Ngày 26/7, không khí tang thương bao trùm thôn Chân Lạc, xã Yên Trung (tỉnh Bắc Ninh), khi hàng trăm người thân, hàng xóm và bạn bè đến tiễn đưa anh Nguyễn Đức Tuấn, vợ và con gái về nơi an nghỉ cuối cùng, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh ngày 25/7/2025.
Vụ lật xe khách xảy ra vào ngày 25/7/2025 tại Hà Tĩnh đã cướp đi sinh mạng của ba thành viên trong một gia đình ở thôn Chân Lạc, xã Yên Trung (tỉnh Bắc Ninh ), gồm: anh Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1976), vợ anh và con gái (sinh năm 2012). Vụ việc để lại nỗi đau tột cùng cho người thân và người dân địa phương.
Trưa ngày 26/7, PV Tiền Phong có mặt tại gia đình anh Nguyễn Đức Tuấn ở thôn Chân Lạc, xã Yên Trung. Nhiều người thân, hàng xóm không kìm được nước mắt khi đến chia buồn, thắp nén nhang tiễn biệt ba người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Anh Nguyễn Đức Long – anh họ nội tộc của anh Tuấn cho biết, anh sống cùng thôn với anh Tuấn. Anh biết tin anh Tuấn và vợ cùng con gái mất trong vụ tai nạn giao thông từ người thân trong gia đình. Lúc đó, anh quá bất ngờ. Vợ chồng anh Tuấn hiền lành, sống rất tình cảm với họ hàng, người thân.

Đông đảo người thân, hàng xóm và đồng nghiệp thương xót trước đám tang anh Tuấn cùng vợ và con gái. Ảnh: Nguyễn Thắng
“Chúng tôi rất thương xót, không thể diễn tả sự tiếc thương về việc anh Tuấn cùng vợ và con gái đã ra đi mãi mãi. Mỗi khi nhìn vào di ảnh của anh Tuấn, tôi lại khóc. Anh em họ hàng và bà con hàng xóm cùng chung tay giúp gia đình làm đám tang”, anh Long nghẹn ngào.
Em trai của anh Nguyễn Đức Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ về giây phút nhận tin người anh trai tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Vội lau những giọt nước mắt, anh cho biết, anh Tuấn có 3 con. Ngày 25/7/2025, gia đình nhận được tin anh Tuấn với vợ và 1 con gái tử vong trong vụ lật xe khách ở tỉnh Hà Tĩnh. Anh biết tin anh trai mất từ cơ quan chức năng.
“Tôi rất bất ngờ và không tin là sự thật khi biết anh trai, chị dâu và cháu mất trong vụ tai nạn. Gia đình đưa thi thể vợ chồng anh Tuấn và cháu về quê nhà vào sáng 26/7”, em trai anh Tuấn không kìm được những giọt nước mắt thương xót.

Bạn bè đến đưa tiễn anh Tuấn cùng vợ và con gái đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Thắng
Khi biết tin con trai, con dâu và cháu gái mất đột ngột, bố mẹ anh Tuấn vô cùng đau xót. Bố mẹ anh Tuấn đã cao tuổi không thể nói nên lời, bởi sự ra đi cùng lúc của con trai, con dâu và cháu gái khiến họ như gục ngã.
Sáng 26/7, đại diện chính quyền, các đoàn thể xã Yên Trung cũng đến viếng vợ chồng anh Tuấn và con gái, thăm hỏi, động viên gia đình trước sự mất mát quá lớn.
News
Thông tin mới nhất về bão MATMO: tăng cấp rất nhanh, hướng thẳng vào khu vực này của nước ta
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 2/10, tâm bão Matmo (bão…
B;ấ;t n;g;ờ với danh sách 10 xã, phường vi phạm giao thông nhiều nhất nước ta: không thể tin địa phương này lại ở vị trí dẫn đầu
Tối 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã công bố kết quả phân tích dữ liệu từ…
Bão số 11 chuẩn bị đổ bộ: Đường đi và ảnh hưởng thế này thì bà con đỡ làm sao được
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày…
Ch;o;áng với số ngày nghỉ dài kỷ lục trong phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Thế này thì bà con ăn hết bánh chưng rồi mới đi làm
Trong đề xuất mới nhất, Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài…
Thôi xong, ai hay ăn yến chưng trong hũ này thì lo dần đi
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) vừa tiến hành xử phạt số tiền 961,1…
Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ l;ộ ra kết cấu gây tranh cãi – CA vào cuộc luôn rồi
Liên quan đến vụ cột điện gãy đổ, để lộ chi tiết bên trong gây tranh cãi, mới đây Điện…
End of content
No more pages to load




