Ở tuổi 30, tiền vệ Lương Xuân Trường sắp đứng giữa ngã rẽ của sự nghiệp.
Lương Xuân Trường được cho sẽ rời Hà Tĩnh sau mùa giải 2024/2025, và điểm đến là CLB Bình Phước – một đội hạng Nhất chưa chắc thăng hạng V.League. Không còn là hình ảnh thủ lĩnh ở tuyến giữa, Xuân Trường giờ chọn cho mình một lối đi khác. Mọi thứ khá lặng lẽ, ít ồn ào, và có thể là một khúc ngoặt cuối trong đời cầu thủ chuyên nghiệp.
Hai năm hợp đồng còn lại với Hà Tĩnh cũng không đủ níu giữ người từng được ví như “Pirlo Việt Nam”. Đó không hẳn là sự thất vọng, mà một sự chọn có tính toán kỹ lưỡng cho tương lai.
Ở tuổi 30, tiền vệ Lương Xuân Trường sắp đứng giữa ngã rẽ của sự nghiệp. Ảnh: CLB Hà Tĩnh
Ba năm qua, Lương Xuân Trường rời HAGL, phiêu bạt qua Hải Phòng, rồi Hà Tĩnh. Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, anh không ghi bàn tại V.League, và không một lần được gọi lên tuyển Việt Nam.
Trận đấu cuối cùng của Xuân Trường trong màu áo đội tuyển là vào ngày 27/1/2022, một kỷ niệm đã cũ, trước khi HLV Park Hang Seo gạch tên anh khỏi danh sách AFF Cup 2022. Sau đó, cả HLV Philippe Troussier lẫn HLV Kim Sang Sik đều không gọi Lương Xuân Trường. Một sự im lặng kéo dài hơn 3 năm, điều mà chính những người hâm mộ trung thành nhất của anh cũng phải thừa nhận là dấu hiệu cho thấy cánh cửa đội tuyển đã khép lại.
Ngày Xuân Trường cùng lứa Công Phượng, Tuấn Anh xuất ngoại, người hâm mộ mơ về một thế hệ vàng, một đội tuyển vươn tầm châu lục. Nhưng sau gần một thập kỷ, giấc mơ ấy đã rạn vỡ theo nhiều cách khác nhau. Nếu Tuấn Anh trở thành biểu tượng hồi sinh, Văn Toàn và Văn Thanh có chức vô địch V.League, thì Xuân Trường lại là người lặng lẽ đi xuống. Không danh hiệu lớn, không bước ngoặt sự nghiệp, và dường như cũng không có cơ hội chinh phục đỉnh cao.
Xuân Trường vẫn là người cầu tiến, vẫn chăm chỉ tập luyện và luôn ý thức về hình ảnh bản thân. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt. Một tiền vệ tài hoa thì cũng đến lúc lùi lại về phía sau khi bắt đầu lớn tuổi.
Ở tuổi 27, cái tuổi lẽ ra phải là đỉnh cao phong độ, Xuân Trường đã bắt đầu hành trình đi lùi so với chính anh. Đến năm 30 tuổi, mọi thứ có thể nói không còn cơ hội cho Xuân Trường ngược dòng trở lại đội tuyển trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang muốn làm mới. Một dấu chấm buồn, nhưng hợp lý. Vì bóng đá luôn có quy luật thay đổi nghiệt ngã.
Có thể, Xuân Trường không có một kết thúc rực rỡ. Nhưng cũng như bao ngôi sao khác, anh đã từng là niềm hy vọng lớn lao của bóng đá Việt Nam. Một thủ lĩnh đĩnh đạc trên sân, một người con chuẩn mực ngoài đời. Dù hành trình đội tuyển đã khép lại, nhưng những gì Lương Xuân Trường đã cống hiến thực sự xứng đáng được trân trọng, về một ngôi sao của thế hệ triệu người yêu mến.
Bài viếtVăn Nhân
News
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Nhiều người dân lên mạng ‘k:.ê:.u c:.ứ:.u’
(Dân trí) – Trên mạng xã hội đêm qua xuất hiện nhiều bài đăng “kêu cứu” của người dân khi…
Trời ơi Chu Thanh Huyền vợ Quang Hải 60 phút được 1,6 tỷ đồng, tất cả đều nhờ…
Trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền – vợ cầu thủ Quang Hải cho thấy hình ảnh cuộc sống giàu…
Giá xăng dầu ngay lúc này: Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? Mãi không dừng là sao?
Giá xăng dầu hôm nay 20/6 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, song không quá cao so với…
Trời ơi ai đang dùng FB đọc bài này ngay: CA vừa thông báo kh:.ẩn rồi
Người dùng Facebook cần đặc biệt chú ý với thông báo mới từ Công an! Theo thông tin được đăng…
Cả nước hướng về TP. HCM: Trời ơi quá kinhkhung, chuyện gì vậy?
TPHCM – Một vụ cháy bất ngờ tại cột điện trên đường Nguyễn Công Trứ, Quận 1 khiến nhiều người hoảng loạn….
Nơi sản xuất ra hàng ngàn chai nước mắm bán cho bà con ăn hàng ngày: Trời ơi chuyện kinhkhung gì đây?
Lần theo tên trụ sở một công ty tại Thanh Hóa ghi trên bao bì của hàng ngàn chai nước…
End of content
No more pages to load