“Ngay trước mắt tôi, nữ tiếp viên hàng không và những người khác đã chết”, anh nói.
Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi, Leicester, Anh) là người duy nhất sống sót trong số 242 người trên máy bay Air India rơi vào chiều 12/6 vừa qua. Công dân Anh này ngồi ở ghế 11A trên chiếc Boeing 787-8 Dreamliner đang bay đến London khi máy bay đâm vào ký túc xá của trường đại học y chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad, tây bắc Ấn Độ.
Hiện anh đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad. Sau 1 ngày được điều trị trong bệnh viện, anh Ramesh đã có thể trả lời phỏng vấn và kể về những gì đã xảy ra.
Ramesh nói với đài truyền hình quốc gia Ấn Độ DD News từ giường bệnh rằng anh nghĩ mình “cũng sắp chết”.
“Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra mình còn sống và tôi cố gắng tháo dây an toàn ra rồi thoát khỏi nơi đó. Ngay trước mắt tôi, nữ tiếp viên hàng không và những người khác [đã chết],” anh nói.
Các thành viên trong gia đình cho biết anh ấy đi cùng anh trai Ajay, người ngồi ở hàng ghế 11J.
Ramesh cho biết: “Phần máy bay tôi ngồi đáp xuống đất và tôi có thể thấy có khoảng trống bên ngoài máy bay, vì vậy khi thấy cửa máy bay bị hỏng, tôi đã cố gắng thoát ra ngoài và đã làm được”.
“Phía đối diện của máy bay bị bức tường tòa nhà chặn lại nên không ai có thể thoát ra khỏi đó được”, anh nói thêm.
Người sống sót cho biết chiếc máy bay Boeing dường như dừng lại giữa không trung trong vài giây ngay sau khi cất cánh và đèn xanh và trắng trong cabin đã được bật. Anh có thể cảm thấy lực đẩy của động cơ tăng lên, nhưng sau đó máy bay “đâm sầm vào ký túc xá với tốc độ cao”.
Anh họ của Ramesh, Hiren Kantilal, nói với hãng thông tấn AFP rằng anh đã gọi điện cho gia đình ở Leicester, East Midlands ở Anh, sau vụ tai nạn để báo rằng mình vẫn còn sống.
Theo lời kể của anh họ, Ramesh đã nói với bố mình rằng: “Máy bay của chúng con đã bị rơi”.
“Anh ấy chảy máu trên mặt và khắp người, và anh ấy nói ‘Con đang đợi anh trai và con không biết làm thế nào mà mình ra khỏi máy bay được’. Anh ấy cũng nói: ‘Đừng lo cho con, hãy cố gắng tìm hiểu về Ajay’”.
Kantilal cho biết Ramesh đã dành khoảng 10 đến 15 phút để tìm kiếm anh trai mình, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa ngay đến bệnh viện.
“Chúng tôi vui mừng vì Vishwash đã được cứu, nhưng mặt khác, chúng tôi rất đau lòng khi nghĩ đến Ajay,” Kantilal nói với AFP.
Thủ tướng Ấn Độ thăm nạn nhân duy nhất sống sót
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm hiện trường vụ tai nạn vào ngày 13/6 và gặp Ramesh tại bệnh viện.
Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và các bộ phận máy bay sau vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất trong một thập kỷ.
News
Hướng dẫn tra cứu tiền điện hàng ngày trên ứng dụng của EVN giúp người dùng biết trước số tiền, tránh bị bất ngờ khi nhận hóa đơn cuối tháng
Việc theo dõi số điện hàng ngày, so sánh với mức tiêu thụ từ các tháng trước bằng ứng dụng…
Khẩn: bão số 2 giật cấp 11, dự báo cường độ mạnh; các địa phương thuộc khu vực này cần đặc biệt lưu ý trong 24 giờ tới
Bão số 2 đang mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 trên Biển Đông, dự báo tiếp tục mạnh lên trong…
Cảnh báo quan trọng cho những ai đang khoe ảnh nhà trên Google Maps: Dừng lại đi, đừng trở thành nạn nhân
Nhiều người dùng Việt Nam có thể gặp rủi ro khi khi chạy theo trào lưu khoe ảnh nhà mình…
Giữa trưa nhìn giá vàng mà cạn lời, giá này mua được chưa hay chờ đến bao giờ?
Giá vàng miếng về dưới 121 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá thế giới chưa phục hồi sau phiên giảm….
Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của cặp vợ chồng vừa bị b-ắ-t
Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn…
Bức ảnh nữ giám đốc xuất hiện trong lễ khởi công 300 căn biệt thự: Đó là dự án “tự vẽ”
Lễ khởi công 300 căn biệt thự được tổ chức rầm rộ khiến cả mạng xã hội Việt xôn xao,…
End of content
No more pages to load