Trưa 12/6, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng hàng không quốc gia Air India (Ấn Độ), chở theo 242 người, cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel đến London, bất ngờ gặp tai nạn.

Chiếc máy bay đột ngột rơi, đâm vào tòa ký túc xá của Trường cao đẳng y khoa B.J. ở Ahmedabad rồi phát nổ, ít nhất 204 người trên máy bay và 20 sinh viên y khoa trên mặt đất thiệt mạng.

Chôn vùi đâu đó trong đống đổ nát còn sót lại sau vụ tai nạn máy bay kinh hoàng ở Ahmedabad là một chiếc điện thoại thuộc về một gia đình đến từ Rajasthan. Chiếc điện thoại có thể không bao giờ được tìm thấy hoặc thậm chí có thể đã cháy rụi trong quả cầu lửa, nhưng một bức ảnh selfie sẽ tồn tại như một lời nhắc nhở về thảm kịch đã xảy ra với 242 người trên máy bay Air India.

Cả gia đình 5 người thiệt mạng

Theo Đài truyền hình NDTV đưa tin, Komi Vyas – một bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở Udaipur, đã nghỉ việc để cùng 3 người con chuyển đến London đoàn tụ với chồng – Tiến sĩ Prateek Joshi.

Tấm ảnh cuối cùng của gia đình bác sĩ Joshi trên chuyến bay Air India gặp nạn

Bức ảnh selfie do Tiến sĩ Joshi chụp trên chiếc máy bay xấu số cho thấy ông và vợ ngồi ở một bên, mỉm cười, và hai cậu con trai sinh đôi và cô con gái lớn ngồi ở lối đi bên kia. Hai cậu bé mỉm cười trước ống kính, trong khi chị gái của họ thì tươi cười rạng rỡ.

Những người thân cận với gia đình cho biết cả Tiến sĩ Komi Vyas và Tiến sĩ Prateek Joshi đều từng làm việc tại Bệnh viện Pacific ở Udaipur. Tiến sĩ Joshi đã chuyển đến London một thời gian trước và đã trở lại Banswara ở Rajasthan vào đầu tuần này để đưa gia đình đi cùng. Hai cậu con trai sinh đôi là Nakul và Pradyut – 5 tuổi và con gái của họ, Miraya, 8 tuổi.

“Komi vừa nghỉ việc để đoàn tụ với chồng ở London”, người phát ngôn của Bệnh viện Pacific cho biết.

Gia đình của cả hai vợ chồng đều là những người có danh tiếng. Cha của Tiến sĩ Prateek là một bác sĩ X quang nổi tiếng trong thành phố, trong khi cha của Komi là một viên chức trong Sở Công trình Công cộng.

“Họ đã rời đi Ahmedabad ngày hôm qua để đáp chuyến bay đến London. Prateek đã đến đây chỉ hai ngày trước để đưa vợ và các con đi cùng. Một số thành viên khác của cả hai gia đình đã đến tiễn họ”, anh họ của Tiến sĩ Joshi, Nayan cho biết.

Anh trai của Tiến sĩ Komi Vyas, Prabuddha, cho biết cô đã kết hôn với Tiến sĩ Prateek Joshi cách đây 10 năm. Tiến sĩ Joshi cũng có một người chị gái là kỹ sư.

Hàng xóm và bạn bè cho biết, vợ chồng bác sĩ được ngưỡng mộ không chỉ vì những thành tựu trong sự nghiệp mà còn vì tình yêu bền chặt suốt 10 năm qua.

Tiến sĩ Prateek Joshi cùng vợ và các con

“Toàn bộ thị trấn đang đau buồn”, một người bạn thân của gia đình nói với News18 , mô tả họ là “một cặp đôi ấm áp, đầy khát vọng và muốn những điều tốt nhất cho con cái của họ.”