Tối 14/6, lãnh đạo thị trấn Lộc Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết khu vực bãi biển của địa phương có một bé trai sắp bị đuối nước nhưng may mắn được cứu vớt kịp thời.

Khoảng 16h45 cùng ngày, bé N.V.Q.Đ. (13 tuổi, trú tại xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà) ra bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà tắm.

Do sóng lớn, bé trai bị cuốn ra xa, không thể bơi trở lại. Nhiều người dân đứng trên bờ bất lực nhìn cháu bé do không có đủ phương tiện và kỹ năng.

Trưởng công an xã cùng người dân lao xuống sóng dữ cứu bé trai - 1

Khoảnh khắc bé trai được Đại úy Hoàng Văn Bé cùng 2 người khác cứu vớt lên bờ an toàn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Lúc này, Đại úy Hoàng Văn Bé, Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà, trực tại đơn vị. Anh lập tức ra hiện trường và thấy bé trai đang chới với giữa sóng lớn, cách bờ biển khoảng gần 100m.

Đại úy Bé sau đó cùng anh Nguyễn Đình Trường (SN 1995, cảnh sát biển về quê nghỉ phép) và anh Trần Văn Thuần (SN 1985, công dân trên địa bàn) mang theo phao lao xuống biển cứu cháu bé, đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi bàn giao cho gia đình.

Kể lại khoảnh khắc đó, Đại úy Bé cho biết bản thân anh cao 1,7m nhưng từng cơn sóng dữ đánh cao quá đầu nên việc cứu hộ gặp không ít khó khăn.

“Bé trai biết bơi nên cầm cự được. Song, lúc chúng tôi ra đến nơi, bé có dấu hiệu kiệt sức, nếu chậm một chút nữa thì không biết chuyện gì xảy ra”, Đại úy Bé kể lại.

Cũng theo Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà, bé trai N.V.Q.Đ. sống cùng bà, bố mẹ công tác ở xa. Trước khi xảy ra sự việc, bé Đ. và 4 cháu bé trong họ hàng được bà dẫn ra biển tắm.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 1, biển động, sóng lớn. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã cảnh báo, song vẫn thản nhiên xuống tắm.