Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) xác nhận chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India, mang số hiệu AI171, đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad trên hành trình đến sân bay Gatwick tại thủ đô London (Anh). Máy bay chở theo tổng cộng 242 người, trong đó có 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Chú thích ảnhHiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: The Hindu

Theo thông tin ban đầu, ít nhất đã có 30 người được xác nhận thiệt mạng trong vụ rơi máy bay nói trên. Danh sách hành khách được cập nhật cho thấy đa số là công dân Ấn Độ (với 169 người) và công dân Anh (53 người). Còn lại là 7 hành khách đến từ Bồ Đào Nha và 1 người Canada.

Hai phi công điều khiển chuyến bay là cơ trưởng Sumeet Sabharwal (đã có hơn 8.200 giờ bay) và cơ phó Clive Kundar.

Ngay sau khi máy bay cất cánh, tổ lái đã gửi tín hiệu khẩn cấp. Theo dữ liệu từ Flightradar24, tín hiệu đã bị mất không lâu sau khi máy bay rời đường băng. Chiếc máy bay được xác nhận rơi bên ngoài sân bay, tại khu vực dân cư Meghaninagar ở gần đó, chếch về phía Tây.

Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Ram Mohan Naidu Kinjarapu bày tỏ “sốc và đau buồn”, đồng thời cho biết ông đang trực tiếp theo dõi tình hình. “Tất cả các cơ quan hàng không và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được huy động và đang phối hợp chặt chẽ để xử lý vụ việc”, ông nhấn mạnh.

Tập đoàn Tata – đơn vị sở hữu Air India – cũng thông báo đã kích hoạt trung tâm hỗ trợ khẩn cấp và thiết lập đội ngũ hỗ trợ riêng để giúp thân nhân hành khách tìm kiếm thông tin. Trong khi đó, sân bay Ahmedabad tạm ngừng mọi hoạt động bay để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy máy bay bay ở độ cao thấp, dường như gặp khó khăn trong việc lấy độ cao trước khi đâm xuống đất và phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói xám dày đặc bốc lên từ khu vực máy bay rơi.