Anh đi làm xa, tháng nào cũng gọi điện về nhà than vãn hết tiền, bảo tôi gửi thêm 1-2 triệu để tiêu vặt. Tôi tặc lưỡi, nghĩ rằng công việc của anh vất vả, chi tiêu phát sinh là chuyện bình thường nên cũng cố gắng xoay xở gửi đều đặn. Cuộc sống của 3 mẹ con ở nhà vốn đã chật vật, có thêm khoản gửi tiền cho chồng, tôi càng phải thắt chặt chi tiêu hơn. Quần áo, đồ ăn của tôi chẳng dám sắm sửa, chỉ mong hai con được đủ đầy.
Đợt vừa rồi, con trai thứ hai bị ốm liên tục, phải nhập viện mấy bận. Tiền trong nhà chẳng còn một xu, tôi đành bấm bụng gọi điện vay chị gái 10 triệu để lo viện phí cho con. Bệnh của con kéo dài cả tháng trời. Sau đợt đó, con khỏe lại, tôi nhẹ nhõm hơn, vừa kịp lúc anh về.
Tưởng rằng nhìn thấy tôi và hai con gầy rộc đi vì lo lắng, vất vả, anh sẽ hỏi han, động viên, ai ngờ, câu đầu tiên anh hỏi là “thẻ của tôi đâu rồi?”. Anh chỉ nói chuyện với tôi khi cần tiền hoặc khi có chuyện muốn trút giận. Tôi đưa thẻ cho anh, rồi kể chuyện con ốm, và nói: “Anh ạ, con ốm nặng, tiền nhà hết sạch, em phải vay chị 10 triệu để lo viện phí. Giờ anh về rồi, anh đưa tiền để em trả chị nhé?”.
Nghe tôi nói xong, anh bỗng trợn tròn mắt, đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt tôi rồi quát: “Cô là loại đàn bà vô tích sự, chẳng làm được cái gì cho gia đình này. Ăn hoang phá hoại, giờ còn nợ nần nữa. Cô tự kiếm tiền mà trả đi, đừng bao giờ tơ tưởng đến tiền tiết kiệm của thằng này”. Anh nói xong thì quay lưng vào trong phòng, tôi nghe loáng thoáng anh gọi điện cho ai đó, khoe: “Tao có quỹ đen 500 triệu rồi, giấu kín vợ, nó có mơ cũng không biết”. Tiếng cười hả hê của anh như nhát dao cứa vào tim tôi.
Đêm hôm đó, tôi thức trắng. Tôi nhìn hai đứa con đang say giấc nồng, lòng tôi đau như cắt. Tôi biết chắc mình không thể nào gắn bó được với người đàn ông này. Một người chồng vô tâm, vô trách nhiệm và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi quyết định ôm hai con ra khỏi nhà, rời bỏ cuộc hôn nhân đã khiến tôi kiệt sức.
Ba năm sau.
Tôi chuyển đến một thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu với một công việc mới. Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn lo cho gia đình nữa. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân, học cách yêu thương chính mình. Càng làm, tôi càng có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Tôi dần khẳng định được năng lực của mình, trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, thu nhập ổn định, lo được cho hai con một cuộc sống đủ đầy, không còn phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Hai con tôi cũng rất ngoan, hiểu chuyện và yêu thương mẹ.
Một lần, tôi tình cờ gặp lại anh. Anh trông tiều tụy, gầy gò, đôi mắt trũng sâu. Anh kể chuyện làm ăn thất bại, quỹ đen 500 triệu cũng đã mất sạch. Sau đó, anh gặp một người phụ nữ khác. Cô ấy tiêu hoang, phá phách, chẳng mấy chốc cũng rời bỏ anh. Bây giờ, anh sống một mình, không còn ai bên cạnh. Anh nhìn tôi, nhìn các con rồi nói: “Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi”. Tôi chỉ mỉm cười, bình thản đáp: “Anh không có lỗi. Anh chỉ đang nhận lại những gì mình đã làm thôi”.
Tôi bước đi, để lại sau lưng người đàn ông từng là chồng mình. Tôi hiểu rằng, hạnh phúc không phải là được sống trong một gia đình đầy đủ nhưng thiếu tình yêu thương. Hạnh phúc là được tự do, được sống là chính mình và được yêu thương, trân trọng.
News
Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về á;;c ph;ụ gi;;;et chồng ở Phú Thọ
Theo hàng xóm, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh Doanh và Hạ không có vấn đề hay…
Hà Thị Lai Hạ vẫn chụp ảnh đăng lên mạng sau giây phút sathai chồng
Hà Thị Lai Hạ, 23 tuổi, khi cùng chồng về nhà sau chầu nhậu đã cầm dao đâm chết anh…
Các tỉnh miền Bắc dưới đây đặc biệt chú ý trong chiều tối và đêm nay
Chiều 18/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về áp…
Không thể tin nổi người vợ Phú Thọ lại có thái độ này sau khi đ;am gục chồng
Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) đã bị tạm giữ hình…
Chân dung người chồng x;ấ;u s;ố bị vợ đ;a;m g;ụ;c ngay trước mặt bố mẹ: Hiền lành chịu khó, bố mẹ chỉ biết g;à;o kh;óc
Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) đã bị tạm giữ hình…
CHÍNH THỨC: Hà Thị Lai Hạ khai chuyện kh;u;ng;kh;i;e;p trước khi s;at;h;ai chồng
Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) đã bị tạm giữ hình…
End of content
No more pages to load