặp bố con nên địa điểm quay cũng là những khu vực không đầy đủ về cơ sở vật chất. Mỗi thử thách mà chương trình đưa ra đều được tính toán kỹ để đó sẽ là những trải nghiệm mới mẻ với bố hoặc với con.

Tôi đặc biệt ấn tượng với những thử thách như lội ruộng bắt cua, đi mò hến, đi cấy, đi ụp cá… Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành Hà Nội, có đồng áng nhưng bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức, sống trong nhà tập thể nên chưa từng thử qua những việc đó.

Vừa phải thực hiện các thử thách mà chương trình đưa ra, tôi còn vừa phải để xem con có hứng thú không, có sợ không, có mệt và an toàn hay không. Điều đó cũng khiến các thử thách của chương trình được tăng thêm độ khó.

Tham gia bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào cũng sẽ nhận về nhiều luồng ý kiến từ khán giả. Bản thân anh ấn tượng nhất với những phản ứng nào của công chúng?

– Khi chương trình lên sóng, các cặp bố con đều nhận được nhiều lời khen và sự quan tâm từ khán giả. Bây giờ mỗi khi ra ngoài, gặp mọi người, có rất nhiều người hỏi bố con tôi rằng: Đã đi “Bố ơi mình đi đâu thế” về rồi đấy à rồi hỏi han những chuyện trong chương trình, khen bé Dứa đáng yêu, hài hước “sao y bản chính” từ bố… Những phản hồi ấy khiến tôi cảm thấy được động viên rất nhiều.

Bên cạnh những comment cho rằng tôi có cách dạy con sáng tạo, gần gũi, cũng có người nhắc nhở tôi đừng chiều chuộng con gái quá. Những bình luận này cũng là cơ sở để tôi nhìn lại bản thân trong việc nuôi dạy và chăm sóc bé.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!