(Dân trí) – Cao 1,25m và nặng chưa đầy 30kg, cậu học trò Nguyễn Văn Thiện tại Đắk Lắk tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và bị giám thị nhầm tưởng là học sinh tiểu học đi lạc vào trường.

Tại điểm thi Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), em Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Krông Bông, thu hút sự tò mò, hiếu kỳ khi cậu học trò bước vào điểm thi.

Thiện chỉ cao khoảng 1,25m, nặng chưa đầy 30kg, cậu học trò nhỏ bé lọt thỏm giữa những bạn bè đồng trang lứa.

Khi thấy Thiện, một số giám thị tại điểm thi nghĩ rằng có học sinh tiểu học đi lạc vào trường nên đã tìm hiểu và biết được câu chuyện đầy xúc động, nghị lực của cậu học trò nghèo.

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Cư Kty, huyện Krông Bông, Thiện không may mắn khi cơ thể không phát triển bình thường như những người khác. Vượt qua mặc cảm, Thiện luôn nỗ lực phấn đấu hết mình trong học tập.

Suốt 12 năm học, cậu học trò “tí hon” Nguyễn Văn Thiện luôn đạt học sinh khá, giỏi của trường và là tấm gương cho nhiều học sinh khác noi theo.

Khi được hỏi về ước mơ tương lai, cậu học trò khẽ trả lời: “Em sẽ cố gắng thi tốt nghiệp THPT thật tốt rồi học một ngành nghề phù hợp, tương lai em có thể tự đi làm, tự lo cho bản thân mình và không là gánh nặng của ai”.

Ở trường lớp, Thiện được nhiều bạn bè yêu mến bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ. Với nhiều hoạt động vui chơi ở trường, do sức khỏe hạn chế nên Thiện luôn là người đứng ở ngoài, cổ vũ bạn bè hết mình.