Trưa 2/6, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại khu vực hồ điều hòa trước nghĩa trang Mai Dịch (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), khi một người đàn ông chưa rõ danh tính được phát hiện rơi xuống hồ, tử vong.
Theo lời kể của người dân, vào trưa cùng ngày, họ nhìn thấy một người đàn ông bất ngờ rơi xuống hồ. Ngay lập tức, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng đồng thời hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm: công an, cứu hộ và dân phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do chưa xác định được chính xác vị trí người đàn ông bị rơi, cộng thêm dòng nước có thể đã cuốn nạn nhân đi xa khỏi vị trí ban đầu.
Sau nhiều giờ nỗ lực, khoảng 17h30, thithe nạn nhân đã được tìm thấy dưới lòng hồ.
Lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2 xác nhận sự việc và cho biết nạn nhân là nam giới, hiện vẫn chưa xác định được danh tính.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và phát thông báo tìm người thân của nạn nhân.
News
Trời ơi bao lâu này bà con đã uống phải những thứ gì thế này?
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hơn 15h ngày 6-6, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại con…
Thôi từ giờ chẳng dám ăn gà ủ muối nữa đâu, á::.m ả:.n:.h quá
(Dân trí) – Một cơ sở kinh doanh ở Đồng Nai không xuất trình được hoá đơn, chứng từ nguồn…
Trời ơi, đây là r:.au s:.ạch mà họ quảng cáo đây: Kinhkhung thật, ăn bao nhiêu rồi giờ không biết có sao không
Lực lượng chức năng phường Chiềng Cơi (tỉnh Sơn La) vừa thu giữ hơn 3 tạ rau, củ, quả dương…
Trời ơi xin đừng làm thế với các thí s:.inh mà: Thương các em công học hành bao năm qua
(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường khẩn trương điều chỉnh việc bỏ xét tuyển khối C để…
Người dân đang vô cùng b:.ứ:.c x:.ú:.c khi nhận được tin nhắn ‘200 triệu’ của Hoàng Hường
VOV.VN – Đã từng bị “tuýt còi” vì nhiều sai phạm liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng,…
Cả nước hướng về Hà Nội: Trời ơi toàn món nhà nhà ăn mới kinhkhung chứ
Gần 1 tấn chân gà, thịt trâu và má lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an…
End of content
No more pages to load