Đang cày trên thửa ruộng, ông Hải cùng chiếc máy bất ngờ bị lún xuống một hố sâu. May có sự giúp đỡ của mọi người, ông cùng chiếc máy mới thoát được khỏi “hố tử thần”.

Ngày 23/6, thông tin từ UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đến gần khu vực hố sụt tại xóm Khị để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, xã cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có nghiên cứu, đánh giá tình hình và triển khai những giải pháp lâu dài để khắc phục triệt để tình trạng sụt lún tại địa phương.

Trước đó, người dân bất ngờ phát hiện một hố sâu trên thửa ruộng tại cánh đồng Nà Cày, xã Nhân Nghĩa. Thời điểm này, ông Hải (người dân địa phương), điều khiển máy cày bừa làm đất tại ruộng. Khi đang làm việc, chiếc máy cày bất ngờ khựng lại, đầu máy chúc hẳn xuống khỏi mặt ruộng.

Ông Hải sau đó phải nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mới thoát khỏi hố sụt lún và đưa được chiếc máy cày ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện đây là một hố sụt đã tồn tại từ lâu dưới lòng đất, nay mới lộ ra do tác động của máy bừa. Hố sụt có đường kính khoảng 1m, sâu 2,5m. Người dân dùng sào dài 5m thăm dò xung quanh nhưng không thấy vướng.

Để ngăn không cho người hiếu kỳ đến gần tránh gây nguy hiểm, chính quyền cùng người dân đã khoanh vùng và đặt biển cảnh báo. Người dân nghi ngờ dưới hố sụt có dòng chảy ngầm vì nước dưới hố có màu xanh và thỉnh thoảng có dao động.

Hiện tượng hố sụt không phải là hiếm gặp tại xã Nhân Nghĩa trong những năm gần đây. Cụ thể, cách đây khoảng chục năm, một hố sụt cũng từng xuất hiện tại xóm Vó Giữa và đã được khắc phục. Ba năm trước, một hố sụt khác cũng xuất hiện ngay cổng nhà dân và cũng đã được xử lý bằng cách đổ đất.

Theo cách gọi của người Mường, hố sụt là “Vú Răng” hay “Hố Răng”, được hiểu là những hố rỗng trong lòng đất. Đây được xem là hiện tượng tự nhiên bình thường ở các vùng núi và rất khó để dự báo trước, trừ khi có sự nghiên cứu chuyên sâu từ các nhà khoa học.