Dù bão số 3 (bão Wipha) đang áp sát bờ biển Quảng Ninh, đội cứu hộ 116 vẫn miệt mài xuyên đêm tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long. Trong hoàn cảnh mưa to, sóng lớn, họ đang nỗ lực từng giờ để đưa các nạn nhân về với gia đình trước khi bão đổ bộ.
Trong khi bão số 3 Wipha đang tiến sát bờ biển Quảng Ninh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng ven biển phía Bắc, đội cứu hộ 116 Quảng Ninh vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long, một trong những tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm 19/7 vừa qua.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 22h ngày 21/7, tâm bão Wipha nằm cách Quảng Ninh khoảng 80km, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Bão số 3 Quảng Ninh được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền chỉ trong vài giờ tới, khiến công tác tìm kiếm trên biển trở nên vô cùng nguy hiểm và khó khăn.
Đội cứu hộ chia thành từng nhóm nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh cắt từ clip 
 
Dù vậy, đội cứu hộ 116 Quảng Ninh vẫn chia làm nhiều nhóm, mang theo đèn pin, áo mưa, lội nước và lục soát từng đoạn bờ đá, rặng san hô, khu vực đảo Ti Tốp, nơi phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên vào sáng cùng ngày.
“Thời gian không còn nhiều. Sau khi bão số 3 đổ bộ, địa hình dưới nước sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Nếu không tìm thấy trước bão, cơ hội tìm thấy sẽ càng nhỏ đi”, một thành viên đội cứu hộ chia sẻ.
Đến gần nửa đêm 21/7, mưa bắt đầu nặng hạt, gió lớn cuốn phăng mọi vật, song các thành viên vẫn không dừng lại. Họ hy vọng sẽ kịp thời đưa những nạn nhân mất tích trở về trong vòng tay gia đình trước khi bão Wipha quét qua.
Trên mạng xã hội, hình ảnh đội cứu hộ làm việc giữa trời mưa gió đã gây xúc động mạnh. Nhiều bình luận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thành viên đội cứu hộ. “Mưa bão, mọi người được ở trong nhà, còn các anh, các chị vẫn bất chấp hiểm nguy ngoài biển đêm. Gia đình các nạn nhân và cộng đồng thật sự biết ơn vô cùng.”
Hiện trường vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. 
Trước đó, sáng 21/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 6 tuổi, một trong 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu Hạ Long. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Huy Hải P. (trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh), đi du lịch cùng gia đình. Đau lòng hơn nữa, mẹ và hai người thân đi cùng cháu bé cũng đã không qua khỏi.
Tính đến tối 21/7, vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, 10 người được cứu sống và 3 người vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng và đội cứu hộ 116 vẫn đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm trong bối cảnh Quảng Ninh vừa phải căng mình đối phó với cơn bão số 3 đang đến rất gần.
News
Thông tin mới nhất về bão MATMO: tăng cấp rất nhanh, hướng thẳng vào khu vực này của nước ta
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 2/10, tâm bão Matmo (bão…
B;ấ;t n;g;ờ với danh sách 10 xã, phường vi phạm giao thông nhiều nhất nước ta: không thể tin địa phương này lại ở vị trí dẫn đầu
Tối 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã công bố kết quả phân tích dữ liệu từ…
Bão số 11 chuẩn bị đổ bộ: Đường đi và ảnh hưởng thế này thì bà con đỡ làm sao được
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày…
Ch;o;áng với số ngày nghỉ dài kỷ lục trong phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Thế này thì bà con ăn hết bánh chưng rồi mới đi làm
Trong đề xuất mới nhất, Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài…
Thôi xong, ai hay ăn yến chưng trong hũ này thì lo dần đi
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) vừa tiến hành xử phạt số tiền 961,1…
Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ l;ộ ra kết cấu gây tranh cãi – CA vào cuộc luôn rồi
Liên quan đến vụ cột điện gãy đổ, để lộ chi tiết bên trong gây tranh cãi, mới đây Điện…
End of content
No more pages to load




