20h30 ngày 18/7, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bắt đầu kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Tố Hữu (Hà Nội).
Cảnh sát nhận định đây là nút giao giữa nhiều tuyến đường lớn, có lưu lượng phương tiện đông, tiềm ẩn nguy cơ người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia vẫn tham gia giao thông.
Hai cán bộ, chiến sĩ CSGT liên tục di chuyển tại ngã tư để quan sát người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia và yêu cầu kiểm tra. Mỗi trường hợp chỉ mất khoảng 5 giây để kiểm tra nên không ảnh hưởng đến giao thông.
Chỉ sau 10 phút triển khai, CSGT đã phát hiện trường hợp tài xế Đoàn N.H. (SN 1982, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29L1 – 920.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,246 mg/L khí thở.
Tài xế H. cho biết, bản thân đã uống vài cốc bia rồi điều khiển xe máy đi về nhà, biết việc này là sai nhưng nghĩ vẫn có thể tự lái xe nên chủ quan.
Tổ CSGT đã tuyên truyền cho nam tài xế biết về việc chủ quan sẽ gây ra tai nạn đáng tiếc và lập biên bản xử phạt người này lỗi: “Điều khiển xe máy đi trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở”. Với lỗi này, nam tài xế sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Ít phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện tài xế Nguyễn V.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy biển số 89B1 – 085.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,045 mg/L khí thở.
Tài xế Nguyễn V.H. cho biết, anh đã uống 2 cốc bia vào bữa cơm trưa nên cho rằng đến tối lượng cồn trong cơ thể đã được đào thải hết.
“Do không uống nhiều nên tôi nghĩ cồn tan nhanh. Đến tối, tôi lấy xe ra đi chở hàng thì bị kiểm tra. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ tuyệt đối không uống rượu, bia trước khi lái xe”, tài xế Nguyễn V.H. nói.
Đáng chú ý, tài xế Lê T.D. (SN 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29P1 – 906.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,139 mg/L khí thở. Nam tài xế cho biết, sau khi sử dụng rượu bia, bản thân đã lái xe máy để chở người yêu về nhà.
Tài xế Lê T.D. vừa uống bia cùng người yêu tại một quán trên phố Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy) nhưng do người yêu bắt phải đèo về nhà nên đã điều khiển xe máy.
“Tôi biết uống bia rồi đi xe là sai nhưng người yêu hỏi: “Anh có yêu em không? Nếu yêu em thì chở em về còn không sẽ chia tay”, anh D. kể lại.
Cũng theo anh D., đây là lần thứ 3 anh bị phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn vì chở bạn gái về khi say rượu. Sau lần này, anh sẽ dứt khoát từ chối.
Trung tá Nguyễn Đức Sơn – Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết tổ công tác đã lập biên bản xử phạt gần 10 trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Với tinh thần xử lý “không vùng cấm, không ngoại lệ”, đơn vị thường xuyên bố trí các Tổ CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các tuyến đường trên địa bàn, không phân biệt đường lớn hay nhỏ.
“Thực tế kiểm tra, nhiều người tham gia giao thông vẫn còn có chủ quan đi quãng đường ngắn hoặc uống ít nên tự điều khiển ô tô, xe máy về sau khi sử dụng rượu, bia nhưng đây là lúc nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn nhất. Chúng tôi khuyến cáo các tài xế cần chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông. Nếu đã sử dụng rượu bia, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện”, Trung tá Nguyễn Đức Sơn nói.
News
CHÍNH THỨC kh:.ởi tố một youtuber tiếng tăm lẫy lừng phủ sóng khắp cõi mạng, xin tạm biệt…
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Trốn…
Giá vàng tối nay 7/9: Ơn giời cuối cùng đã chịu hạ nhiệt…
Giá vàng hôm nay ngày 7/9/2025 tính đến 15h30 không còn chứng kiến đà tăng chóng mặt như những ngày…
Chính thức tạm biệt ‘Chủ tịch giả nghèo…’
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Trốn…
Chia buồn với Trấn Thành…
“Mưa đỏ” đạt 551,4 tỷ đồng vào 16h30′ ngày 7/9, vượt “Mai” của Trấn Thành để trở thành bộ phim…
Chính thức đề xuất tính khoản Iỗ của EVN vào giá điện: Vậy là tiền điện sẽ lại tăng kể từ…
Bộ Công thương vừa đề xuất cho phép tính toán, phân bổ lỗ lũy kế và chênh lệch tỷ giá…
Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, chia buồn với tỉnh sẽ hứng trọn cơn cuồng phong này…
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng 7-9, tâm bão ở khoảng…
End of content
No more pages to load