Cuộc sống của ông Minh và bà Giao vẫn vướng nhiều ồn ào dù đã nhận số tiền lớn từ mạnh thường quân để mua đất cất nhà
Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền câu chuyện đặc biệt của đôi “vợ chồng hờ” Ba Minh (Đồng Tháp) và cô Thái Thị Giao (Nghệ An) khiến nhiều người xôn xao chú ý. Tưởng chừng sau khi bà Giao trở về quê Nghệ An đoàn tụ cùng con cháu, ông Minh sẽ phải tiếp tục quãng đời còn lại trong cô quạnh. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, bà lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định bỏ lại tất cả để quay trở lại miền Tây, sum vầy bên người bạn đời già nửa cuộc đời.
Niềm vui đoàn tụ càng trọn vẹn hơn khi ông bà nhận được sự giúp đỡ lớn từ cộng đồng. Cụ thể, hơn 1,5 tỷ đồng đã được các mạnh thường quân gửi tặng, giúp hai cụ có thể mua đất, xây nhà, mong một cuộc sống ổn định, đỡ nỗi lo cơm áo tuổi xế chiều.
Căn nhà ông Minh và bà Giao hiện đang sinh sống
Tưởng chừng những sóng gió quá khứ đã khép lại, mở ra cho ông Minh và bà Giao một trang đời mới bình yên, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Việc thuê người xây dựng ngôi nhà mới, cũng như cách sử dụng số tiền được ủng hộ, tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán, khiến cuộc sống của hai cụ vẫn chưa thôi những ồn ào ngoài ý muốn.
Cuộc sống hiện tại của ông Minh và bà Giao ra sao?
Chúng tôi đã tìm về xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp – nơi ông Ba Minh và bà Giao đang sinh sống để tận mắt chứng kiến cuộc sống của đôi “vợ chồng hờ” đang khiến mạng xã hội xôn xao.
Hiện ông Minh và bà Giao vẫn sinh sống trong căn nhà cũ trước đó Hiện ông Minh và bà Giao vẫn sinh sống trong căn nhà cũ trước đó
Con đường đất nhỏ dẫn vào căn nhà tạm của ông bà nằm lọt thỏm giữa những rặng cây. Bà con lối xóm kể, từ ngày bà Giao quay lại, ngôi nhà ấy bỗng rộn ràng hơn hẳn. Ông Minh, vốn lặng lẽ, nay vui vẻ, tươi tắn như trẻ lại.
Trước đó, nhiều người từng nghĩ cuộc đoàn tụ của họ khó xảy ra. Sau khi trở về Nghệ An với con cháu, bà Giao đã ổn định cuộc sống nơi quê nhà. Vậy mà chỉ ít ngày sau, bà bất ngờ bỏ lại tất cả để quay lại miền Tây, ở bên ông Minh – người đã cùng bà trải qua bao năm tháng thăng trầm.
Con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Minh
Chia sẻ với chúng tôi, bà Chi (hàng xóm, cũng là vợ cũ của ông Minh) cho biết, vì bận đi làm nên bà ít quan tâm những lời bàn tán xung quanh. Tuy vậy, bà vẫn cảm thấy vui khi thấy ông Minh và bà Giao được nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ. “Tôi cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ cho ông Minh và bà Giao vì cũng lớn tuổi rồi, mần đâu có ra tiền đâu. Mọi người giúp đỡ ông bà ấy như vậy tôi cũng rất mang ơn, dù không có liên quan hay tham gia vào tiền bạc nhưng tôi cũng gửi lời cảm ơn”, bà Chi nói.
Dù sống sát nhà, bà Chi kể từ trước đến nay hầu như không trò chuyện với ông Minh, chỉ thỉnh thoảng trao đổi đôi câu với bà Giao. Về số tiền các mạnh thường quân quyên góp, bà Chi cho rằng đây là khoản dành riêng cho ông Minh sau khi bà Giao đã về quê, nên “nó thuộc về ông Minh chứ không thể chia ra được
“Đây là tiền mạnh thường quân thương cho hoàn cảnh mà ủng hộ ông Minh. Còn bà Giao thương ông Minh, quay lại là vì tình nghĩa. Nói chia sao mà chia được, tiền đó 2 ông bà để cất nhà là cũng hết, rồi cũng phải đi bán vé số kiếm tiền ăn chứ cũng đâu có còn”.
Bà Chi – vừa là vợ cũ vừa là hàng xóm nhà ông Minh, chia sẻ
Bà nói thêm: “Giờ con cái của dì Giao ở ngoài kia cũng không quan tâm dì nữa. Hai người họ có ốm đau, bệnh hoạn là mẹ con tôi ở đây cũng đùm bọc, chứ bỏ được đâu. Không biết thì thôi chứ biết là tôi cũng bảo con cháu qua thăm nom chăm sóc, hết tình thì còn nghĩa”.
Bà còn xác nhận việc ông Minh và bà Giao đã trích tiền ủng hộ để làm từ thiện: “Có ủng hộ khoảng 5 tấn gạo cho hoàn cảnh khó khăn, rồi mấy người ốm đau, già cả thì dì Giao cũng cho 500-1 triệu. Có cho tiền, có cho gạo,… ít nhiều gì không biết nhưng mà sự thật là cũng có cho”.
Chị Ngọc Xuyên, một người dân trong xóm, lại bày tỏ góc nhìn khác: “Một người bỏ con cho vợ lớn nuôi, một người thì bỏ 4 đứa con ngoài quê cho chồng nuôi. Nhưng hai ông bà sống trong xóm cũng không mất lòng ai. Tôi cũng nghe nói có mua 5 tấn gạo để phát tặng cho bà con nghèo, khó khăn…”.
Cũng theo chị Xuyên, kể từ khi nhận được khoản hỗ trợ từ mạnh thường quân, chị chưa thấy ông Minh và bà Giao đi bán vé số trở lại. Bản thân chị cũng nghe một số lời đồn đoán không hay về lối sống của bà Giao tuy nhiên chị cũng chỉ là nghe đồn.
Chính quyền địa phương nói gì về sự hỗ trợ và việc sử dụng tiền từ mạnh thường quân?
Ông Lê Đức Hiền – Phó chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết chính quyền địa phương từng chứng kiến các mạnh thường quân trao cho ông Minh hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ.
“Một tỉ rưỡi người ta hỗ trợ là dưới hình thức mua đất cất nhà chứ không phải để tiêu xài. Nên khi nào chú cất nhà hết đi, dư lại chú mới được xài. Phía xã cũng xác nhận hoàn cảnh chú Minh khó khăn trước giờ. Hiện tại, phía xã hỗ trợ về mặt pháp lí khi mua đất đai để cất nhà… còn việc tiền nong thì xã không can thiệp”, ông Hiền cho biết.
Trụ sở UBND xã Tân Long
Theo ông Hiền, địa phương “hoan nghênh các mạnh thường quân khi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong xã”, đồng thời xác nhận việc ông Minh và bà Giao đã tặng một phần gạo cho các hộ nghèo.
Chủ thầu tỏ ra bức xúc khi bị ông Minh, bà Giao chê thở dởm, kỹ thuật kém.
Chủ thầu buồn bã lên tiếng sau khi bà Giao đòi xây nhà miễn phí không được thì quay ra nói xấu chê tay nghề thợ làm dở, không có kỹ thuật: “‘Tôi hỗ trợ 100 triệu, ngày khởi công cô chú phải ứng trước 100 triệu để mua vật liệu chứ. Nếu không đồng ý thì thôi. Tôi đã làm gì đâu mà đánh giá thợ xây bên tôi dỏm. Cô chú lên mạng nói vậy ảnh hưởng đến danh tiếng công việc của tôi”
Sau khi được ủng hộ số tiền gần 2 tỷ đồng, chú Minh quyết định đi mua mảnh đất trị giá 880 triệu và tính chuyện xây nhà với tổng chi phí xây nhà trọn gói 5,1m*16m là 380 triệu.
Chú Minh đã hẹn và bàn bạc xây nhà với Chủ Thầu thậm chí 2 bên đã hẹn ngày cúng động thổ nhưng lại hủy kèo phút chót vì bà Giao đòi được xây miễn phí 100% chứ không chịu bỏ đồng nào ra.
Việc bà Giao đổi ý và lật lọng khiến chủ thầu cũng không kịp trở tay, đáng nói là bà Giao còn lên mạng kể lể nói xấu chủ thầu khiến anh bị ảnh hưởng ít nhiều về danh tiếng và hình ảnh. Ngay sau đó anh An – chủ thầu cũng phải lên tiếng đính chính:
“Cô chú chê thợ tôi làm dở không biết kỹ thuật, là dở làm sao? Chú muốn tự xây thì cứ từ chối. Sao bàn tính đồng ý, cúng động thổ rồi, bây giờ lại lên mạng nói xấu cho tôi mang tiếng?
Tôi đã giúp xây nhà mà còn lên mạng nói sai sự thật. Làm ảnh hưởng công việc của tôi, bà ấy nghĩ mình là ai vậy. Cái nhà 5,1x16m giá 380 triệu là chỉ tính vật tư. Tôi đã nói hỗ trợ 100 triệu (vật tư), và xây dùm không tính công thợ.
Bà còn đòi miễn phí 100% là sao? Xây cái nhà 5,1x16m chỉ tốn 280 triệu là rẻ rồi. Cô không chịu thì thôi, chứ xây miễn phí tiền đâu tôi bù? Bà khôn thì cũng vừa thôi chứ”.
Trước đó anh VĐD đã nói rõ ràng rằng chủ thầu hỗ trợ chi phí xây nhà 100 triệu. Tổng toàn bộ chi phí xây nhà 5,1m*16m là 380 triệu. Vậy chú Minh sẽ chi thêm 280 triệu nhưng cô Giao không đồng ý và cho biết sẽ tìm người khác xây nhà.
Chia sẻ cùng 1 youtuber khi tới nhà hỏi thăm, bà Giao nói: “Cậu đó nói lời mà không giữ lấy lời, bữa trước nói làm miễn phí mà giờ lại đòi thêm 280 triệu. Nói thật là tôi không ưng thợ ở đây, làm rất dở, chậm và không có kỹ thuật mà lại đòi công cao”.
Thái độ của bà Giao khiến nhiều người bất ngờ và bức xúc. Trước đó mọi người thương bà và ông minh bởi sự chất phác, hiền lành của 2 ông bà. Nhưng giờ được nhiều người giúp đỡ, bà Giao lại trở nên ngoa ngoắt, đanh đá và luôn nghĩ tới lợi ích bản thân. Ai cũng ngán ngẩm không muốn CĐM giúp đỡ ông bà thêm nữa. Nhiều người khuyên chủ thầu không cho ông bà đồng nào nữa, số tiền đó để mà nuôi vợ con.
News
Chân dung người vợ 1998 “t;iễ;n” chồng radi ngay trên giường ngủ, hành động không chút gh;;ê tay
Một vụ á;;n m;ạ;;ng tại Đà Nẵng khiến dư luận bàng hoàng. Sau nhiều năm bị chồng b;h gia đình,…
Đã lần ra dấu vết những chiếc bánh trung thu nhân th;i;t ng;u;ơi từ nam công nhân x;ấ;u số
Dư luận Trung Quốc đang xôn xao vì tin đồn một nhãn hàng bánh trung thu xảy ra sự cố…
Bí thư xã chính thức lên tiếng chuyện bỏ học Chính trị để đánh giải “Pickleball tình yêu”: Hóa ra là…
Cơ quan chức năng đang xác minh việc một bí thư xã ở Gia Lai không tham gia lớp bồi…
Từ 1/2026: Không tăng lương GV Mầm non nhưng lại tăng lương Giáo viên THPT, THCS, Tiểu học, lý do đây này đừng ai thắc mắc
Bộ Giáo dục không tăng lương Giáo viên Mầm non từ 01/2026 nhưng lại tăng lương Giáo viên THPT, THCS,…
Căng đét: Truy vết thành công 4,5 triệu đô từ AntEx chảy thẳng vào túi Shark Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị tố là người đứng sau, chỉ đạo việc rút thanh khoản của dự…
Sa chân vào mối tình với sếp nữ hơn 10t, tôi không thể rút chân ra được
Chính từ đêm mưa định mệnh với sếp nữ, tôi lạc lối, sống hai mặt đầy tội lỗi, muốn rút…
End of content
No more pages to load