Trải qua bi kịch lật tàu ở vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cháu N.M may mắn sống sót, hiện đã tỉnh táo nhưng được điều trị viêm phổi và hỗ trợ tâm lý để vượt qua nỗi mất mát quá lớn.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sức khỏe của bé H.N.M (10 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) – nạn nhân nhỏ tuổi sống sót trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7 hiện đã ổn định, không còn sốt và đang được theo dõi, điều trị tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.
Theo lãnh đạo Bệnh viện, sau vụ tai nạn kinh hoàng, M may mắn được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong khoang gần động cơ tàu, khoảng 4 tiếng sau khi tàu bị lật. Bé nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng suy hô hấp cấp, có nhiều vết thương trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu, dùng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp và ổn định tâm lý bước đầu, bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương vào chiều 20/7.
Cháu bé 10 tuổi sống sót sau vụ lật tàu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Tại khoa Cấp cứu và Chống độc, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng tỉnh táo, nhưng có nhiều vết xây xát, đặc biệt ở vùng đầu. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi sau đuối nước. Đây là một biến chứng thường gặp trong các tai nạn ngạt nước. Hiện tại, sức khỏe bé M tiến triển tích cực, tình trạng viêm được kiểm soát, bé không sốt và bắt đầu hồi phục thể lực.
Đáng chú ý, song song với điều trị y tế, các chuyên gia tâm lý của khoa Sức khỏe vị thành niên cũng đang đồng hành với bé bằng các liệu pháp trị liệu trung gian. Mục tiêu là giúp bé tiếp cận dần với cú sốc tinh thần lớn khi mất toàn bộ người thân trong chuyến đi định mệnh. Quá trình điều trị này diễn ra trong môi trường an toàn, được hỗ trợ tối đa từ gia đình và chuyên gia.
Cháu M điều trị ở bệnh viện. Ảnh: QĐND
Trong suốt quá trình điều trị, M nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đội ngũ y bác sĩ, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, cùng nhiều cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bé dần vượt qua cú sốc và từng bước hồi phục.
Trước đó, như VOV đưa tin, chiều 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (đóng năm 2015, vỏ sắt) bất ngờ bị lật khi đang chở khách tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long. Trên tàu có tổng cộng 49 người. Tính đến chiều 22/7, lực lượng chức năng đã vớt được 47 người, trong đó 10 người sống sót, 37 người thiệt mạng và 2 người vẫn đang mất tích.
Bé H.N.M đang được các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại Khoa sức khỏe vị thành niên. Ảnh BVCC
Trong số các nạn nhân, gia đình bé H.N.M gồm cha mẹ và một người anh cùng đi trên tàu. Đau lòng thay, chỉ có bé M là thành viên duy nhất sống sót. Thời điểm được tìm thấy và cứu vớt, cháu M có sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn. Những ngày tới, đội ngũ y tế và các nhà tâm lý học sẽ tiếp tục đồng hành để giúp bé vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
News
Trời cao cũng nghe thấy tiếng kh:.óc: Thêm 2 nannhan trong vụ lật tàu Hạ Long được tìm thấy, hiện tại chỉ còn từng này người… Sớm về nhà thôi các anh ơi!
Lúc 14 giờ ngày 22-7, phóng viên Báo QĐND nhận được thông tin, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng…
Cả nước hướng về Hà Nội: Người dân t:.á h//ỏa khi biết bên trong là…
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra tại tầng 5 ngôi nhà trên đường Giải Phóng….
Bão số 3 đang suy yếu dần: Đúng hay sai?!
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 11h trưa nay, bão số 3 đang ở…
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Giám đốc đích thân xông pha để rồi…
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 22/7 tại xã Chợ Rã, Thái Nguyên, đã khiến…
Chuyện lớn rồi!!! B:.ão tới sát bờ mà trời hửng nắng thì chỉ có thể là dấu hiệu của…
Dự báo 10-14h hôm nay (22/7), bão số 3 Wipha đổ bộ đất liền Nam Hải Phòng – Ninh Bình,…
Tin bão số 3 mới nhất: Toàn bộ người dân Hà Nội chú ý!
Đợt mưa dữ dội do ảnh hưởng của bão số 3 có thể gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố…
End of content
No more pages to load