Phút 19 trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ mang áo số 19 – Nguyễn Quang Hải, đã khiến hàng chục ngàn CĐV trên khán đài phải tiếc nuối với một siêu phẩm hụt khi CLB Hà Nội tiếp PSM Makassar của Indonesia ở bán kết lượt về cúp C1 Đông Nam Á.

Từ quả đá phạt góc của đồng đội, tiền vệ người Đông Anh đã bắt vô lê điệu nghệ đưa bóng đập đất song thủ môn Arya Pratama bên phía đội khách đã cản phá xuất thần.

Ngoài siêu phẩm hụt của Quang Hải, CLB CAHN có lý do để phải tiếc nuối sau khi hiệp 1 khép lại. Đây là hiệp đấu của các học trò của HLV Polking chơi lấn lướt, kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại không thể ghi bàn.

Quang Hải vẫn là hạt nhân trong những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Anh có một pha chọc khe đầy tinh tế cho Phan Văn Đức, nhưng tiền đạo người Nghệ An lại sút bóng chạm chân hậu vệ đối phương, đưa bóng chệch khung thành.

Quang Hải toả sáng, CLB CAHN “đè bẹp” đối thủ Indonesia để vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á- Ảnh 1.

Quang Hải tiếc nuối sau “siêu phẩm hụt”.

Thời điểm cuối hiệp 1, cơn mưa nặng hạt trút xuống sân nhưng nó không thể làm giảm đi sức nóng ở Hàng Đẫy. Trên khán đài, các CĐV đội mưa và hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, tạo nên những hình ảnh đầy cảm xúc đúng dịp cả nước hân hoan chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau hiệp 1 có phần khá bế tắc, CLB CAHN đã được tận hưởng cảm xúc vỡ oà ngay sau giờ nghỉ. Phút 48, vẫn chính Quang Hải là người toả sáng với vai trò kiến tạo. Từ chấm phạt góc bên cánh phải, cầu thủ số 19 treo bóng hiểm hóc, bóng chạm đầu Phan Văn Đức và sau đó trung vệ Hugo Gomes xuất hiện đúng chỗ rồi dứt điểm làm tung nóc lưới PSM Makassar mở tỷ số trận đấu. Lúc này, tổng tỷ số sau 2 lượt trận đã được cân bằng 1-1.

Bàn thắng đó làm vỡ oà các CĐV ở Hàng Đẫy.

Với tâm lý hưng phấn, CLB CAHN tiếp tục tràn lên tấn công. Quang Hải tỏ rõ sự lợi hại với những pha chuyền bóng rất tinh tế, trong đó có một tình huống tỉa bóng rất thuận lợi nhưng Alan lại để cơ hội mười mươi trôi qua.

Song, điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 61, đội chủ sân Hàng Đẫy đã có bàn thắng thứ 2 và Quang Hải tiếp tục đóng góp dấu giày. Tiền vệ người Đông Anh đá phạt góc, Jason Quang Vinh lốp bóng về phía vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ tuyển Việt Nam xử lý một chạm tinh tế rồi dứt điểm tung lưới đội bóng của Indonesia. Lúc này, CLB CAHN ở rất gần trận chung kết bởi họ đã dẫn đối thủ với tổng tỷ số 2-1.

Quang Hải toả sáng, CLB CAHN “đè bẹp” đối thủ Indonesia để vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á- Ảnh 2.

Không ghi bàn nhưng Quang Hải có một trận xuất sắc.

Quang Hải toả sáng, CLB CAHN “đè bẹp” đối thủ Indonesia để vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á- Ảnh 3.

Không khí rực lửa ở Hàng Đẫy.

Thời điểm nửa sau hiệp hai, PSM Makassar buộc phải dồn tấn công. Tuy nhiên, cơ hội mà họ tạo ra là tương đối ít ỏi. Phút 72, cầu thủ đội khách có cú đánh đầu rất nguy hiểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã xuất sắc cản phá.

Thời điểm cuối trận, CLB CAHN đá với đội hình thấp, ưu tiên cho phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Chiến thuật này đã thành công và trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho CLB CAHN. Quang Hải và các đồng đội hân hoan tiến vào chung kết Cúp C1 Đông Nam Á với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận.

Chiến thắng của CLB CAHN có thể coi như một món quà ý nghĩa dành cho người hâm mộ trong một ngày trọng đại của đất nước. Việc Quang Hải, Việt Anh toả sáng cũng là tin vui với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh không lâu nữa, tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.