Sau vụ lật tàu, 10 nạn nhân may mắn sống sót lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số họ có những người mất cả gia đình, hiện đang được điều trị cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Sau vụ tai nạn lật tàu du lịch nghiêm trọng trên Vịnh Hạ Long chiều 19/7, trong số những nạn nhân sống sót, trường hợp của bé H.N.M (10 tuổi, ở Hà Nội) đã khiến nhiều người xúc động. Cháu là một trong những người được giải cứu sau gần 4 tiếng mắc kẹt trong khoang gần động cơ. Khi được phát hiện, bé trong tình trạng suy hô hấp cấp, nhiều vết thương và vô cùng hoảng loạn.

Ngay lập tức, cháu M được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương vào tối 20/7 để tiếp tục điều trị và thuận tiện cho gia đình chăm sóc.

Cháu bé đang được hỗ trợ tâm lý ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thông tin từ báo Công An Nhân Dân Online cho biết, tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, bé được chẩn đoán viêm phổi sau đuối nước, có nhiều vết xây xát, đặc biệt là vùng đầu, nhưng hiện sức khỏe đã ổn định, không sốt. Song song với điều trị thể chất, các bác sĩ tại Khoa Sức khỏe vị thành niên cũng đang tích cực hỗ trợ tâm lý cho bé bằng liệu pháp trung gian, giúp bé tiếp cận thông tin đau buồn về gia đình trong môi trường an toàn và được nâng đỡ cảm xúc bởi các chuyên gia và người thân.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, quá trình điều trị của bé M đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ bệnh viện, Phòng Công tác xã hội, các nhà hảo tâm và một số cơ quan, đoàn thể. Đây là những nguồn động viên quý giá với cháu và gia đình trong thời điểm vô cùng mất mát.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi tiếp nhận 9 nạn nhân khác trong vụ tai nạn, hiện còn 4 người đang được điều trị, sức khỏe dần ổn định. Theo BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc bệnh viện, ngoài chăm sóc y tế, đội ngũ bác sĩ đang tích cực hỗ trợ tư vấn tâm lý cho các bệnh nhân, giúp họ dần vượt qua cú sốc sau tai nạn và mất mát người thân.

Một trường hợp đặc biệt khác là nam sinh N.H.P (18 tuổi, ở xã Đại Thanh, Hà Nội). P vừa thi xong tốt nghiệp THPT và cùng gia đình đi du lịch thì gặp nạn. Trong vụ lật tàu, bố mẹ cùng hai chị em gái của P đã thiệt mạng. Nam sinh được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau 4 ngày điều trị hiện đã hồi phục và được gia đình xin chuyển về cơ sở gần nhà vào ngày 22/7.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long thăm em N.H.P và bày tỏ muốn đỡ đầu hỗ trợ lâu dài cho em trên chặng đường học tập sắp tới.

Đáng chú ý, TS Nguyễn Đức Tiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long đã tới thăm P và bày tỏ mong muốn đỡ đầu, hỗ trợ em tiếp tục con đường học tập. Theo ông Tiệp, nếu gia đình đồng ý, nhà trường sẽ tiếp nhận P vào học một ngành phù hợp với nguyện vọng, hỗ trợ toàn bộ học phí, chỗ ở miễn phí và sinh hoạt phí hàng tháng khoảng 3 triệu đồng. Đồng thời, nhà trường sẽ kết nối chuyên gia tâm lý, cố vấn học tập và đội sinh viên tình nguyện để giúp nam sinh sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Được biết, trong vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa nguồn lực gồm 5 xe cấp cứu, 150 y bác sĩ để ứng cứu tại hiện trường và điều trị các nạn nhân. 10 trường hợp được tiếp nhận cấp cứu, trong đó có 1 người tử vong. Các nạn nhân chủ yếu bị chấn thương đầu, bụng, ngực và các vùng mềm khác, một số bị suy hô hấp do đuối nước.

Bệnh nhân quê ở Hưng Yên bơi thoát khỏi con tàu bị lật, sau đó quay lại cứu được nhiều người, nhưng chị không tìm thấy người thân của mình.

Hiện công tác điều trị và hỗ trợ tâm lý vẫn đang được triển khai tích cực, với quyết tâm cao nhất từ đội ngũ y tế và cộng đồng để các nạn nhân sớm hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần sau biến cố kinh hoàng.