Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở khiến nhiều bản làng Điện Biên tan hoang, hàng trăm ngôi nhà đổ sập, giao thông chia cắt, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7-2/8 gây lũ quét, sạt lở tại nhiều xã ở Điện Biên, khiến 10 người chết, 7 người bị thương, hơn 319 hộ dân và nhiều công trình bị thiệt hại nặng.
Lũ cuốn trôi nhiều cầu đường, công trình thủy lợi, trường học, gây mất điện, mất sóng tại nhiều xã; thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng.
Tại bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung – một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dấu tích của trận lũ vẫn hiện hữu khắp nơi.
Cây cối ngã rạp, đất đá tràn kín lối đi, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp chỉ còn trơ khung gỗ hoặc nền móng loang lổ.
Người dân chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc rạng sáng 1/8, khi tiếng nước gầm rít kéo theo đất đá tràn xuống bản trong bóng tối.
Những bản làng vùng cao vốn yên bình bỗng chốc trở thành đống hoang tàn, đổ nát.
Đất đá, bùn lầy tràn ngập khắp nơi, đường sá sạt lở chia cắt, nhà cửa đổ sập, điện lưới mất hoàn toàn… để lại nỗi ám ảnh khó phai trong lòng người dân và lực lượng cứu hộ.
Trước tình hình cấp bách, các lực lượng quân đội, công an và dân quân địa phương đã huy động gần 1.300 người, chia thành nhiều tổ công tác cơ động, tiếp cận các bản bị chia cắt.
Lực lượng cứu hộ khẩn trương san gạt đất đá, dựng lại đường tạm, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các y bác sĩ, cán bộ y tế được điều động gấp để chăm sóc sức khỏe người bị thương và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Sáng 2/8, giữa thời điểm mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, trực thăng của Bộ Quốc phòng hạ cánh tại xã Na Son (tỉnh Điện Biên) mang theo hàng cứu trợ khẩn cấp tiếp tế cho vùng bị cô lập.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt trực tiếp tại địa phương, cùng các lực lượng vận chuyển hàng hóa, kiểm tra tình hình và thăm hỏi người dân vùng lũ.
Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên.
Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con nhân dân chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ. Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, và sẽ làm việc với chính quyền địa phương để tìm các biện pháp hỗ trợ kịp thời người dân.
Thủ tướng yêu cầu địa phương, các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở.
News
Giá vàng sáng nay 4/8: Lại thêm một tuần lỗ chồng lỗ, chán không buồn mở mắt…
Giá vàng miếng SJC Chốt phiên giao dịch tuần, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng SJC…
Nhà sản xuất Sao nhập ngũ nói đúng 1 câu về sự xuất hiện của Thượng uý Lê Hoàng Hiệp
Tại họp báo Sao Nhập Ngũ, đại diện nhà sản xuất đã có những phản hồi liên quan đến vụ…
Trời ơi đừng ai ăn thịt lợn linh tinh nữa, đã có người tuvong rồi…
Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến…
Chia buồn với bà con toàn miền Bắc trong 2 ngày tới, không đỡ nổi…
Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay 3.8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi…
Sự thực chuyện ‘núi Iửa phun trào’ bất ngờ giữa đường: Hoá ra cả nước đã lầm…
Sự việc được người dân quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, lãnh đạo khu vực đã có câu…
Giá vàng trưa nay 3/8: Vọt lên tận đỉnh nhưng vẫn lỗ cả tiền triệu, đứng không nổi
Giá vàng hôm nay 3.8: Dù vàng nhẫn tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong tuần, nhà đầu tư vẫn lỗ tới…
End of content
No more pages to load