Là thí sinh duy nhất trong cả nước đạt mức điểm 30/30 ở khối B, thí sinh Trần Đức Tài cho hay đã học cả ngày cả đêm, chỉ trừ lúc ăn ngủ, lấy cần cù bù thông minh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Trong đó, có 8 thí sinh tổ hợp A00 và chỉ có duy nhất một thí sinh tổ hợp B00 đạt mức điểm tuyệt đối này.

Đó là em Trần Đức Tài, quê ở Cà Mau, học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Tài là thí sinh duy nhất giành 3 điểm 10 ở cả 3 môn trong tổ hợp B00 (toán, hoá, sinh), còn riêng môn văn Tài đạt 8,25.

Trước thành tích này, trong quá trình học tập, Trần Đức Tài từng giành một số giải thưởng khác như Huy chương bạc cụm môn toán năm lớp 10; lớp 11 giành giải nhất môn toán Olympic tháng 4 TPHCM; lớp 12, Tài giành giải nhất toán trên máy tính cầm tay TPHCM, giải nhất học sinh giỏi cấp TPHCM môn toán.

Trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM vừa qua, Tài đạt 1.038/12.000 điểm.

Tài chia sẻ, em mang theo ước mơ trở thành bác sĩ từ năm lớp 8. Từ rất sớm, Tài nhận thấy mình mơ cao thì phải dám đi xa để tìm kiếm cơ hội hơn cho hành trình phát triển năng lực cá nhân.

Tài dành 2 năm để tìm hiểu và đến năm lớp 10, em quyết định lên TPHCM theo học nội trú tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến.

Đi học xa nhà từ sớm nhưng Tài không gặp nhiều khó khăn, ngược lại, em rất hào hứng khi từng bước đầu tiên thực hiện trong kế hoạch theo đuổi đam mê của mình.

Kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua với 3 điểm 10 duy nhất trong cả nước ở tổ hợp môn B00 với Tài là một sự bất ngờ. Nhưng em cũng thấy đó cũng là thành quả xứng đáng với hành trình học tập kiên trì của mình.

Tài chia sẻ, tinh thần học tập xuyên suốt của mình là “cần cù bù thông minh”. Đó là một quá trình không ngừng nỗ lực và đưa bản thân vào khuôn khổ kỷ luật ở mức cao độ nhất có thể.

Trong suốt quá trình học cấp 3, gần như Tài duy trì đều đặn học 10 tiếng mỗi ngày. Việc học của em bắt đầu từ 5h giờ sáng đến hơn 10h tối mỗi ngày, chỉ trừ thời gian ăn ngủ. Do học nội trú, nên Tài rèn và duy trì được kỷ luật như trên.

Ngoài học trên lớp, làm bài tập, luyện đề, Tài còn nghiên cứu thêm tài liệu đại học, tài liệu nâng cao nhà trường cung cấp.

Lịch học dày đặc và căng thẳng của Tài xen lẫn giữa áp lực và cả đam mê. Học tập áp lực khi đối mặt với thi cử nhưng cũng được học trong niềm hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê.

Trong quá trình học xa nhà, cũng có lúc Tài mệt mỏi căng thẳng và cả nhớ nhà. Những lúc như thế, Tài tìm niềm vui từ sự chia sẻ, động viên từ thầy cô và bạn bè quanh mình.

Ngoài ra, cách Tài vượt qua những căng thẳng trong học tập là trực tiếp đối mặt và thích nghi với áp lực.

“Hôm nay em mệt mỏi vì áp lực, ngày mai em mệt mỏi vì áp lực,… cứ kéo dài như vậy đến một ngày áp lực trở thành điều bình thường, không còn là áp lực với bản thân mình”, Tài chia sẻ.

Với kết quả của mình, Tài dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành y khoa, Đại học Y dược TPHCM để tiếp tục hành trình “sống chung với áp lực” nhằm theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.