Ngày 17/7, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bé gái nhỏ bé đứng trên tầng thượng của bệnh viện sau khi được giải cứu, đã có một mái ấm mới.
TS.BS Đoàn Thu Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, khoảnh khắc bà cầm tay cháu bé khi em được đưa xuống mặt đất an toàn, bà xúc động muốn òa khóc, tim như bị bóp nghẹt.
“Là một người mẹ, tôi hiểu khi một đứa trẻ cảm thấy bị ruồng bỏ, không có nơi để về, không có ngôi nhà với sự chăm lo của cha mẹ… Nỗi tủi thân và tuyệt vọng có thể dập tắt mọi ý chí sống.
Vì vậy, tôi đã thuyết phục với con bé bằng tất cả tình yêu và trái tim của một người mẹ, tấm lòng của một người bác sĩ để con hiểu rằng mình không hề đơn độc, để con biết rằng cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp phía trước”, TS Trà chia sẻ.
Trước đó, chiều 14/7, tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ, người dân lo đến nghẹt thở, khi thấy một bé gái đứng chơ vơ trên tầng cao nhất của tòa nhà ở bệnh viện.
Bệnh viện, người dân nhanh chóng thông báo đến lực lượng chức năng. Lực lượng cứu hộ cùng các y bác sĩ, nhân viên an ninh của bệnh viện… đã phối hợp nhịp nhàng, kiên nhẫn tìm cách tiếp cận, động viên, thuyết phục và giải cứu cháu.
Sau 3 tiếng dầm mưa, nhẫn nại thuyết phục, động viên… em bé đã chịu bước xuống, nắm lấy tay các y bác sĩ, tay các chú cảnh sát, lực lượng cứu hộ.
TS Trà chia sẻ, ở thời điểm đó, bà nhìn đứa trẻ không phải là một người xa lạ, mà như đứa con của mình. TS Trà đã nói với cô bé, rằng còn rất nhiều người yêu thương con, chỉ cần con biết trân trọng sự sống, con sẽ đi học và viết tiếp những ước mơ của con…
Đúng như lời hứa, tìm một mái ấm cho em, chiều 15/7, đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Công an phường Kim Liên, UBND phường đã trao gửi em cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Là một người thầy thuốc suốt 30 năm bên người bệnh thập tử nhất sinh, tôi biết rằng vết thương tinh thần còn khó lành hơn gấp bội so với nỗi đau thể xác.
Nhưng trên hết, là một người cha, tim tôi thắt lại khi nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cháu. Chúng ta phải hành động bằng cái đầu lạnh của người lãnh đạo, nhưng bằng trái tim nóng của người làm cha, người làm mẹ – nơi không có khoảng cách giữa bệnh nhân và đứa con mình cần bảo vệ”.
Vì thế, ngay sau khi đưa được cháu bé khỏi vị trí nguy hiểm, bệnh viện đã chăm lo cho cháu bé, tìm một mái ấm cho cháu bé.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, Bệnh viện cam kết đồng hành dài lâu cùng cháu bé. Các y bác sĩ không chỉ là nơi cứu cháu hôm nay, mà sẽ là cầu nối để cháu được học tập, được hưởng trọn vẹn quyền trẻ em và một tương lai tự chủ.
Tại mái nhà mới, em sẽ được chăm sóc, giáo dục và đặc biệt là được hỗ trợ để tiếp tục con đường học vấn đã dang dở.
News
Trời ơi còn chưa kịp dựng lại nhà cửa, áp thấp đã mạnh lên có ng:.uy c:.ơ thành cơn b:.ão đầu tiên của tháng 8 rồi?
Trung tâm Dự báo Khí tượng của Philippines vừa phát đi cảnh báo khẩn, cho biết một vùng áp thấp…
Tin vui cho các công chức cấp xã: 3 “điều ước” sắp thành hiện thực rồi!
Trước yêu cầu công việc ngày càng cao, việc cải tiến chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ…
Ch:.áy kh:.ủng kh:.iếp suốt đêm qua tại xưởng sản xuất nến, người dân xung quanh cập nhật tình hình
Tối 2/8, thông tin từ UBND xã Tân Hội (Tây Ninh) cho biết, đến 20 giờ 30, ngọn lửa vẫn…
Giá vàng sáng nay 3/8: Cả nhẫn tròn và vỉ đều tăng chóng mặt, thời điểm gom lúa đã tới?!
Giá vàng miếng SJC sáng nay bất ngờ tăng vọt 2,5 triệu đồng/lượng, vượt mốc 123 triệu đồng. Trong khi…
Ngay khi l;.ũ l;.ụt đi qua, lực lượng chức năng b;.àng h;.oàng phát hiện thithe 31 người cao tuổi tuvong trong Viện dưỡng lão. Quá đau x;.ót!
31 người cao tuổi thiệt mạng do kẹt trong viện dưỡng lão giữa lũ lụt ở Bắc Kinh, chiếm phần…
X;,ót xa lời tâm sự của con trai Nguyên chủ tịch FPT Hoàng Nam Tiến sau khi cha đ:.ột qu:.ỵ bất ngờ
Chia sẻ của con trai ông Hoàng Nam Tiến trước tin cha đột ngột ra đi… Ông Hoàng Nam Tiến…
End of content
No more pages to load