Sau khi ông Hoàng Nam Tiến qua đời, một người anh em hơn 30 năm của ông cho biết ông Tiến là người đặc biệt chung thủy.
Cụ thể trong bài phỏng vấn với phóng viên của báo Dân Việt, TS Nguyễn Mạnh Hùng – CEO Thái Hà Books cho biết vẫn chưa hết bất ngờ khi nghe tin người bạn, người em mà ông thường hay gọi với cái tên thân mật là “Tiến béo” đã qua đời.
“Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng gặp nhau thì lần cuối cùng cách đây mấy tháng. Khi đó chúng tôi trao đổi với nhau về sách, về AI. Tôi nghĩ, nếu còn sống, Tiến sẽ còn nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực AI”, ông Hùng ngậm ngùi chia sẻ.
Ông Hoàng Nam Tiến và TS Nguyễn Mạnh Hùng
TS Hùng cho biết, ông và ông Tiến quen nhau từ khi làm việc chung tại tập đoàn FPT đến nay đã là hơn 30 năm. Trong mắt TS Hùng, ông Tiến là một người vô cùng bản lĩnh và thẳng thắn. Dù ông Tiến chuyển tới 3 lĩnh vực trong tập đoàn FPT là chủ tịch FPT Software, FPT Telecom và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng trường – Trường Đại học FPT. Nhưng ở lĩnh vực nào ông Tiến cũng làm tốt khiến không chỉ TS Hùng mà mà mọi người xung quanh đều nể phục.
Khi được hỏi về chuyện tình cảm gia đình của ông Hoàng Nam Tiến, ông Hùng cho biết “Nói về nghĩa thì không ai vượt qua được Tiến “béo”. Ông có một tình yêu duy nhất từ cấp tiểu học, trải suốt quãng đời mực tím, rồi đại học với chỉ một người sau này là vợ”.
Ông Hoàng Nam Tiến và các con
Và đúng thật như vậy, trong một podcast cách đây nhiều năm, ông Hoàng Nam Tiến đã có lần hiếm hoi chia sẻ về gia đình nhỏ của mình. Theo đó, ông Hoàng Nam Tiến cho biết bản thân đã lấy vợ từ năm thứ 3 đại học khi mà lúc đó chính ông còn chưa đủ tiền nuôi bản thân.
Khi ấy ba ông Tiến là thiếu tướng Hoàng Đan đã nói một câu khiến ông nhớ cho đến tận bây giờ “Tóm lại từ giờ tôi phải nuôi cả vợ con cậu phải không?”. Đáp lại, ông Tiến nói khi nào nào tốt nghiệp đại học cũng là lúc ông không xin tiền ba mình nữa.
Lời nói của ông Tiến không được thiếu tướng Hoàng Đan tin tưởng, nhưng ông Tiến đã biến nó thành sự thật. Và áp lực để Phó chủ tịch đại học FPT có thể thực hiện là một người vợ hiền và đứa con gái 2 tuổi của ông lúc bấy giờ.
Tướng Hoàng Đan và vợ – bà An Vinh
Có lẽ, tình yêu vĩ đại của ba mẹ ông Tiến đã cho ông có niềm tin và trách nhiệm hơn về hạnh phúc gia đình. Trong một bài phỏng vấn với báo Dân Trí, ông từng nói: “Trong lòng tôi, không tình yêu nào có thể đẹp hơn tình yêu của ba mẹ. Không sự trìu mến nào nhiều hơn sự trìu mến của ba dành cho mẹ. Không sự bao dung nào lớn hơn sự bao dung mẹ dành cho ba”.
Cũng chính vì vậy mà cuốn “Thư cho em” được ra đời, cuốn sách kể về chuyện tình đáng ngưỡng mộ của Thiếu tướng Hoàng Đan và vợ ông – bà An Vinh. Cuốn sách viết về những dòng thư ba mẹ ông Hoàng Nam Tiến viết cho nhau suốt hơn 40 năm, chúng là minh chứng sâu đậm cho mối tình vượt hai thế kỷ. Khi vị tướng đi khắp các chiến trường đạn bom ác liệt thì vợ ông, ở nhà vừa nuôi con, vừa lo cho gia đình và phấn đấu sự nghiệp.
News
Thông tin mới nhất về bão MATMO: tăng cấp rất nhanh, hướng thẳng vào khu vực này của nước ta
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 2/10, tâm bão Matmo (bão…
B;ấ;t n;g;ờ với danh sách 10 xã, phường vi phạm giao thông nhiều nhất nước ta: không thể tin địa phương này lại ở vị trí dẫn đầu
Tối 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã công bố kết quả phân tích dữ liệu từ…
Bão số 11 chuẩn bị đổ bộ: Đường đi và ảnh hưởng thế này thì bà con đỡ làm sao được
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày…
Ch;o;áng với số ngày nghỉ dài kỷ lục trong phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Thế này thì bà con ăn hết bánh chưng rồi mới đi làm
Trong đề xuất mới nhất, Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài…
Thôi xong, ai hay ăn yến chưng trong hũ này thì lo dần đi
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) vừa tiến hành xử phạt số tiền 961,1…
Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ l;ộ ra kết cấu gây tranh cãi – CA vào cuộc luôn rồi
Liên quan đến vụ cột điện gãy đổ, để lộ chi tiết bên trong gây tranh cãi, mới đây Điện…
End of content
No more pages to load




