Mới đây, nghệ sĩ A Páo cùng nghệ sĩ Tuấn Cry đã tới thăm khu Bảo tàng Đạo Mẫu rộng 5000 mét vuông ở Sóc Sơn của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh.

Xuân Hinh nói thẳng với A Páo: "Bố với mày hơi thiệt thòi"- Ảnh 1.

A Páo và Xuân Hinh

Nghệ sĩ A Páo vô cùng choáng ngợp khi bước chân vào khu Bảo tàng Đạo Mẫu. Anh thốt lên: “Hôm nay, tôi cùng anh chị em nghệ sĩ tới đây tham qua đền thờ Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh, tôi vẫn gọi là bố Hinh. Cây cối rất to, mát rượi như ở trong tủ lạnh, thoáng đãng. Có những tháp ngói rất to”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng có mặt tại Bảo tàng Đạo Mẫu để tiếp đón các đàn em. Gặp được Xuân Hinh, A Páo vô cùng vui mừng, liền chơi một bản sáo miền cao cho Xuân Hinh nghe.

Anh nói: “Hôm nay không báo trước mà đến đây lại được gặp bố Hinh là chúng tôi vui lắm. Tôi quê gốc ở Nghệ An nhưng lấy vợ người Tày ở vùng cao Hà Giang.

Tôi biết bố Xuân Hinh từ bé, xem bố cho đến lớn, vô cùng yêu mến bố và mong muốn được tặng bố Hinh một bản sáo vùng cao.

Tôi biết hát như thấy bố Hinh hát hay quá nên tới đây không dám hát nữa, sợ hát không hay như bố, chỉ dám thổi sáo thôi. Tôi xin phép được tặng bố một bản sáo”.

Xuân Hinh nói thẳng với A Páo: "Bố với mày hơi thiệt thòi"- Ảnh 2.
Nói rồi, A Páo thổi một bản sáo da diết đậm phong vị miền cao núi rừng Tây Bắc tặng Xuân Hinh, khiến nam danh hài thích thú thốt lên:

“Ngày trước bố biết mày hát hay, nghe mày hát trên tivi rồi, không ngờ mày còn có tài thổi sáo nữa. Bố nghe mày hát thì bố rất thích. Mày mấy vợ rồi?”.

A Páo chia sẻ: “Con đã có một vợ hai con rồi”.

Xuân Hinh nghe vậy liền tâm sự và đưa lời khuyên cho đàn em: “Một vợ là được rồi, không phải cái loại ba vợ thì tốt. Bố với mày là hơi bị thiệt thòi vì chỉ có một vợ, nhiều vợ thì dòng giống con cái mới dài ra được.

Một vợ là tốt nhưng tự dưng bị bà ấy đuổi đi thì cũng phải lấy vợ khác thôi. Chỉ là hiện tại đang gặp một người tốt quá rồi nên chỉ cần một vợ thôi. Nói chung là làm cái gì cũng phải hết mình, sống với vợ chồng cũng phải hết mình.

Nhưng nói vậy chứ hên xui lắm, bây giờ nhiều cái nó dở hơi lắm, không biết đâu mà lần”.

Các đàn em nghe xong lời khuyên của Xuân Hinh đều gật gù tiếp thu. Dù là danh hài nổi tiếng và giàu có nhưng Xuân Hinh ở ngoài rất giản dị, nói chuyện dân dã, gần gũi với các đàn em như người trong nhà. Vì thế, anh được các đàn em quý mến, nể trọng. Được biết, nam danh hài có gia đình hạnh phúc bên bà xã cùng hai con thành đạt.