Tối 10/6, Đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 trước Malaysia tại lượt trận thứ hai bảng F, vòng loại thứ hai Asian Cup 2027. Đây là trận thua đậm nhất của tuyển Việt Nam trước đối thủ cùng khu vực trong hơn một thập kỷ qua, đồng thời kéo theo hệ lụy nặng nề về mặt thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo chuyên trang thống kê Football Rankings, sau trận thua này, Việt Nam rơi từ hạng 109 xuống 113 thế giới, giảm 4 bậc so với trước trận đấu. Ngược lại, Malaysia được cộng điểm đáng kể và tăng 5 bậc, vươn lên vị trí 126 trên bảng xếp hạng FIFA.

Căng rồi: Thua thảm 0-4 Malaysia, đội tuyển Việt Nam tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng FIFA- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tụt 4 hạng trên BXH FIFA sau trận thua đậm Malaysia

Đây là một cú sốc lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh “Những chiến binh Sao Vàng” đang nỗ lực tìm lại vị thế từng có trong quá khứ. Còn nhớ vào tháng 11/2020, ĐT Việt Nam từng vươn lên tới hạng 93 thế giới, cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau gần 5 năm, tuyển Việt Nam đã tụt tổng cộng 20 bậc, một bước lùi đáng báo động.

Không chỉ mất điểm trên bảng xếp hạng, ĐT Việt Nam còn đối diện nguy cơ không thể giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nếu không cải thiện kết quả ở các trận đấu còn lại. Hiện tại, Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận. Việt Nam xếp nhì với 3 điểm, và sẽ buộc phải thắng cả 2 trận gặp Lào và Nepal, đồng thời đánh bại Malaysia ở lượt về với cách biệt lớn để có cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng.

Ở trận đấu vừa qua, tuyển Việt Nam nhập cuộc không tồi trong hiệp 1, nhưng sự thiếu tập trung, sai sót hệ thống phòng ngự cùng thể lực suy giảm khiến đội bóng sụp đổ hoàn toàn trong hiệp 2. Hàng loạt lỗ hổng chiến thuật bị Malaysia khai thác triệt để, dẫn đến thất bại nặng nề 0-4 – một kết quả hiếm thấy trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, khi tuyển Việt Nam phải tái ngộ Malaysia, cũng như các đội Nepal và Lào vào tháng 3/2026. Muốn đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải thắng đậm nhất là trong trận lượt về với Malaysia để vượt trội về hiệu số đối đầu.

Sau trận thua đậm 0-4 trước Malaysia, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo:

“Tôi hoàn toàn không nghĩ ĐT Việt Nam sẽ thua đậm đến vậy. Đây là một kết quả gây thất vọng lớn cho toàn đội và người hâm mộ. Là HLV trưởng, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại này”.

Ông lý giải thêm về chiến thuật ban đầu và những biến cố trong trận:

“Chúng tôi đã lên kế hoạch chơi chắc chắn trong hiệp 1, rồi tăng cường tấn công trong hiệp 2 với sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Tiến Linh. Tuy nhiên, việc hai trung vệ bị chấn thương ngay đầu hiệp hai đã khiến hệ thống phòng ngự sụp đổ và toàn đội mất phương hướng”.

“Malaysia sở hữu tới 5 cầu thủ nhập tịch và hôm nay họ đã chơi hay hơn cả những gì chúng tôi phân tích trước trận. Họ mạnh mẽ, sắc sảo và tận dụng cơ hội rất tốt. Bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ và kỳ tích. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho trận lượt về. Nếu làm tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng và lật ngược tình thế”, HLV Kim Sang-sik cho biết.