Sáng đầu tuần như thường lệ, ông Nguyễn Công Huyền (67 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định) cùng vợ sửa soạn đồ nghề, di chuyển xe máy đến một công trình xây dựng cách nhà hơn 20km để làm việc.
Dọc đường đi, ông Huyền thu hút sự chú ý của người đi đường bởi vẻ ngoài đặc biệt với bộ móng tay dài hơn 1m.
Không sử dụng mạng xã hội hay điện thoại thông minh, ông Huyền không hề biết mình đang trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng với thông tin “muốn bán bộ móng tay với giá 7 tỷ đồng sau 33 năm không cắt”.
Nhiều người tranh cãi cho rằng, đây là con số không tưởng, một số lại bày tỏ sự không đồng tình với thói quen lạ – không cắt móng tay – của ông Huyền vì cho rằng mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ông Huyền sở hữu bộ móng tay đặc biệt. Hình ảnh ghi nhận đầu năm 2024 (Ảnh: Hồng Anh).
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Huyền cho biết, bản thân ông không phải là người đưa ra con số 7 tỷ đồng.
Ông Huyền kể, cách đây ít lâu, ông Huyền tiếp đón một người đàn ông làm sáng tạo nội dung. Người này đã về nhà ông tại Giao Thủy để quay phim, chụp hình, tìm hiểu về sở thích nuôi móng tay của ông.
“Trong buổi trò chuyện, người đàn ông ấy đặt câu hỏi, nếu có đại gia hay một người nào đó có nhu cầu mua bộ móng tay của tôi về trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật nhân tạo thì tôi có bán không? Tôi trả lời sẽ suy nghĩ đến chuyện đó nếu có sự thỏa thuận phù hợp”, ông Huyền cho hay.
Về con số 7 tỷ đồng, ông Huyền cho biết, người làm sáng tạo nội dung tính toán dựa trên ngày công thu nhập khoảng 30 năm của ông Huyền mức 1 triệu đồng/ngày và đưa ra con số 9 tỷ đồng. “Vợ tôi khi ấy nói vui là được khoảng 70% giá ấy cũng được nên anh ấy đưa ra con số 7 tỷ đồng”, ông Huyền kể.
Ông Huyền cho hay, ông có biệt tài vẽ, tô hoa lá, hình rồng, phượng. Ông thường thi công ở nhiều ngôi chùa, đền, miếu thờ và các công trình nhà ở.
Hơn 30 năm qua, ông vẫn gắn bó với công việc này và đem về mức thu nhập khá cho gia đình, chăm lo cho 4 con ăn học, khôn lớn trưởng thành. Thu nhập trung bình trước đây là 300.000-400.000 đồng/ngày và hiện tại là 500.000 đồng.
Cận cảnh bộ móng tay đặc biệt của ông Huyền (Ảnh: Hồng Anh).
Về con số 7 tỷ đồng mà người làm sáng tạo nội dung đưa ra, ông Huyền cho rằng đó chỉ là con số “tham khảo”, “vui vẻ”. Ông có thể sẽ nghĩ tới việc bán bộ móng tay đặc biệt này nếu có người thực sự trân trọng và muốn mua với một mức giá phù hợp, được thỏa thuận giữa đôi bên.
Người đàn ông này cũng cho biết, cách đây nhiều năm, có một số điện thoại lạ cũng gọi đến nói có đại gia muốn mua móng tay của ông. Tuy nhiên, thời điểm đó ông không đồng ý bán.
Thời điểm hiện tại, ông suy nghĩ đến việc bán móng tay vì sức khỏe đã cao và cũng mong muốn vợ được nghỉ ngơi, có thời gian dành cho riêng mình. Ông cho biết, mong muốn bộ móng tay mình gìn giữ nhiều năm được trân trọng như một tác phẩm nghệ thuật chứ không hẳn vì mục đích thương mại.
Bà Thuận, vợ ông, vì lo lắng cho sức khỏe của chồng cũng mong muốn ông cân nhắc việc cắt móng tay khi đã sắp bước sang tuổi 70.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hơn 30 năm qua, ông Công Huyền không cắt móng tay. Móng ở các ngón dài ngắn khác nhau bởi bị gãy do quá trình làm việc, sinh hoạt. Móng bên bàn tay phải ngắn hơn bàn tay trái do làm việc nhiều hơn.
Thời gian đầu, người thân phản đối việc ông Huyền để móng tay. Ai cũng sợ bộ móng tay dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, khiến ông không thể lao động được. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, người đàn ông là trụ cột chính của gia đình, đi làm nghề đắp vẽ tranh nghệ thuật, kiếm ra tiền bình thường.
Dù để móng tay dài, ông Huyền vẫn vẽ đẹp và làm nhanh gấp nhiều lần người khác. Ông thường xuyên được chủ thầu tin tưởng, giao cho đắp, vẽ các công trình trong vùng.
Để nuôi được bộ móng tay dài, ông Huyền rất cẩn trọng và tỉ mỉ. Ông làm công việc sơn vẽ nên thường xuyên bị dính màu, xi măng. Tuy nhiên, ông chỉ lau tay mà không dám rửa vì sợ móng tay bị gãy.
Nhiều năm, ông Huyền được vợ đồng hành như hình với bóng. Khi đi làm, bà Thuận vợ ông thường đi cùng, trở thành thợ phụ đắc lực giúp ông mọi việc từ pha màu, lấy dụng cụ. Trong sinh hoạt hàng ngày, bà giúp ông tắm gội, vệ sinh, mặc quần áo… Các công việc hàng ngày trong nhà cũng do bà Thuận và các con lo liệu.
Nhiều người ngạc nhiên về bộ móng tay của ông Huyền và dành sự khâm phục cho tính chỉn chu, kiên trì, chu đáo và tận tụy của bà Thuận.
Vợ chồng ông Huyền luôn đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày (Ảnh: Hồng Anh).
Người phụ nữ này cho biết, bà đã quen với việc chăm sóc chồng và bộ móng tay đặc biệt của ông.
“Thời gian đầu tôi cũng không đồng tình lắm. Song khi thấy ông ấy để móng tay nhưng vẫn chăm chỉ, chịu khó đi làm, cũng chẳng có thói hư tật xấu gì, luôn quan tâm, chu đáo với vợ con nên tôi ủng hộ lựa chọn của ông ấy”, bà Thuận nói.
Dẫu vậy người phụ nữ này cũng thành thật, để đồng hành với sở thích đặc biệt của chồng, đôi khi bà cũng phải hi sinh những khoảng thời gian dành cho cá nhân.
Không ít lần bạn bè, người thân rủ đi chơi xa nhưng nghĩ nếu vắng mình, chồng sẽ gặp rắc rối với bộ móng tay dài nên bà Thuận lại ở nhà. Nếu đi đâu xa hay lên Hà Nội thăm các con, vợ chồng bà sẽ đi cùng nhau.
Cách đây ít lâu, một tổ chức quốc tế đã liên hệ với ông Huyền để xem xét xác lập kỷ lục liên quan đến bộ móng tay của ông Huyền. Người đàn ông này và gia đình của mình rất vui bởi bộ móng tay được xem như một điều đặc biệt, hiếm người sở hữu.
News
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Bà con ở xa nhớ tranh thủ về trước ngày này
Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ…
Chính thức: Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố tuyệt đối không được làm những việc này nếu không muốn về hưu sớm
Pháp luật đã quy định rõ những việc trưởng thôn không được làm, xác định ranh giới trách nhiệm, quyền…
Danh sách các khoản tiền nhà trường không được thu của học s;inh đầu năm: Bố mẹ nhớ kiểm tra kỹ xem có đóng thừa không nhé
Các khoản nhà trường không được thu của học sinh đầu năm học 2025 – 2026 Học phí Ngày 28.2,…
Tin mới nhất về b;ão số 11: Tăng cấp mạnh từ ngày mai, bà con tỉnh này CHÚ Ý nghe THÔNG BÁO
Bão số 11 hình thành, nguy cơ tăng cấp mạnh khi vào Biển Đông ngày mai Dự báo đường đi…
Thực hư việc một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball: Cả nước s;/ốc khi biết danh tính
Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball Ông P.T.P. (ngoài cùng…
Thông tin chính thức vụ công nhân r;ơi vào máy làm bánh trung thu nhiều ngày mới phát hiện ra: Ai ăn bánh trung thu hãng này rồi liên hệ c;ông an g;ấp
Tối 28/9, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước một câu chuyện gây chấn động: “Một công nhân tại…
End of content
No more pages to load