Chiều 12/6, UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, mưa rất lớn kéo dài từ chiều 11/6 đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo nhanh đến 10h sáng nay, hơn 300 ngôi nhà ở các thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn và Trúc Hà (xã Đại Hưng) bị ngập sâu dưới 1 mét. Một số trạm bơm thủy lợi bị ngập nước, ảnh hưởng đến việc tiêu úng.


Mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập.
Thống kê thiệt hại ban đầu, ước tính khoảng 70% diện tích lúa và hoa màu trên toàn huyện Đại Lộc bị ngập sâu, nguy cơ thiệt hại nặng nếu mưa còn kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và nguy cơ ngập sâu tại xã Đại Hưng, lực lượng công an xã đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngay trong sáng 12/6, Công an xã Đại Hưng đã phân công cán bộ đến các điểm ngập lụt, hỗ trợ người dân sơ tán, vận chuyển tài sản, lương thực, lúa giống đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại các hộ đang xây dựng nhà ở, công trình dân sinh, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ di dời toàn bộ vật tư lên khu vực cao ráo, hạn chế thiệt hại.
Ngoài ra, cán bộ công an xã túc trực tại các tuyến đường ngập sâu, tổ chức chốt chặn và hướng dẫn phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng cho người dân.

Theo thông tin từ địa phương, từ 11h30 trưa nay (12/6), Công ty CP Thủy điện Đak Mi sẽ vận hành hồ chứa Đak Mi 4 với lưu lượng xả từ 50-2.000m³/s để cắt lũ cho hạ du. Điều này có thể khiến tình trạng ngập lụt tại xã Đại Hưng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chiều 12/6, tại TP Hội An, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip) kết hợp thủy điện điều tiết xả lũ đã khiến nước sông Hoài dâng cao. Nhiều tuyến đường ven sông Hoài ngập sâu hơn 0,5m.

Theo người dân địa phương cho biết đây là trận ngập hiếm thấy giữa mùa hè. “Sống ở đây mấy chục năm, tôi quen với cảnh ngập mỗi mùa mưa, nhưng ngập giữa mùa hè thì đây là lần đầu. Thời điểm này đáng lẽ phố xá đông đúc, nay lại vắng vẻ, hàng quán đóng cửa”, ông Trần Văn Xung (79 tuổi, trú đường Bạch Đằng) chia sẻ.

Tương tự, ông Tăng Hà Ái (đường Nguyễn Thái Học) cho biết đã phải chuyển toàn bộ hàng hóa từ mặt tiền đường Bạch Đằng sang phía đường Nguyễn Thái Học để tiếp tục buôn bán. “Nhà có hai mặt tiền còn xoay sở được”, ông Ái nói.

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng khiến việc tham quan phố cổ của du khách gặp nhiều khó khăn.
News
X;ót xa cảnh cha mẹ g;ào khóc khi con trai đang ngủ trên vỉa hè bị máy bay rơi t;hiêu rụi
Một bé trai Ấn Độ bị ngọn lửa từ máy bay thiêu đốt khi đang ngủ trên vỉa hè, người…
NSƯT Diệu Thuần khiến khán giả cả nước x;ót xa: Xin chia b;uồn cùng gia đình
Anh Phạm Quang Trung – con trai NSND Phạm Quang Vĩnh cho biết cha mình qua đời sáng 12/6 ở…
Từ ngày 1/7: Lương giáo viên sẽ bị cắt đi 1 khoản phụ cấp không hề nhỏ, có đúng không?
Từ 1/7/2024, giáo viên là viên chức có thể được nhận và bị cắt những khoản phụ cấp theo chính…
Gia Lai: Phát hiện bánh kẹo, đồ chơi nhựa cho trẻ em chuyên bán ở cổng trường chất đống dọc đường
Ngày 13/6, lực lượng chức năng xã Ia Kênh (Tp. Pleiku, Gia Lai) đã phát hiện dọc đường Trường Sa…
Tạm biệt “bà trùm khô gà” trên TikTok: Công an thu giữ hơn 3 tấn hàng giả các loại rồi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình…
Dị nhân có bộ móng tay dài 1m nuôi suốt 35 năm muốn bán với giá 10 tỷ, không thì cất tủ kính trưng bày: Sự thật đã được phơi bày
Trước đây đã có người hỏi mua nhưng ông Huyền không bán. Giờ tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút,…
End of content
No more pages to load