NSƯT Nguyệt Hằng vui vì luôn được chồng – diễn viên Phạm Anh Tuấn yêu chiều, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của vợ bất cứ lúc nào.
– Người hâm mộ bất ngờ khi NSƯT Nguyệt Hằng quyết định dừng nghiệp diễn chuyển sang giảng dạy. Chị đang vui với công việc mới?
Về Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội không phải là quyết định bất ngờ. Đây cũng không phải là công việc mới bởi tôi đã dạy ở đây từ năm 2015. Tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi rời Nhà hát Tuổi trẻ để chuyên tâm giảng dạy.
Trước đó, tôi dạy ở trường với tư cách cộng tác viên. Mới đây trường khôi phục lại khoa Sân khấu nên mời tôi về làm giảng viên chính thức. Tất nhiên, công việc phải vui tôi mới quyết định thay đổi ở tuổi ngoài 50.

– Nhiều nghệ sĩ bày tỏ tiếc nuối vì chị là “hạt giống” cho nhiều vị trí cao trong Nhà hát Tuổi trẻ?
Tôi từng là Phó Đoàn kịch 2 – Nhà hát Tuổi trẻ nhưng sau một nhiệm kỳ tôi xin rút. Tôi không muốn làm quản lý, chỉ làm một diễn viên bình thường để được diễn và chăm sóc con cái vì nhà nhiều trẻ con quá (cười). Nếu tiếp tục với vai trò đó giờ tôi đã ở cương vị khác. Nhưng đó là lựa chọn và tôi vui vì điều đó.
– Lúc đầu, khi thông báo nghỉ tại Nhà hát Tuổi trẻ, nhiều khán giả đặt câu hỏi vợ chồng Nguyệt Hằng – Anh Tuấn khúc mắc gì nên rời đi?
Từ trước tới nay, anh Tuấn chỉ là diễn viên hợp đồng dài hạn chứ không thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ. Nhưng cơ chế thay đổi, nhà hát chỉ giữ lại những diễn viên thuộc biên chế, không ký hợp đồng dài hạn với ai, chồng tôi cũng thế. Vì vậy, anh Tuấn hiện là cộng tác viên của Nhà hát Tuổi trẻ, vẫn tham gia diễn vì đam mê sân khấu.
Còn tôi vẫn về Nhà hát Tuổi trẻ diễn bình thường nếu có vở phù hợp và được mời chứ không có khúc mắc gì cả.

– Gần đây chị tham gia đóng video ngắn đăng TikTok. Với tính cách của chị, chịu làm những video như vậy rất lạ, chồng động viên chị như thế nào để đóng chung?
Chúng tôi động viên nhau. Anh Tuấn ngại phô trương nên không hào hứng, tôi thuyết phục vì đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để tạo nên những kỷ niệm đẹp trong gia đình.
Nó không phải là những video vui đơn thuần mà có kịch bản, được dàn dựng kỹ và có thông điệp cuộc sống nho nhỏ. Tất nhiên, chúng tôi chọn chủ đề là nấu ăn – sở thích của anh Tuấn.
Diễn với chúng tôi quá dễ nhưng anh Tuấn mong muốn mang đến những hình ảnh chân thực nhất. Rất may, chúng tôi nhận được nhiều bình luận tích cực khiến tôi và chồng vui, có động lực ra nhiều video.

– Nhìn vẻ ngoài chị sợ chồng nhưng xem TikTok thì ngược lại, vì sao thế?
Đấy, mọi người xem thì lộ rõ rồi còn gì (cười). Anh Tuấn không bắt nạt nổi tôi đâu, anh nể tôi nhiều hơn. Chồng chiều tôi hết nấc, bây giờ còn chiều hơn hồi trẻ, cảm giác chúng tôi sinh ra để dành cho nhau.
Lúc quyết định nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ, chồng lo lắng sợ tôi không kham nổi công việc mới khi đã ngoài 50. Tuổi này đáng lẽ nhàn hơn một chút, tôi lại “khởi nghiệp” muộn quá (cười). Tôi là người tham công tiếc việc, không để mình nghỉ ngơi quá lâu. Nhiều lần, chồng nhắc giãn bớt lịch trình để nạp năng lượng mới nhưng tôi cứ nghỉ làm là ốm.
Vốn rất thích nấu ăn nên anh Tuấn lo phần bếp núc. Anh sẵn sàng thực hiện bất cứ món gì mà vợ con muốn dù là nửa đêm. Hoặc khi cả nhà muốn đi chơi, anh là người lên kế hoạch và ngay lập tức chúng tôi có chuyến nghỉ ngơi an toàn vui vẻ. Việc lớn trong nhà anh lo liệu hết để tôi toàn tâm toàn ý vào nghệ thuật.
Cuộc sống của vợ chồng tôi trước kia khó khăn nhưng từ ngày anh Tuấn mở chung quán bánh canh ghẹ với nghệ sĩ Vĩnh Xương, thu nhập cũng ổn nhờ đông khách. Hiện dù vẫn còn phải trả góp nợ nhà và xe mỗi tháng, vợ chồng tôi lấy đó là động lực để làm việc.
– Có lẽ vì thế mà chị được khen trẻ hơn so với tuổi 53?
Có chồng chiều, được làm việc mình thích, nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười con trẻ… đó là liều thuốc để tinh thần tôi luôn thoải mái, tạo ra năng lượng tích cực.
Con gái lớn đã kết hôn, định cư ở Đức. Con gái thứ hai mới sinh em bé, hiện ở chung với vợ chồng tôi để tiện chăm sóc. Con trai thứ 3 đang học lớp 9 còn con gái thứ tư 6 tuổi. Chúng tôi duy trì không khí gia đình hạnh phúc, đầm ấm, đồng cam cộng khổ để các con noi theo.
Bé út mới học lớp 1 nên vợ chồng tôi luôn động viên phải cố gắng để lo được cho con. Còn khi già, chúng tôi dự định vào viện dưỡng lão để đỡ phiền con cháu.
News
Chân dung người vợ 1998 “t;iễ;n” chồng radi ngay trên giường ngủ, hành động không chút gh;;ê tay
Một vụ á;;n m;ạ;;ng tại Đà Nẵng khiến dư luận bàng hoàng. Sau nhiều năm bị chồng b;h gia đình,…
Đã lần ra dấu vết những chiếc bánh trung thu nhân th;i;t ng;u;ơi từ nam công nhân x;ấ;u số
Dư luận Trung Quốc đang xôn xao vì tin đồn một nhãn hàng bánh trung thu xảy ra sự cố…
Bí thư xã chính thức lên tiếng chuyện bỏ học Chính trị để đánh giải “Pickleball tình yêu”: Hóa ra là…
Cơ quan chức năng đang xác minh việc một bí thư xã ở Gia Lai không tham gia lớp bồi…
Từ 1/2026: Không tăng lương GV Mầm non nhưng lại tăng lương Giáo viên THPT, THCS, Tiểu học, lý do đây này đừng ai thắc mắc
Bộ Giáo dục không tăng lương Giáo viên Mầm non từ 01/2026 nhưng lại tăng lương Giáo viên THPT, THCS,…
Căng đét: Truy vết thành công 4,5 triệu đô từ AntEx chảy thẳng vào túi Shark Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị tố là người đứng sau, chỉ đạo việc rút thanh khoản của dự…
Sa chân vào mối tình với sếp nữ hơn 10t, tôi không thể rút chân ra được
Chính từ đêm mưa định mệnh với sếp nữ, tôi lạc lối, sống hai mặt đầy tội lỗi, muốn rút…
End of content
No more pages to load




