“Nguyễn Văn Chung mấy lần đề cập với tôi hát nhạc bạn ấy nhưng chưa có duyên” – Tùng Dương nói.

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ cảm xúc khi được hát tại các chương trình âm nhạc trong khuôn khổ đại lễ A80.

Tùng Dương nói về mối quan hệ với Nguyễn Văn Chung- Ảnh 1.

Tùng Dương

Anh nói: “Tôi đang trong trạng thái lâng lâng, bay bổng vì Tổ quốc. Đó là điều thiêng liêng nhất với tôi. Tôi nhận ra giá trị của cộng đồng, của sự kết nối, của tinh thần đại đoàn kết. Đó mới là sức mạnh lớn khi mọi người cùng đặt tay lên trái tim trên ngực cùng hát Tiến quân ca.

Đây là tình yêu nước dâng trào, luôn túc trực trong mỗi bản thể con người Việt Nam, chỉ đợi có dịp là tuôn ra.

Đó là nguồn năng lượng tích cực nhất để chúng ta trao cho nhau sự thân thương, trân quý, cố gắng, nỗ lực. Mỗi cá nhân sẽ tạo thành tập thể lớn, cùng nắm tay nhau nhìn về tương lai để xây dựng Việt Nam giàu mạnh.

Khoảnh khắc của người nghệ sĩ đứng trên sân khấu như tôi thực sự quý giá vô cùng. Đối với tôi, đó là khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Khi tôi hát trong liveshow cá nhân cũng rất thăng hoa rồi, nhưng khi tham gia concert quốc gia, hát với 60 nghìn khán giả thì cảm giác đặc biệt hơn bao giờ hết”.