Ngày 25-7, một trường tiểu học ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 4 học sinh thiệt mạng và 17 em khác bị thương.
Trường tiểu học Government Upper (bang Rajasthan, Ấn Độ) bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất 4 trẻ thiệt mạng – Ảnh: BUSINESS STANDARD
Theo báo Times of India, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 sáng 25-7 (giờ địa phương) tại Trường tiểu học Government Upper ở làng Piplod, huyện Jhalawar, bang Rajasthan, Ấn Độ.
Vào lúc đó, các em học sinh đang tập trung cho buổi lễ cầu nguyện buổi sáng thì một phần của ngôi trường bị sập.
Theo lực lượng chức năng, khu vực bị sập thuộc dãy lớp học dành cho khối 6 và 7. Khi đó có khoảng 25 – 30 em học sinh đang ở bên trong.
Theo đài NDTV, sự cố khiến ít nhất bốn em được xác nhận thiệt mạng và 17 em khác bị thương. Mười trẻ đã được đưa đi bệnh viện, trong đó có 3-4 trường hợp nguy kịch đã được chuyển lên tuyến trên.
Những em được cứu sống và bị thương đang được chuyển đến Bệnh viện Manohar Thana để điều trị. Những em bị thương nặng sẽ được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn ở Jhalawar.
Ngay sau tai nạn, công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương. Tất cả nạn nhân bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra.
Thủ hiến bang Rajasthan, ông Bhajan Lal Sharma, đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và chỉ đạo đảm bảo điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.
“Vụ tai nạn thương tâm do sập mái trường tại Peeplodi, Jhalawar là điều vô cùng đau lòng. Tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo điều trị đầy đủ cho các em nhỏ bị thương”, ông nói.
Cựu thủ hiến Ashok Gehlot cũng lên tiếng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình, mong số người thiệt mạng là ít nhất và các học sinh bị thương sẽ sớm bình phục.
Ngoài ra, Bộ trưởng Giáo dục bang, ông Madan Dilawar, cho biết chính quyền đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang kiểm tra độ an toàn của toàn bộ kết cấu, công trình trong khuôn viên trường.
Một cảnh sát địa phương giấu tên nói với Reuters rằng tòa nhà trường học vốn đã cũ và mái nhà có thể bị sập do khu vực này thường chịu những trận mưa lớn.
News
Nam th;;anh n;;iên vừa thi đại học, bị l;;/ừa sang Myanmar bất ngờ được t;;/hả vì thấy có “tương lai tươi sáng”, còn d;;ặn nhớ “chăm chỉ học hành”
Bành Vũ Hiên, 19 tuổi, đến từ thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, vừa thi tuyển sinh đại học…
Cả nước ai cũng bất ngờ về n;;ạn nh;;ân m;;ất t;;ích cuối cùng – bố ch;;áu b;;é 10/t trong vụ l;;ật tàu: Con chờ tin bố đã lâu lắm rồi
Lực lượng cứu hộ vừa phát hiện một thi thể phụ nữ, nghi là nạn nhân trong vụ lật tàu…
N;;/ạn nh;;/ân thứ 38 vụ l;;/ật tàu Vịnh Xanh đã về với gia đình: Người thân b;;ật khóc khi nhìn thấy chị trong h;;/ình h;;/ài…
Cơ quan chức năng Quảng Ninh phối hợp với Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã tìm thấy thi thể…
Hi hữu: Bị n;;/gã xuống cống, nam thanh niên b;;/àng h;;/oàng phát hiện một th;;/it;;/he nằm ngay cạnh, n;;/ạn n;;/hân lại có cùng ngày, tháng, năm sinh với mình
Phan Văn T. điều khiển xe máy và bị trượt rơi xuống miệng cống bên đường. Lúc này, T. hoảng…
Đã rõ danh tính th;;//i th;;/e n;;ạn n;;/hân thứ 38 vụ l;;/ật tàu vừa được tìm thấy: Mấy ngày t;;rôi lênh đênh trên biển cuối cùng chị đã có thể về với gia đình…
Phát hiện thi thể phụ nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long Tìm thấy thi thể…
Tiết kiệm được 10 cây vàng, gặp các con lại nói đã bán hết: Ngay trong đêm, tôi s;;/ững s;;/ờ với tin nhắn từ con dâu mà cả đời khó quên
Sau khi đọc được đoạn tin nhắn từ con dâu, cụ ông 74 tuổi nhận ra đâu mới là thứ…
End of content
No more pages to load