Từ trên cao nhìn xuống xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ, tỉnh Nghệ An), toàn bộ bản làng như bị cơn lũ “xé toạc”. Nhà cửa, trường học, ruộng vườn chìm trong bùn đất, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy.

4 xe cứu trợ đổ đèo đâm nhau ở đường vào xã Mỹ Lý Kỳ Sơn NGHỆ AN tai nạn khá nghiêm trọng. Có người bị thương

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về xe dịch vụ, xe đẩy chơi golf và xe ủi tuyết

Có thể là hình ảnh về 2 người, đường và văn bản

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhìn hình ảnh từ trên cao, bản Xiềng Tắm, trung tâm xã Mỹ Lý là khung cảnh hoang tàn, dãy nhà sàn bị sập, tốc mái, tường nghiêng, ngổn ngang trong bùn đất.

Dòng sông Nậm Nơn, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Lý vẫn đục ngầu và cuồn cuộn chảy.

Nhiều công trình kiên cố tại xã Mỹ Lý chỉ còn trơ lại móng.

Khung gỗ, mái tôn, bàn ghế, vật dụng cá nhân vương vãi khắp nơi. Cây cối bật gốc, cột điện nghiêng ngả, đường sá bị bùn phủ dày đặc, giao thông tê liệt.

Trường học, trạm y tế và các công trình hạ tầng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó Trường Tiểu học Dân tộc bán trú Mỹ Lý 2 gần như bị xóa sổ.

Một tủ sách, bàn ghế và chồng giấy khen lấm lem bùn đất nằm chỏng chơ bên bờ sông Nậm Nơn, sau khi trận lũ dữ cuốn phăng lớp học và nhà dân.

Một dãy nhà nằm cạnh quốc lộ 16 bị sạt lở nghiêm trọng, phần móng và tường đổ sập xuống taluy âm ven sông Nậm Nơn, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trụ sở Công an xã Mỹ Lý bị trận lũ lịch sử nhấn chìm trong bùn đất, nhiều hạng mục hư hỏng nặng; tường bao đổ sập, mái tôn vỡ vụn, bàn ghế và thiết bị làm việc nằm chỏng chơ giữa sân phủ kín bùn.

Bà con vùng lũ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của trận lũ lịch sử tại địa phương này.

“Cả đời chưa từng thấy trận lũ nào lớn đến thế. Nhà cửa, lúa gạo, trâu bò… tất cả đều trôi theo dòng nước”, một người dân nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Xã Mỹ Lý vốn đã là địa bàn khó khăn, nay càng thêm kiệt quệ. Nhiều hộ dân đang phải sống tạm nhờ bà con, trong UBND xã, thiếu nước sạch, lương thực và vật dụng sinh hoạt. Giữa hoang tàn, đổ nát, người dân Mỹ Lý đang gắng gượng từng ngày để vượt qua hậu quả của cơn lũ dữ.