Trong lúc theo bố đi đánh lưới bắt cá tại khu vực bờ kè đê biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, Ninh Bình), hai anh em ruột không may bị đuối nước thương tâm.
Ngày 29/7, lãnh đạo UBND xã Hải Thịnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.
Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, anh P.V.T. (SN 1985, trú tại xã Hải Thịnh) đi ra khu vực đang thi công kè đê biển Thịnh Long (thuộc TDP số 17, xã Hải Thịnh) để đánh lưới bắt cá. Khi đi, anh T. cho 2 con trai là cháu P.Q.V. (11 tuổi) và cháu P.K.P. (9 tuổi) đi cùng và chơi ở khu vực ven bờ biển.
Khoảng 7h, anh T. vào bờ, không thấy con nên tá hỏa cùng mọi người đi tìm thì thấy 2 cháu đã bị đuối nước.

Ngay lập tức, anh T. cùng người dân sơ cứu và đưa vào cơ sở y tế nhưng 2 cháu đã tử vong.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện, thi thể 2 cháu bé đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
News
Hóa ra đây mới chính là người xếp chai nước trong trận đấu của U23 Việt Nam: Lý do quá ngỡ ng;;àng
“Tôi là bác sĩ phụ trách y tế, sức khỏe của đội U23 Việt Nam. Thông thường, trước trận đấu,…
Cả nước cùng hướng về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cầu nguyện: K;;inh kh;;ủng quá… cả 1 chiếc xe khách 16 chỗ…
Một ô tô khách đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua xã Hồng Vân,…
Cả thế giới n;;/ín th;;/ở trước th;;/ảm h;;/ọa s;;/óng thần: Quá đ;;/áng s;;/ợ
Ngày 30/7 (theo giờ địa phương), một trận động đất cực mạnh với cường độ 8.7 độ Richter đã xảy…
Ai có ý định đổi sang xe điện vào đây mà xem này: 30 giây ngắn ngủi xem mà h;;/ãi đến già, 7 người trong nhà chứ ít gì đâu mà…
Đến 19 giờ ngày 29-7, Công an phường Tân Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công…
Vì sao ban huấn luyện “vẫy cờ trắng” nhưng U23 Việt Nam vẫn thắng: Giờ cả nước mới hiểu thì đã quá muộn rồi
Trong thi đấu thể thao, “vẫy cờ trắng” đồng nghĩa là đầu hàng, thua vô điều kiện. Nhưng ở tuyển…
Chia b;;uồn với HLV Kim Sang Sik
HLV Kim Sang Sik phủ nhận ‘chơi chiêu’ xếp chai nước ngăn U23 Indonesia ném biên HLV Kim Sang Sik…
End of content
No more pages to load