Diễn viên Phương Cương qua đời ở tuổi 78. Ông chuyên đảm nhận vai phản diện trong rất nhiều bộ phim đình đám của TVB.
Ngày 31/5, truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Phương Cương qua đời đột ngột vào sáng sớm 30/5, hưởng thọ 78 tuổi. Thông tin được con nuôi của ông xác nhận trên mạng xã hội.
Trong cáo phó chia sẻ với truyền thông, con trai nuôi của Phương Cương viết: “Cha tôi là người cống hiến cả đời cho nghệ thuật, một bậc tiền bối luôn dìu dắt lớp trẻ. Giọng nói, nụ cười và lối diễn xuất của ông sẽ sống mãi trong lòng những người yêu mến ông”.
Diễn viên Phương Cương qua đời ở tuổi 78. Ảnh: Sohu
Phương Cương là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong trong thập niên 1980–1990. Ông từng là trụ cột của hai đài lớn ATV và TVB, nổi danh với biệt hiệu “gã phản diện kinh điển” nhờ loạt vai diễn ác nhân đầy chiều sâu tâm lý. Các tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như Hào môn, Người nơi biên giới, Nhất đại giang hùng… Một số tác phẩm do chính ông lên kịch bản.
Sinh thời, Phương Cương không xem mình là người đóng vai ác đơn thuần. Ông chú trọng xây dựng nhân vật phản diện với hành vi có lý do, phản ánh hiện thực xã hội phức tạp và góc khuất con người. Chính sự nhập vai xuất sắc và thuyết phục đã khiến khán giả nhiều thế hệ vừa ghét, vừa cảm thông với những vai diễn của ông.
Ngoài diễn xuất, Phương Cương còn là nhà văn, bác sĩ tâm lý, nhà sản xuất và người sáng tạo nội dung. Ở ngoài đời, ông được đồng nghiệp nhận xét là người hiền hậu, khiêm nhường và rất mực yêu nghề.
Từ những năm 1990, Phương Cương rút lui khỏi showbiz Hong Kong và chuyển sang sinh sống tại đại lục. Ông sống kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Trong các bài đăng gần đây, người hâm mộ nhận thấy hình ảnh một người đàn ông hiền lành, sống thư thái cùng thú cưng trong biệt thự kiểu Tây, trái ngược hoàn toàn với những vai diễn sắc lạnh trên màn ảnh.
Hồi ký Hứa với con, ba nhé của Joe Biden không chỉ ghi lại hành trình đối mặt với nỗi đau mất con trai vì ung thư mà còn phản ánh tinh thần của ông: kiên cường chiến đấu với bệnh trọng.
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, 82 tuổi, đang đối mặt với ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương. Căn bệnh không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là nỗi ám ảnh tinh thần khi gợi lại ký ức đau thương về người con trai cả đã qua đời vì ung thư não vào một thập kỷ trước.
News
Chúc mừng các cụ không có lương hưu: Từ 1.7 lên phường nhận tiền trợ cấp, từ nay khỏi phiền con cháu rồi
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đề xuất hỗ trợ thêm 2 nhóm người…
Chính thức từ 1/7 TĂNG LƯƠNG HƯU lần thứ 3: Cả nước chuẩn bị sẵn tinh thần, lương cao hẳn lên thế này thì vui quá còn gì
Từ ngày 1/7/2025, khi Luật Y tế mới có hiệu lực sẽ tăng lương hưu lần thứ 3 cho những…
Chính thức tìm ra loại rau “ngon, bổ, rẻ” được ví như nhân sâm của người Việt, thế mà ngoài chợ bán chỉ 10k/1 bó, dân tình ít biết để ăn
Loại rau “ngon – plugin – rẻ” được ví như nhân sâm của người Việt Cải thiện, hay còn được…
Giáo viên cả nước không ăn mừng “hơi phí”: Ngoài BẢNG LƯƠNG được xếp cao nhất, còn được hưởng thêm hàng loạt chính sách ưu tiên “lịch sử ngành chưa từng có”
Dự thảo Luật Nhà giáo dục định lương của nhà giáo sẽ được xếp ở mức cao nhất trong hệ…
Cả nước tiếc nuối: NSND Xuân Bắc chính thức bị “c:ắ:t chức” Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định hôm nay 27.5 bổ…
Giá vàng hôm nay: Chính thức “rã đông” rồi, bà con muốn an toàn thì bán nhanh còn kịp, giá này quá đẹp rồi
Giá vàng hôm nay 6/3/2025 ghi nhận sự phục hồi trong nước, cùng với cường độ từ thị trường quốc…
End of content
No more pages to load