Đối tượng đã tự ý mua quân phục, cầu vai và huân huy chương cho ông Quàng Văn Nhọt để chụp ảnh, quay clip và kêu gọi từ thiện.
Liên quan đến vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an cấp tỉnh Điện Biên cho biết kết quả làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị liên quan và qua xác minh thực tế cho thấy những thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng) là không đúng sự thật.
Về 2 bộ hồ sơ người có công đang lưu trữ tại Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, do khác năm sinh, thời gian nên không có căn cứ để chứng minh hồ sơ có liên quan đến ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng).
Đoạn clip về ông Quàng Văn Nhọt được các đối tượng mua quân phục, cầu vai và huân huy chương để kêu gọi từ thiện.
Ngoài các tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Mạnh Tuân, Nông Thị Thu Thủy, PA05 công an tỉnh Điện Biên cũng phát hiện thêm một số tài khoản đăng tải thông tin kêu gọi liên quan đến ông Quàng Văn Nhọt, như: Tóc Ngắn, Thảo Quỳnh Thảo…
Hiện, cơ quan chức năng đã đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải nhiều bài viết về việc một nhóm đối tượng lợi dụng hình ảnh anh hùng để trục lợi từ hoạt động quyên góp. Theo ghi nhận, khoảng tháng 3 năm 2025, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đã lan truyền thông tin về cụ ông Quàng Văn Nhọt, sinh năm 1943, hiện sống tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.
Nội dung các bài đăng chủ yếu khai thác việc ông Nhọt là người có đóng góp lớn cho cách mạng, đã trải qua nhiều trận chiến gian khổ với những thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng lại bị chính quyền địa phương bỏ bê, không được đối xử thỏa đáng.
Đáng chú ý, các thông tin về “cựu chiến binh Quàng Văn Nhọt” được đăng tải với tần suất dày đặc hơn vào các dịp lễ lớn như 30/4, 27/7 và 2/9, làm tăng sự phẫn nộ trong dư luận. Thậm chí, nhóm đối tượng còn tự ý mua trang phục quân đội, cầu vai, biển tên và huân huy chương giả cho ông Nhọt để xây dựng một hình tượng anh hùng. Sau đó, họ sản xuất video và phát tán trên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi thêm tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm.
Phóng viên cũng ghi nhận rằng, bên cạnh hai tài khoản Facebook Nguyễn Mạnh Tuân (có dấu tích xanh) và Nông Thị Thu Thủy, còn có rất nhiều tài khoản khác đã sao chép hoặc chia sẻ lại nội dung từ hai cá nhân này về trang cá nhân để cùng kêu gọi quyên góp.\
Công an khám xét khẩn cấp nhà của người đứng sau vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên
Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà riêng của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở) liên quan đến việc dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện không minh bạch.
Sáng 1/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân. Đối tượng được xác định là thường xuyên kêu gọi từ thiện, uyên góp tiền cho học sinh, người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng cao.
Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Mạnh Tuân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ảnh: CACC
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 23/9, cơ quan công an đã nhận được đơn tố giác của chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về việc nhieuf lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện sau khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook. Tuy nhiên, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi về việc số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.
Qua quá trình xác minh cho thấy, suốt gần 10 năm qua, từ tháng 12/2016, Nguyễn Mạnh Tuân đã nhiều lần kêu gọi từ thiện. Tuân dùng nhiều tài khoản Facebook và số tài khoản ngân hàng khác nhau để kêu gọi từ thiện như: Tài khoản chính Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), tài khoản Nguyễn Tuân (với 149 nghìn người theo dõi) và tài khoản Lãng tử Tây Bắc.
Nguyễn Mạnh Tuân nhiều lần kêu gọi từ thiện nhưng số tiền đã không được chuyển đến đúng và đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân. Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Nguyễn Mạnh Tuân dùng nhiều tài khoản khác nhau để kêu gọi ủng hộ cùng 1 sự việc.
Theo báo Lao động đưa tin, Nguyễn Mạnh Tuân cũng chính là người liên quan đến vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện. Đối tượng đã mua quân phục, huân huy chương cho ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng) dựng lên hình tượng là người anh hùng cách mạng có công với đất nước để kêu gọi từ thiện.
Không chỉ Nguyễn Mạnh Tuân mà các đối tượng Nông Thị Thu Thủy, Tóc Ngắn, Thảo Quỳnh Thảo…cũng đăng tải nhiều bài đăng kêu gọi từ thiện liên quan đến ông Quảng Văn Nhọt.
Xét thấy hành vi của các đối tượng là dựng hình ảnh, đưa thông tin không đúng sự thật và có dấu hiệu trục lợi, ngày 25.9, PA05 đã đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
News
Thôi ch;e;t rồi thế này là l;ộ hết: 2 cột điện ở Hà Tĩnh bị đổ sau bão, ai ngờ “ph;a;nh” ra phần sắt “mái che” bên trong
Hai cột điện trên tuyến đường 35kV tại xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) gãy, đổ sau bão số 10, để…
NSND Việt Anh “thưởng n;ó;ng” cho bạn gái kém 36t dù vẫn phải ở trọ và bán hàng online mưu sinh
Ở tuổi gần 70, vẫn ở trọ và bán hàng online để mưu sinh, NSND Việt Anh khiến dư luận…
Rầm rộ tin đồn công nhân r;;ơ;;i vào máy làm bánh trung thu nhiều ngày mới phát hiện, bánh đã được bán ra thị trường
Nhãn hàng bánh trung thu đã chính thức đưa ra phản hồi về câu chuyện lan truyền trên mạng. Tối…
Về lại thành phố, “tổng tài” chưa chịu từ bỏ đã tìm đến Ngân bằng được khiến cô xiêu lòng, lần này Ngân không thoát nổi
Trong preview phim “Gió ngang khoảng trời xanh” tập 24, Trường (Denis Đặng) đã tới tìm Ngân (Việt Hoa) sau…
Gió ngang khoảng trời xanh – Tập 23: Đơn ly hôn chưa ráo mực, Lam đã có trai trẻ chăm như công chúa
VTV.vn – Hai vợ chồng mới ký đơn ly hôn, chưa ra tòa và chưa công khai tới gia đình…
Hàng xóm xấu tính bỗng làm cỗ thơm phức đãi cả làng sang ăn, nhìn mâm cơm tất cả đứng dậy đi về hết
Xóm Chùa vốn yên ả, người dân hiền lành, thương nhau như anh em. Nhưng nhắc tới ông Bảy Cấn…
End of content
No more pages to load