“Chồng tôi hứa hè sẽ dẫn bé Tr. đi biển chơi vì trước giờ con chưa đi lần nào. Lời hứa ấy mãi không thể thực hiện khi con bị xe tải cán tử vong, sau đó chồng tôi cũng tự sát”, bà Hiền òa khóc.
Khi con gái bị quy kết “người gây nguy hiểm cho xã hội”
Liên quan đến vụ người đàn ông tự sát sau khi bắn tài xế cán chết con mình, chiều 7/5, tiếp xúc với phóng viên Dân trí bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Trà Côn), vợ ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi) khóc nghẹn. Buổi nói chuyện bị gián đoạn liên tục vì tiếng nấc và dòng nước mắt cứ tuôn trào.
Từ một gia đình đầm ấm, gia đình bà Hiền đã tan nát. Sau vụ tai nạn, con gái bà là N.N.B.Tr (14 tuổi) rồi đến người chồng ra đi mãi mãi.
Bà Hiền kể, vợ chồng bà có 4 người con, trong đó Tr. là con gái lớn. Lúc còn sống ông Phúc đi đóng la phông nhà theo công trình ở TPHCM, mỗi tháng về nhà thăm vợ con 2-3 lần tùy vào tiến độ công việc.
Lần nào về nhà, người cha cũng mua quà cho các con, hôm nào không về thì gọi điện hỏi thăm. Bà Hiền ở nhà nội trợ, chăm sóc cha chồng và các con.
Bà Hiền nức nở kể về cái chết của chồng và con gái (Ảnh: Bảo Kỳ).
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Một ngày trước khi khai giảng năm học mới (tức ngày 4/9/2024), Tr. bị xe tải do tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển cán tử vong.
Sau khi điều tra, Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội (tức Tr. – PV) đã chết”. Không đồng tình với quyết định trên, ông Phúc đã nhiều lần làm đơn khiếu nại với các cơ quan chức năng nhưng bị bác.
Bà Hiền kể, mỗi lần chồng gửi đơn khiếu nại không thành, 2 vợ chồng chỉ biết khóc, bất lực không biết cách nào kêu oan cho con. Những cụm từ như “không có sự việc phạm tội”; “người nguy hiểm cho xã hội…” như con dao cứa mạnh vào trái tim vợ chồng bà.
“Trước khi bắt đầu năm học mới, chồng tôi có hứa sẽ dẫn con gái đi biển chơi vào mùa hè. Thế nhưng lời hứa ấy không bao giờ thực hiện được nữa. Cả nhà tôi cũng không còn đủ thành viên để làm được ước nguyện ấy nữa. Bây giờ gia đình tôi đã tan nát, tận cùng của nỗi đau rồi. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi hiện tại là mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ mọi chuyện”, bà Hiền nghẹn ngào nói.
Chưa đầy một năm, bà Hiền trải qua cú sốc mất chồng và con gái (Ảnh: Bảo Kỳ).
Còn bà N.T.T. (chị gái ông Phúc) chia sẻ, bà cùng em trai đi khắp nơi gửi đơn cầu cứu, khiếu nại từ cấp huyện, tỉnh đến cả những cơ quan của Trung ương.
“Phúc đi làm ở TPHCM, mỗi lần điều tra viên gọi điện em đều bỏ hết công việc để chạy về. Nhưng đổi lại kết quả những lần khiếu nại là bị bác đơn và kết luận “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”, điều này như giết chết em tôi từng ngày”, bà T. nức nở nói.
Bà T. cũng tâm sự, một tháng trước ngày xảy ra vụ nổ súng bắn tài xế Trung, ông Phúc có gửi tin nhắn cho bà với nội dung: “Tôi là người cha vô dụng quá, con tôi chết oan ức như vậy mà tôi không làm rõ được. Tôi còn cơ hội cuối cùng tôi vẫn kêu oan cho con. Không ai thấu hiểu nỗi đau này”.
“Trước khi Phúc làm chuyện dại dột vài ngày, em ấy có gửi tin nhắn thoại cho tôi hỏi về vụ tai nạn của Tr. làm đến đâu rồi, có còn khả năng gì không, còn kêu cứu gì được nữa không. Tôi cứ nghĩ em hỏi thăm thông tin bình thường nhưng không ngờ đó lại là những lời nói cuối cùng của em ấy”, bà T. buồn bã kể.
Sự ra đi của ông Phúc để lại nỗi đau vô hạn cho người thân. Người cha ở tuổi gần đất xa trời, năm ngoái mất cháu gái nay mất thêm người con trai.
Khi gặp phóng viên, cụ Hoài rưng rưng nước mắt nói: “Khi nghe vụ tai nạn của cháu nội tôi được điều tra lại, tôi rất mừng. Tôi mong cơ quan chức năng sẽ làm rõ ràng vụ việc, ai làm sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Cụ Hoài rưng rưng nước mắt chia sẻ với phóng viên Dân trí về bi kịch “người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh” (Ảnh: Bảo Kỳ).
Nhân chứng nói sự khác biệt của hiện trường
Ông Hồ Trung Sô (45 tuổi, ngụ ấp gò Tranh, xã Vĩnh Xuân) là một trong những người đầu tiên chứng kiến ban đầu hiện trường vụ tai nạn. Ông kể, sáng 4/9/2024, ông đi đón con, đến đường tỉnh 901, thấy có tai nạn giao thông. Lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi dừng xe bên đường và 2 bé gái học sinh đứng khóc. Nạn nhân Tr. nằm dưới đường, tay chân tím tái, người đang run lên…
“Tôi thấy có người bị thương nặng nên vội hối tài xế Trung đưa bé gái đi cấp cứu. Tôi chạy xe, còn tài xế ngồi sau đỡ bé gái đến Trạm y tế xã Vĩnh Xuân. Toàn bộ quá trình tôi tiếp xúc hiện trường và đưa nạn nhân lên xe mất khoảng 4-5 phút”, ông Sô nói.
Cũng theo ông Sô, lúc đầu ông phát hiện vụ việc có hỏi tài xế Trung “sao không chở nạn nhân đi” nhưng tài xế cứ nói “không ai chở đi hết”. Ông Sô lúc đó nói để ông chở. Một lúc tài xế Trung mới mở cửa xe bước xuống bế bé gái lên xe.
Còn về hiện trường vụ tai nạn, ông Sô khẳng định có sự khác biệt. Người đàn ông kể lại, lúc đến hiện trường thấy xe tải gây tai nạn chiếm gần hết phần đường của các nữ sinh đang lưu thông. Thời điểm đó, Tr. nằm sát bánh xe bên tài xế của xe tải và vị trí nằm sát lề cỏ theo hướng lưu thông bên phải của nhóm nữ sinh.
Các thông tin trên, ông Sô cũng đã cung cấp cho điều tra viên của Cục Điều tra VKSND Tối cao, ngày 6/5. Khi làm việc với điều tra viên, ông Sô đã chỉ lại dấu vết nơi nữ sinh nằm ở mặt đường khi gặp nạn và vị trí xe tải gây tai nạn.
VKSND Tối cao, Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc
Theo nội dung vụ án, sau khi đi kêu oan cho con gái bất thành, sáng 28/4, ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung và tự bắn vào đầu mình tự sát. Tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc để điều tra lại vụ việc.
Cụ thể, ngày 2/5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Một ngày sau đó, VKSND Vĩnh Long đã có quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự tai nạn giao thông ngày 4/9/2024.
Hiện trường vụ tai nạn gây ra cái chết của Tr. (Ảnh: CTV).
Tiếp đó, ngày 5/5, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Vĩnh Long và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền.
Cơ quan công an đề nghị gia đình bà Hiền cùng các luật sư trình bày lại toàn bộ vụ việc kể từ khi tai nạn xảy ra khiến Tr. tử vong, quá trình khiếu nại đến các cơ quan tố tụng…
Chiều cùng ngày, tổ công tác của PC01 phối hợp cùng Phòng CSGT (PC08) đã đến nhà bà Hiền tạm giữ xe đạp điện cùng một số quần áo của Tr. để phục vụ công tác khám nghiệm, phục hồi điều tra.
Đây là phương tiện và bộ quần áo mà nạn nhân đã sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn sáng 4/9/2024. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Trà Ôn thu giữ phương tiện, tang vật nói trên để phục vụ điều tra nhưng ít ngày sau đó đã trả lại.
Ngày 6/5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đến làm việc với gia đình ông Nguyễn Vĩnh Phúc để ghi nhận trình bày của người nhà, làm rõ có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong giải quyết vụ án tai nạn giao thông làm Tr. tử vong.
Cùng ngày, điều tra viên đã kiểm tra, ghi nhận các dấu vết trên mặt đường nơi Tr. gặp nạn và làm việc với nhân chứng trong vụ tai nạn.
News
TIN BUỒN: Hàng nghìn người không được chi trả BHYT khi đi khám chữa bệnh Ttừ 1/7/2025
Kể từ 1/7/2025, những chính sách liên quan tới bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có nhiều những thay đổi….
Từ 01/6, ngừng cấp thẻ BHYT giấy: Người dân cần làm ngay việc này để không mất quyền lợi
Các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không cấp thẻ bảo hiểm y tế bản giấy nữa từ 01/6…
Tp HCM: Căn phòng trọ á::m ả::nh nhất lúc này, không ai ngờ chuyện kh::ủng kh::iếp này lại có thể xảy ra…
Nghi mâu thuẫn tình ái, người đàn ông đã dùng xăng phóng hỏa gây ra vụ cháy khiến 2 người chết, 1…
Xin chúc mừng những chức danh ở thôn, tổ dân phố được giữ nguyên từ ngày 1.8: Vui hơn trúng số
Hiện chưa có chủ trương kết thúc hoạt động của đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ…
Đã có phương án sắp xếp trường học, bệnh viện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập: Bà con mở tiệc ăn mừng thôi
Các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập được giữ nguyên và chuyển giao cho chính…
Kinh hoàng: Mưa dông khiến 35 nhà dân ở Lào Cai bị hư h::ỏng, người dân tuvong, bà con kh::ổ quá
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 9.5 đến sáng 11.5, trên địa bàn tỉnh có…
End of content
No more pages to load