Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất của người khác ở tổ dân phố 7, phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng, gia đình ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhầm nhà) đã thống nhất sẽ nhờ “thần đèn” di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí của mình.
Người giúp ông Hữu là “thần đèn” Hoàng Đình Bách. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, ông Bách cho biết qua thông tin trên báo chí, ông biết hoàn cảnh của ông Hữu nên đã tìm đến.
Ban đầu, ông Bách hỏi người dân sống ở gần đó, được mọi người kể về vụ việc cũng như cuộc sống hiện tại của vợ chồng ông Hữu, “thần đèn” quyết định sẽ hỗ trợ ông Hữu di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình.

“Thần đèn” sẽ không lấy phí di chuyển ngôi nhà của ông Hữu, nhưng phí công thợ thì ông này vẫn phải chi trả. (Ảnh: Báo Người Lao Động)
Ông Bách nói thêm, qua trao đổi với ông Hữu, ông thẳng thắn cho hay sẽ không tính phí di chuyển căn nhà. Tuy nhiên, chi phí công thợ thì ông Hữu vẫn phải chi trả và có thể làm việc trực tiếp với thợ để thỏa thuận tiền công.
“Thần đèn” tin rằng với ngôi nhà của ông Hữu, nếu không có yếu tố tác động khác thì tỷ lệ thành công khi di chuyển sẽ là trên 90%.

Ngôi nhà sẽ di dời từ chỗ xây nhầm (khoanh đỏ) về đất của ông Hữu (khoanh vàng).
Trên báo Thanh Niên, ông Bách nói thêm, sau khi khảo sát thực địa, việc di chuyển ngôi nhà trên không quá khó, cần khoảng 8-10 thợ lành nghề, sử dụng hàng trăm bộ kích thủy lực, tời xích, con lăn,… thì khoảng 30 – 40 ngày có thể hoàn thành. Ông Bách nói xem việc giúp đỡ ông Hữu là một việc nghĩa, góp phần tháo gỡ bế tắc cho người dân.
Về phía ông Hữu, ông cho biết sự việc đã xảy ra, bản thân và gia đình đang cố gắng giải quyết. Với sự giúp đỡ của mọi người, ông hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Ông Hữu cho biết đang cố gắng giải quyết sự việc, hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại. (Ảnh: VTC News)
Trước đó, bà Trần Kim Kim Loan phát hiện ông Hữu xây nhầm nhà trên đất của mình vào hồi tháng 11/2024. Gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Do không tìm được tiếng nói chung, bà Loan đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I – Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng.
Bà Loan sau đó đã gửi đơn bổ sung yêu cầu ông Hữu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông này chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần 1 năm nay. Tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 162 triệu đồng. Tiếp đó, chủ đất cũng đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an phường Thiên Hương tố cáo ông Đỗ Văn Hữu về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.
News
Sự thật không ngờ chuyện shark Bình vừa bị tố Iù:.a g:.à lại tự nhận bị Iừa đ:.ảo: Vậy là trắng đen đã rõ
Vụ việc của Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với AntEx – một dự án đầu tư tài…
Bủn rủn chân tay khi đọc tin mới nhất về bão số 11 Matmo ngay trong đêm: Ai có người thân vùng này thì liên hệ ngay đi…
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2/10, vị…
Tình hình đáng lo của Phương Oanh, vừa cưới shark Bình chưa được bao lâu thì…
Phương Oanh là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trong Vbiz, cô góp mặt trong rất nhiều phim…
Trời ơi Bão số 11 Matmo đang ở gần Biển Đông hơn bao giờ hết: Ai có người nhà ở vùng này thì liên hệ gấp…
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão Matmo chỉ còn cách Biển Đông 650km,…
Đoạn trích xuất camera ki:.nh h:.oà:.ng nhất Tuyên Quang: Của cải tích cóp bao năm vậy mà…
Trong vài giây, căn nhà là tài sản cả đời tích góp của anh Tuấn, chị Bình bị nước lũ…
Tin không thể vui hơn với những n:.ạn nhân của bão Bualoi: Vậy là đã có thể an tâm rồi…
Theo thông tin từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10 các doanh…
End of content
No more pages to load




